mardi 8 avril 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 08.04.2025


Tin sáng

1. "Trung Quốc quyết chiến đến cùng với Mỹ khi ông Trump dọa áp thuế tổng cộng 104 %" - Trâu bò húc nhau, lợn gà cũng lao đao chứ chả ruồi muỗi, huhu. Trong khi đó : "Ông Trump sẽ xem xét tạm dừng thuế quan trong 90 ngày với tất cả các nước, trừ Trung Quốc ?"- thì bèn.

Thủ tướng Việt Nam thì chỉ đạo : "Chống nhập khẩu hàng hóa từ nước thứ ba để xuất khẩu sang Mỹ".

2. "Tổ cảnh sát 141 phát hiện nhóm thanh niên đóng giả... tổ cảnh sát 141 đang 'làm nhiệm vụ'"- Khà khà, nhiệm vụ bất khả thi. Liên quan : "Bắt khẩn cấp 6 thanh thiếu niên cướp tài sản trên quốc lộ 1A"- Bình Thuận ạ.

3. "Học 2 buổi, đóng thêm tiền, có khác gì dạy thêm ?"- E hèm, khó nhở ? Nhưng có khác chứ nhỉ ? Dạy thêm lâu nay được hiểu là giáo viên tự dạy, còn đây là nhà trường tổ chức. Giống là, cùng thu tiền, he he.

Cũng liên quan : "Thi học kỳ 2 sớm, để học sinh vui chơi lễ hay lãng phí thời gian 'ngồi chơi chờ hè' ?".

Đăk Lăk thì : "Nữ sinh bị đánh hội đồng, phụ huynh đề nghị công an xác minh".

4. "Đề xuất nhiều quy định để sàng lọc công chức không hoàn thành nhiệm vụ"- Công chức có hai năm liên tiếp được xếp loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan quản lý công chức cho thôi việc. Căng phết, nhưng hy vọng bớt sự ù lì, đẩy qua đẩy lại kiểu như tự nhiên bị... cấm xuất cảnh, tự nhiên phải làm giám đốc hôm qua nhà cháu đã điểm, ở các cơ quan công quyền đi. Dạng như thế này ạ : "Quảng Bình : Hơn 20.000 hồ sơ đất đai bị chậm giải quyết, người dân chịu thiệt". Thấy nhiều nơi kêu ca món hồ sơ đất đai này.

Tin chiều

1. "'Địa đạo' sắp trăm tỉ : Đã đến lúc nói về chiến tranh một cách sòng phẳng nhất"- Vầng, lại nhớ ngày xưa, đến cái chết của "phe mình" cũng phải đẹp. Diễn viên ôm ngực lảo đảo, máy quay hất lên trên, thấy trời xanh mây trắng nắng vàng, rồi người hy sinh bay lên bay lên bay lên, đẹp lộng lẫy...

Hôm qua điểm phim quên chi tiết đầu phim : Con chó hoang tóp bụng chạy giữa cháy đen... rất ấn tượng.

2. "Vụ dùng súng khống chế người ở Bình Dương là do mâu thuẫn tình ái"- Sáng đọc cái tin này nhà cháu đã nghi nghi rồi, giờ thì đúng thật. Kể cái thằng này mà liều với ngu vì tình số 2 thì không ai số 1 thật. Bố mẹ đau lòng phết.

À liên quan súng ạ : "Trương Vô Kỵ bị bắt vì đăng bán súng trên Facebook"- Hì hì đã tới tên Trương Vô Kỵ mà không chịu Ỷ Thiên Đồ Long ký, mà lại lên Facebook đăng tin bán súng công khai.

3. "Một tài xế dùng hung khí tấn công người đàn ông khi bị nhắc nhở đậu xe chắn hết lối đi"- Chắc ngày mai chúng ta lại được thấy ảnh thằng này "do công an cung cấp" thôi. Có tí nghề kiếm cơm mà hung hăng thì tèo con ạ. Ở Hà Tĩnh ạ, xe Nghệ An. Nguyên việc chạy ra chạy vào "làm việc" cũng đủ... no cơm rồi.

