mardi 9 novembre 2021

Hà Phan - 4 chấm 0 cũng như không !

 

Ở chốt đèo Chuối vào Lâm Đồng, Tuổi Trẻ cho hay "App xài không hết nhưng nơi này vẫn bắt khai báo y tế bằng giấy"!

Mấy ngày trước, tôi đi máy bay. Dù đã có thẻ xanh, khai báo y tế qua cả PC Covid lẫn VNEID, nhưng hai nhân viên của Vietnam Airlines vẫn hỏi thông tin để họ dùng bút bi viết lại trên giấy!

Thời 4.0, liên thông, hiện đại ghê gớm cùng app này ứng dụng nọ rồi cũng chơi thủ công vậy đó! Tôi vẫn chẳng hiểu sao họ không lấy thông tin từ các app mà đẻ việc chi cho khổ thế?

Chưa hết, ra Huế xuống sân bay chờ đúng 1 giờ 15 phút, lâu hơn thời gian bay từ Sài Gòn ra để khai báo y tế, và phải tải app Hue-S của riêng tỉnh này thì nhân viên ở đây mới chấp nhận! Có khách sạn còn yêu cầu phải lên phường khai báo tiếp trước khi lưu trú, dù cái Hue-S kia đã khai đầy đủ, mã QR đã trả về!

Chính phủ chỉ đạo một đường họ cứ riêng một kiểu, bộ này bộ kia cứ việc quy định, họ vẫn làm theo cách họ thấy tiện cho mình!

Ảnh : Nhân viên Vietnam Airlines ngồi ghi tay thông tin hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất.

HÀPHAN 09.11.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.