mercredi 3 septembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 03.09.2025

 

Tin sáng

1. "Không tổ chức quốc tang với lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật, thôi chức vụ"- Tưởng nó là đương nhiên rồi chứ ạ? Gờm sung sướng nỗi gì mà đến chết cũng còn chường mặt ra, phỏng ạ?

2. "Đội hình diễu binh, diễu hành A80 hoàn thành nhiệm vụ, trở về đơn vị"- Có những chi tiết không có trong truyền hình trực tiếp, báo chí cũng không đưa, nhưng Facebooker đưa như tin này: "Khoảnh khắc offline tại chỗ ở góc phố Thụy Khuê giao Văn Cao, khi một khối diễu binh đứng lại, bên phải quay, giơ tay chào nhân dân và đồng thanh: Chúc bà con mạnh khỏe, bình an. Tạm biệt Hà Nội!", xúc động ạ. Hay hình ảnh một anh lính ngồi trên xe và... khóc khi xe bắt đầu rời Hà Nội, nơi anh đã tập ở đấy mấy tháng.

Còn trường hợp chuyển quân này, một con số khổng lồ được bài báo miêu tả để đưa chiến sĩ về lại đơn vị bằng nhiều loại phương tiện: ô tô, máy bay, tàu lửa...

"Các đơn vị khu vực phía Nam (bao gồm Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34) sử dụng 85 xe ô tô (trong đó có 6 xe chỉ huy, 55 xe ca, 5 xe tải, 4 xe kiểm soát quân sự, 5 xe cứu thương, 4 xe bảo đảm, 6 xe dự phòng) được tăng cường để vận chuyển 1.374 người và vật chất, trang bị hành lý kèm theo từ các khu vực bố trí đến ga Hà Nội (các khối nam) và đến sân bay Nội Bài (2 khối nữ của Quân khu 7).

Cục Xe máy - Vận tải thuê 2 đoàn tàu để tổ chức vận chuyển bằng đường sắt đối với 1.257 người cùng vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của các đơn vị khu vực phía Nam (bao gồm Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34) từ ga Hà Nội đến các ga tàu khu vực miền Trung, miền Nam" vân vân...

3. "Trung Quốc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít"- Nhiều người (có nhà cháu) đang thắc mắc, cách đây 80 năm, vào hôm nay, thì Trung Quốc chiến thắng ai?

Nhưng xem qua vài clip thì thấy, hihi, vũ khí của họ khủng thật. Trình quay cũng khủng, nhất là quay máy bay...

Liên quan: "Cận cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Bắc Kinh"- Ông này vẫn đi bằng tàu hỏa, tất nhiên. Và hình như lần này đi cùng con gái. Trong khi đó, lãnh đạo Việt Nam cưỡi máy bay èo phát đến, khỏe ru.

4. "Cà Mau: Truy trách nhiệm vụ cho Phó giám đốc Công ty môi trường thôi việc"- Hì hì căng rồi. Ông này là đại diện vốn nhà nước ở công ty, xin thôi việc, nhưng công ty này không báo cáo mà đồng ý cho nghỉ.

5. "Hồ Hạnh Nhi trả lời tin đồn bị chồng đại gia phản bội"- Tóm lại là không có gì, đừng đồn đại linh tinh.

6. "Ngôi sao bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ lọt 100 gương mặt đẹp nhất thế giới"- Hì, Việt Nam cũng có nhiều cháu đẹp lắm nhé. Tiếc là chưa được đầu tư cho xứng tầm thôi. Thì đến đi đấu quốc tế mà dân Việt cũng phải xem từ kênh lậu thì biết rồi.

7. "Thót tim cảnh bé trai Hà Nội rơi từ mái tôn, được hàng xóm đỡ kịp"- Nhà cháu cũng thót tim. "Cháu trai vừa tròn 2 tuổi, rất hiếu động. Sáng hôm đó, khi theo mẹ lên tầng 2 phơi quần áo, bé chui ra ban công rồi trèo lên mái tôn nhựa. Không may mái tôn bị vỡ, bé vội bám vào thanh ngang và treo lơ lửng". Các cụ xưa thì nói là cháu được... bà đỡ. Đây được hai vợ chồng nhà hàng xóm, chọn rất đúng chỗ, đã đỡ được cháu.

8. "Du lịch Ninh Bình thu hơn 530 tỉ đồng dịp 2/9"- "Đồng Tháp đón trên 108.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ 2-9" - "Hơn nửa triệu khách đến Đà Nẵng dịp Tết Độc lập, đứng thứ 2 tìm kiếm trên Booking.com"... - Hân hoan ạ. Còn nhiều tỉnh thành bội thu nhờ du lịch mấy ngày lễ.

9. Cái VNeID của nhà cháu tới giờ vẫn ở tình trạng như hôm đầu đăng ký, sớm ngày 30/08 "chờ gửi yêu cầu", nhưng thôi kệ, thể nào nó chả tới dẫu có thể không được ngày như chỉ đạo của thủ tướng. Vợ nhà cháu đi lĩnh trực tiếp vẫn chưa được, cũng kệ, nhà cháu bảo cứ ở nhà đi, họ sẽ mang tới tận nhà, không nhận cũng bị dí vào bắt nhận.