Đây là Nghệ An : "Tài xế 'hoa mắt' vì biển báo trên tuyến đường tránh thành phố Vinh"- Ơ tưởng đã dẹp xong rồi chứ ạ ? Nhưng cứ để thế cũng là cách để thiết bị Vietmap bán chạy, có chi mô nơ ?

4. "Trường mở 'câu lạc bộ' dạy thêm thông báo hoàn tiền cho phụ huynh"- Hì hì rất là... oẳn tà roằn, là nói cái chuyện dạy thêm ấy ạ. Cơ khổ. Vấn đề cuối cùng là, chương trình cần phải như thế nào để học sinh không cần học thêm, còn nếu phải học thêm thì nó phải được coi là học chính. Có phức tạp quá không ạ?

5. "Một cán bộ huyện nghỉ hưu trước tuổi, được đề nghị hưởng hơn 2,46 tỉ đồng"- Đấy, hiện thực rồi nhé. Là bởi có ý kiến lao xao là, tiền đâu mà trả. Nhưng chi tiết này hơi lạ : "Trước khi nghỉ hưu, ông T.S có mức lương hơn 26,7 triệu đồng/tháng, đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong 33 năm 9 tháng và nghỉ hưu trước tuổi 4 năm 7 tháng". Lương cán bộ huyện ủy mà cao thế nhỉ ?

6. "Phú Yên : Sau tiếng nổ, mặt đất xuất hiện vết nứt dài, bùn phun trào"- Điềm gì chăng ? “Hiện tượng bùn phun trào sáng 08-04, nhiều hơn hôm qua vẫn đang tiếp tục. Nếm thử, có vị giống với bùn khoáng ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa”- một người dân cho biết. À thế có khi Phú Yên sắp có đặc sản bùn để tắm, điềm lành ạ.

7. "Sản phụ mất tích sau khi sinh con ở Đắk Lắk đã tử vong tại Bình Dương"- Khổ thân cháu, nghi là tự tử ạ. Khả năng cao là trầm cảm.

8. "Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ xuất xứ hàng hóa"- Vầng, hiểu rồi ạ, hihi. Trong khi đó : "Thủ tướng đề nghị Mỹ hoãn áp thuế với Việt Nam ít nhất 45 ngày"- cuộc họp chính phủ này kết thúc lúc 23 giờ đêm qua. Trong khi đó, chuyên gia khẳng định : "Thuế Mỹ khốc liệt : 'Chúng ta phải ứng xử như một nước lớn'". Té ra "Việt Nam hiện là một trong hơn 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới".

9. "Loài hoa mong manh chỉ nở ít ngày gây bao thương nhớ"- Tít báo cũng mong manh như... thơ ạ.

Tin tối

1. "Vụ 'bỗng dưng bị làm giám đốc' : Hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh với anh Ngô Hoàng Vỹ"- Nhà cháu điểm hôm qua như thế này ạ : ""Một người ở TPHCM bị cấm xuất cảnh vì bỗng dưng làm giám đốc công ty 'trên trời rơi xuống'"- Năm 2022, một người đàn ông ở TPHCM cầu cứu vì bỗng dưng trở thành giám đốc một công ty "trên trời rơi xuống", anh báo cơ quan chức năng nhưng đến năm 2024 bị cấm xuất cảnh vì công ty này nợ thuế hơn 6 triệu đồng.

Thay vì truy tận gốc, bắt tận nguồn, thì cứ tóm mẹ nó thằng dân cho nó... yên tâm, dẫu chỉ có 6 triệu. Còn khi ngành thuế không hoàn thuế cho công dân thì có ai bị gì hem ? "Tôi chỉ là một công dân bình thường, bị mạo danh, mà phải chạy lòng vòng giữa các cơ quan từ thuế, công an đến nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp suốt 2 năm qua. Nay lại bị cấm xuất cảnh, thật sự tôi quá mệt mỏi và mong pháp luật có biện pháp bảo vệ người dân như tôi" - anh Vỹ (người bị cấm xuất cảnh-VCH) tha thiết".

Trong hơn 1 năm, anh Vỹ đã nhiều lần đến Công an TP.HCM, Công an quận 12 (nơi thường trú), Công an quận 7, Công an phường Tân Phong (nơi đặt trụ sở Công ty TNHH xây dựng - vận chuyển Vạn Niên) để làm việc.

