lundi 14 avril 2025

Dương Quốc Chính – Hư cấu

 

Trà nước chào hỏi xong xuôi, các bên yên vị :

- Bây giờ anh xung phong làm tiền tuyến chống đế cuốc Mỹ, các chú phải hỗ trợ anh, làm hậu phương vững chắc cho anh. Hồi xưa chú làm tiền tuyến thì anh làm hậu phương rồi đó.

- Vầng, em xin làm hậu phương tốt, anh cứ yên tâm chiến đấu bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà làm hậu phương thì cụ thể là làm việc gì hả anh ? Anh cứ chỉ đạo.

- Đại khái dư lày : Các chú sẽ làm cảng trung chuyển cho anh. Bọn đế cuốc cứ việc đánh thuế anh, anh theo tất. Rồi anh cần mua bán gì với đế cuốc, thì chú mua giúp anh. Giống như chú làm Shopee ấy. Cần gì anh đặt hàng qua chú, chú lấy hàng về bán cho anh. Rồi anh trả phế cho mà tăng GDP ! Rồi chú cứ kêu gọi đế quốc đem nhà máy về nhà chú mà sản xuất, rồi nắm thắt lưng địch mà đục đẽo. Anh tin các chú có thừa chiến thuật kiểu Phạm Xuân Ẩn.

Nhưng mà làm ăn phải kín kẽ nhé, lộ ra là chết cả hai anh em mình. Đế cuốc giờ hung hăng lắm, không như thời nó ném bom Hà Nội nhà chú đâu. Nó tát thẳng mặt anh thế là không đùa đâu.

- Vầng, muỗi, nắm thắt lưng địch là nghề của nhà em. Anh cứ yên tâm chiến đấu. Hậu phương cây tre đã có em. Nhưng mà, nhưng mà, em có ý kiến nhỏ này, mong anh quan tâm...

- Hảo sư đệ ! Có gì cứ nói.

- Bọn em đang tinh gọn, cũng là học theo anh thôi. Nhưng mà hơi tốn kém tiền giải phóng mặt bằng, kinh tế cũng đình đốn, lại phải gồng bằng đầu tư công, cũng tốn kém. Hay là anh hỗ trợ bọn em tí vốn, lãi thấp thấp tí. Có thực mới vực được đạo, bọn em mới có sức làm hậu phương cho anh chống Mỹ cứu nước, cứu chủ nghĩa xã hội.

- Chuyện nhỏ, anh em trên bến dưới thuyền, Trung Quốc còn thì Việt Nam còn, Việt Nam còn thì chủ nghĩa xã hội còn. Các chú không phải lo. Anh nuôi các chú 20 năm còn được, mà hồi đấy nhà anh còn chết đói. Chứ giờ anh mạnh rồi, nuôi các chú 50 năm cũng được.

- Đội ơn anh ! Tình hữu nghị môi răng đời đời bền vững, chủ nghĩa xã hội bất diệt.

Bay đâu, tiễn khách !

Rồi quay sang chánh văn phòng trung ương : Em gọi điện ngay cho thằng Nam Trung, anh mời nó sang chơi, để anh deal tiếp...Có gì mình làm thịt cả hai thằng này !

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 14.04.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.