Về VẬN và MỆNH, tui đã nói đôi lần, rất hay nói với anh em: Putler mà đến vận, làm cái gì cũng chỉ búng ngón tay một cái là xong việc, ngon như ăn ớt. Năm 2014 cướp Crimea dễ như trở bàn tay, không mất một viên đạn.
Đến cuộc chiến xâm lược Ukraine từ tháng Hai 2022, hắn đi hết từ thất bại này đến thất bại khác. Nói một cách nghiêm túc thì kể cả những trận được coi là THẮNG: chiếm Mariupol, Sievierodonetsk/Lysychansk là lúc THẾ quân Nga mạnh nhất, cũng tiêu tốn của chúng nguồn lực cực kỳ to lớn: kho đạn pháo và nòng pháo.
Thậm chí có trận xe tăng Nga vượt sông Siverskyi Donets bị pháo binh Ukraine phục kích bắn cháy mấy chục chiếc, mà không phải một lần, cố vượt đi vượt lại mỗi đoạn bến vượt đó mà lần nào cũng bị tập kích.
We will post an informative web story later today on what we know about the large landslide and local tsunami it caused in Southeast Alaska. In the meantime, our gratitude to LT Chip Baucom and CDR PJ Johansen, @uscoastguard , for sharing this first flyover of the landslide that… pic.twitter.com/XY7If7duGL
— Alaska Earthquake Center (@AKearthquake) August 12, 2025
Từ đó đến nay, đúng là chúng vẫn tiếp tục chiếm được đất nhưng đúng theo mô tả của các nhà quan sát: gặm nhấm, và càng ngày càng thiệt hại thê thảm về đủ các mặt. Có thể nói Nga rơi vào thế trận chiến lược của Ukraine:
- Tiêu diệt hết xe tăng và xe bọc thép Nga. Việc này biến quân đội Nga từ quân đội "kỵ binh thép" có năng lực tấn công cơ động hạng nhất thế giới, thành quân đội chạy Babetta, như ở Việt Nam gọi là xe Ba-bét-nhè.
- Tiêu diệt hết lực lượng pháo binh Nga, đến thời điểm mùa hè năm 2025 chính bọn blogger Nga còn gào lên là pháo binh Ukraine đã vượt Nga không chỉ về chất lượng mà còn về số lượng.
- Tiêu diệt hết phòng không Nga, dẫn đến việc UAV/drone Ukraine bay vào tận Ural phá nhà máy, phong tỏa cả sân bay dân sự quanh Mátxcơva. Trên chiến trường máy bay Ukraine bắt đầu xuất hiện làm nhiệm vụ chi viện các hoạt động mặt đất. Bộ Sân Khấu và Trình diễn Nga đứng đầu là Belousov, Tổng Tham mưu trưởng Gerasimov liên tục công bố bắn hạ F-16, thực tế không có cái nào do Phòng không - Không quân Nga bắn được.
- Đưa sức mạnh tàu nổi của Hạm đội Biển Đen Nga về số Zero, chỉ còn mấy cái tàu ngầm và vào cái gáo rỉ ọp ẹp. Thậm chí xà lan chở hàng qua eo biển Kerch còn thiếu. Ban chỉ huy Hạm đội Biển Đen bị tiêu diệt nhiều hơn một lần.
- Từ đầu chiến tranh, lượng tướng lĩnh Nga bị tiêu diệt lên tới cả tá, còn cấp tá thì vài tá, cấp úy thì không ai muốn đếm.
- Nền kinh tế Nga chuyển sang sản xuất phục vụ chiến tranh trở nên quá nóng, nóng quá bị rút điện và đang rơi vào suy thoái. Giống như con bệnh ung thư giai đoạn cuối lúc đau quá giãy giụa đòi morphine hoặc đô-la-găng, bây giờ ngấm thuốc nằm đứ đừ.
VẬN đã qua, Putler như con thú trong bẫy, càng cựa quậy giãy giụa mạnh, các răng thép của cãi bẫy càng kẹp chặt. Chẳng qua KIẾP NẠN của dân chúng hai bên, nhất là của dân Ukraine chưa hết, thì trời chưa lấy MẠNG của hắn, nhưng rõ ràng MỆNH đã chao đảo lắm rồi.
Lần này cố gặp Trump, cũng là tranh thủ đòi nợ. Khổ, phàm là làm trò thằng khôn còn hơn làm thày thằng dại, Trump mà không phải là tổng thống Hoa Kỳ thì vô nghĩa toàn phần với câu chuyện. Cả hai thằng đều mù tịt về Luật trời đất nhân quả... Vận mệnh của Putler đã đến lúc cạn như ngọn đèn hết dầu, cố giữ thì chỉ tổ làm cho Putler khi đến số chết nặng hơn mà thôi.
Đang cố cứu nhau thì trời cho cơn sóng thần. Cố thì chắc là vẫn sẽ gặp được thôi, nhưng là cưỡng lại mệnh trời. Xu hướng chung vẫn là như vậy, cố cưỡng cũng không được. Hòa bình sẽ đến với Ukraine.
PHÚC LAI 14.08.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.