mercredi 6 août 2025

Ngô Nguyệt Hữu - C.P. Việt Nam !

 

1. Mình đọc thông tin, thấy anh Liễu Quý Ngân bị tố giác gây thiệt hại cho công ty C.P Việt Nam.

Anh Ngân mấy tháng trước, tố cáo C.P. Việt Nam dùng heo bệnh trong chế biến. Cơ quan chức năng nước mình kết luận, mà thôi, việc này các báo đăng nhiều rồi, mình không nhắc lại.

2. Anh Liễu Quý Ngân phải chạy thận, hình dung tiều tụy.

Đợt anh Ngân tố cáo C.P. Việt Nam, nhiều nhà hảo tâm muốn giúp đỡ anh về mặt kinh tế để chữa bệnh và trang trải cuộc sống. Nhưng, anh từ chối.

Công ty C.P. Việt Nam thời điểm đó cho anh thôi việc.

3. Bây giờ, quan nhân triệu tập anh Ngân.

Cũng không biết vạn sự về đâu, nhưng tự xưa đến nay công lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Kẻ mạnh, bao gồm cả quyền và tiền.

Hệt như vụ án con ruồi năm xưa của đại phú hào có danh xưng Dr Thanh vậy.

Chỉ khác là, tiền bạc không mua được anh Ngân.

4. Kẻ yếu thường hay viện dẫn ủi an, “Trời cao có mắt, nhân quả trước mặt”.

Dẫu cho đôi khi, “Trời cũng không biết cách làm trời”, cũng như, “Quan không biết cách làm quan, dân khổ sở chịu phận làm dân”!

5. Man rợ!

NGÔ NGUYỆT HỮU 05.08.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.