jeudi 24 avril 2025

Đặng Chương Ngạn – Đã gỡ rồi các cụ ạ !


Khi tôi thấy cái pa nô chim bồ câu đậu trên nón sắt ở rất nhiều Facebook, tôi nghĩ là hàng photoshop của bọn phản động thôi. Tôi lên Google tìm và không thấy.

Hóa ra, có một cái pa nô như vậy ở Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội và nay đã gỡ rồi.

Cái pa nô đó, thứ nhất là sai về kiến thức lịch sử : Mỹ đã rút từ 1973, nên vào ngày 30/04/1975, con chim hòa bình nếu có đậu trên nón sắt thì đó phải là cái nón sắt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thôi.

Về quan hệ quốc tế, chúng ta đang khép lại quá khứ, hương tới tương lai…Từ lâu chúng ta đâu có vẽ chim bồ câu đậu trên nón của quân bành trướng, sao lại đi vẽ đậu trên nón của quân đội Mỹ.

Hơn nữa, đang trong thời điểm nhạy cảm của thuế quan, ngay khi bị đánh thuế 46 %, tổng bí thư đã phải gọi điện giảm thuế quan hàng Mỹ nhập khẩu xuống 0 %, sao lại dại dột trưng ra một cái pa nô như vậy !

Thuế quan ảnh hưởng đến đời sống, đến kinh tế nước nhà. Đang đàm phán lại đi chọc tức kẻ đàm phán, chỉ có họa sĩ nào có đầu óc thiển cận mới đi vẽ một bức pa nô như vậy !

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 24.04.2025

Hình : Đang gỡ...

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.