Hôm nay báo đăng tin Thủ tướng quyết định xóa tư cách chức vụ nguyên Chủ tịch UBND TPHCM và các chức vụ khác với ông Lê Thanh Hải, do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Thời gian thi hành kỷ luật ông Hải tính từ 21/05/2024.
Theo đánh giá của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Hải cùng các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM, đã để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố. Gây "hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng".
Vậy thôi, chẳng có vụ án nào, chẳng có năm tù nào cho ông Hải và các quan chức đó.
Chợt liên tưởng đến vụ án mấy con gà lôi, hồi sáng giờ làm náo động mạng xã hội. Anh nông dân Thái Khắc Thành chất phác, ở Đô Lương, Nghệ An, nuôi mấy con gà lôi, cho sinh sản, rồi đem bán 10 con gà con (giá mỗi con 500 ngàn) để lấy tiền nuôi vợ con, mẹ già và bị bắt. Ra tòa anh nhận mức án 6 năm tù giam vì tội mua bán động vật hoang dã, quý hiếm có trong Sách đỏ, mà có thể anh không biết.
Xem video cảnh vợ con anh gào khóc kêu “Trời ơi, trời ơi”, tôi chỉ biết khóc. Nước mắt tôi ướt nhòe điện thoại và cũng chỉ biết kêu trời như chị.
Khập khiễng nhưng tôi vẫn so sánh: Tội lỗi như Lê Thanh Hải và các quan lớn nói trên và tội lỗi (nếu có) của người nông dân hiền lành, chất phác, nghèo khổ như anh Thái Khắc Thành, ai đáng phải ngồi tù? Ai đáng bị trừng phạt!
Và tôi cũng chỉ còn biết cách duy nhất như vợ của anh Thái Khắc Thành, kêu lên: “Trời ơi, trời ơi ”!
Anh Thành ơi, người dân đứng về anh, chúng tôi xin đứng về anh, vợ, các con thơ bé bỏng của anh, mẹ anh…
Cầu mong anh chân cứng đá mềm và gia đình anh rồi sẽ hạnh phúc. Tôi tin luật nhân quả. Những kẻ xứng đáng bị nhân dân trừng trị, trước sau gì cũng bị trừng trị!
Hãy mở mắt ra mà xem…
LƯU NHI DŨ 12.08.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.