Vụ việc chưa giải quyết xong thì tháng 2-2025 anh Vỹ nhận thông báo từ Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè về việc bị tạm hoãn xuất cảnh do công ty đứng tên anh nợ thuế môn bài 6 triệu đồng và hơn 300.000 tiền chậm nộp.

Ơn giời, giờ thì anh đã thoát cấm xuất cảnh, nhưng chức giám đốc, và cả sự liên lụy, vất vả khó khăn, bị làm phiền thì chưa chắc đã thoát. Và nữa, có khi chả ai phải chịu trách nhiệm trong vụ này. Thế là may rồi, đòi hỏi gì ?

2. "Xe hơi nghi mất lái, chạy loạn xạ, làm chết một người"- Ahuhu vụ này vừa ly kỳ vừa lạnh người.

Vụ này cũng ly kỳ không kém : "Xã bán trường sai luật, huyện vất vả đi thu hồi". Đến 15 năm mới phát hiện sai nhưng dân mua có giấy tờ đàng hoàng, do nhà nước bán, huhu thu bờ lu thu, hồi bờ lồi thồi, bèn... báo cáo tỉnh tim phương án xử lý. "UBND huyện Quế Sơn khẳng định trong cả ba vụ bán tài sản trường học ở địa phương này thì cái sai thuộc về Nhà nước, chính quyền cấp xã, cơ quan thuộc huyện".

3. "Cứu người nhảy cầu Bình Lợi, lại phát hiện thi thể trong tư thế treo cổ dưới dạ cầu"- Trùng tự tử, kinh quá ạ.

Nhưng những cái chết như thế này thì rất thương ạ : "Tàu cá chìm trên vùng biển Hải Phòng, 4 thuyền viên tử vong". Xin chia sẻ với gia đình nạn nhân ạ.

4. "Mở rộng điều tra vụ mẹ giết con trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam"- Điều đương nhiên ạ, nhất là trước đấy cháu bé 3 tuổi cũng chết trong tư thế úp đầu vào thùng nước. Một số báo còn mời luật sư dự đoán mức án. Nhà cháu thặc, người chưa trưởng thành cũng biết kết cục đời sống của con mụ ác nhân ăn thịt con này, dự đoán làm gì, sốt ruột.

5. "Ba người tử vong dưới giếng nước do đất sụt khi đang nạo vét"- Trưa nay có bạn ở gần khu vực này chuyển ảnh cho nhà cháu. Nhưng nhà cháu cương quyết tuân thủ "quy chế" điểm tin : Chỉ điểm trên báo chính thống, hoặc mắt thấy tai nghe. Cho nó lành, chứ 7,5 triệu gần bằng tháng lương hưu, tội.

6. "Bị lừa đảo qua mạng, người đàn ông dựng hiện trường giả để xin tiền trả nợ"- Cú này thì đúng là, vừa giận vừa thương ạ.

Cú này thì phải văng tục chửi dù có người chết : "Hẹn ra nghĩa trang giải quyết mâu thuẫn, 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng"- Hết khôn dồn đến dại. Nguyên nhân chỉ là mâu thuẫn trên mạng.

7. "Nghiên cứu sắp xếp Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh theo địa phương được sáp nhập"- Chỉ đạo của đại tướng Phan Văn Giang ạ. Dạo này trên mạng hay có các clip ngắn về tướng Giang, thủ tướng Chính, thấy các anh ấy rất gần gũi. Có cô bé seo phi, bảo bác Chính cười đi, ông hồn nhiên : Đang cười đấy. Tướng Giang thì đi thăm quân và rất hài hước, kiểu anh kia đang "Báo cáo đại tướng chúng em làm không vì lợi nhuận ạ", ông Giang ngắt lời : Vì lãi thôi nhỉ? Đến thăm đơn vị khác, ông quyết luôn cho hai anh lính có vợ rồi về phép. Thăm chị em đang tập duyệt binh, ông bảo có mót cũng phải sau 2/9 mới cưới chồng nhé...

Bèn tăng năng lượng ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 08.04.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.