Nhưng có một bác hưu hơn nhà cháu mấy năm, nhắn tin nhờ nhà cháu hỏi bạn bè ai biết trả lời giúp: "Nhờ bác đưa lên trang bác đông người hiểu biết hỏi giùm: tích hợp tài khoản an sinh xã hội mà lỡ nhầm thì làm sao sửa? Đã vô thử Mục phản ảnh nhưng chỉ có phản ảnh sai thông tin cư trú! - Gọi hotline thì không có hồi đáp! Hỏi ngân hàng thì họ cài đặt tự động chăm sóc khách hàng - Hỏi Công an phường thì họ cũng chịu thua!

Là vì ban đầu tôi tưởng chỉ là tích hợp để nhận tiền 100 ngàn thôi nên báo tài khoản BIDV. Nhưng sau nghe nói sau này nó sẽ đưa cả lương hưu về đấy mà lương hưu thì bên Agribank, vậy nên muốn hủy đăng ký cũ, hoặc đã có ông gõ sai số tài khoản muốn hủy mà cũng chưa có cách nào. Vậy cần giúp chỉnh sửa dễ dàng trên VNeID bác ạ". Ai thông thái trả lời giúp ạ, hoặc phản ánh tới chỗ nào thì giúp bác ấy ạ. Đa tạ. 

Tin chiều

1. Một loạt thay đổi nhân sự.

"Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm phó tổng thường trực Thanh tra Chính phủ"- Chả hiểu sao thấy một số anh em Đà Nẵng hát ca vang trời từ lúc nhận tin tới giờ?

"Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM giữ chức thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ".

"Ông Lê Quân làm thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo". ông Hoàng Minh Sơn, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức chủ tịch hội đồng, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Lê Văn Lợi, phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ông Trần Hồng Thái, phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giữ chức phó chủ tịch thường trực Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chỗ này nóng nhất: "Bộ Y tế có tân Thứ trưởng Thường trực 46 tuổi"- Nhìn ảnh thứ trưởng rất trẻ, là phó bí thư thường trực tỉnh Lai Châu, tiến sĩ y khoa. Như thế hiện nay bộ Y có 6 thứ trưởng.

Thay đổi nhiều quá, hy vọng các bác làm được việc đúng chuyên môn.

2. "Vừa chạy xe vừa đánh nhau trên quốc lộ 1, phụ huynh đóng phạt hơn 23 triệu đồng"- Hì, đấy, có chỗ chỉ, cứ rứa mà mần, oánh vào nồi gạo của nhà là bỏn nhanh sáng mắt nhất.

3. "Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng báo công an vì bị gán ghép trên TikTok"- Thồi xong, ngu rồi, đụng vào nơi bất khả xâm phạm rồi. Nhưng cái trò nhét chữ vào mồm người khác nó rất bẩn thỉu, nhiều người đã bị và bị ném đá tơi bời. Dân ta thì... sẵn đá hihi.

Liên quan: "Phạt 7,5 triệu đồng một người ở Ninh Bình vì chia sẻ thông tin bịa đặt về lãnh đạo".

4. "Diễn biến mới vụ cán bộ ở Phú Thọ bị buộc thôi việc vì người nhà không nhận đền bù"- Hì hì đọc hết loạt bài, ngửa mặt lên trời khóc 3 tiếng cười 3 tiếng... Anh này bị buộc thôi việc vì đã khai trừ đảng, còn bị khai trừ vì không bắt anh em trong gia đình nhận đền bù, còn anh em không chịu nhận đền bù vì thấy vô lý. Báo Lao Động hồi ấy viết:

"Nhưng kỷ luật ông Triệu Đức Tâm vì không gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân về việc giải phóng mặt bằng dự án là quá vô lý. Các em của ông Triệu Đức Tâm là quan hệ anh em trong gia đình, còn với chính quyền họ là công dân, họ có quyền đồng tình hay không đồng tình với việc thỏa thuận đền bù. Không thể vì họ không nhận tiền đền bù mà quy trách nhiệm cho ông Tâm được"...

Ủy ban Kiểm tra tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và thành lập đoàn. Bèn.

5. "Nữ TikToker nhảy lầu tự tử, hành động gây bàng hoàng ở TPHCM"- Kinh hoàng nhất là bạn này... livestream cảnh tự tử. "Gần 6 giờ sáng 2/9, A.T. sử dụng kênh TikTok cá nhân để phát trực tiếp cảnh mình tự tử và khi đó có hơn 1,1 nghìn người xem. Hình ảnh clip cho thấy cô leo qua lan can trước căn hộ rồi thả mình từ trên cao xuống".

Vụ này cũng thương tâm ạ: "Chở con đi tìm nhà trọ nhập học, 2 mẹ con bị cuốn vào gầm xe tải tử vong".

VĂN CÔNG HÙNG 03.09.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.