Tin sáng
1. "Tài xế xe khách vừa lái xe vừa dùng điện thoại bị phạt"- Khà khà, nói thật là cánh lái xe khách, không hiểu sao chúng... nhiều chuyện thế. Hai lần gần nhất, nhà cháu đi xe khách, loại 9 chỗ, cả 2 lần chứng kiến tài xế nấu cháo điện thoại, liên tục, liên tục, liên tục, và liên tục, tất nhiên nó đeo tai nghe.
Một "vấn nạn" nữa là khách, mở TikTok xem suốt dọc đường, âm lượng mức to nhất và tất nhiên, không tai nghe. Ôi giời ơi. Đây, các báo cảnh báo: "Hiểm họa từ video ngắn". Nữa: "'Thối não' vì nghiện lướt video ngắn"- Rất nhiều, vân vân...
Liên quan: "Nhóm 'Con ghét bố mẹ': Nơi cổ xúy bất hiếu hay chỗ để con trẻ giãi bày?"- Huhu nhà cháu nghe có nhóm này nhưng chưa vào?
Nữa: "Từ nhóm “Con ghét bố mẹ” nhận diện khoảng trống đối thoại giữa cha mẹ và con cái".
Liên quan nữa: "TikTok chi 100 triệu USD để dàn xếp vụ kiện bảo vệ trẻ em ở Mỹ".
2. "Đắk Lắk đã có 3 người chết vì sốt xuất huyết"- Đang mùa, lời khuyên là (vì có vợ từng làm CDC): Nằm màn nằm màn và nằm màn.
Nhân chuyện chết, người Huế có chuyện vui: Đi đám ma luôn mồm: Đau răng mà chết? Ối giời đau răng mà chết là đau răng mà chết he he.
Vào nhà, thấy có con chó to như con bê, chủ nhà bảo: Không răng mô, mà rõ ràng nó nhe răng trắng ởn. Ơ mà lạ, răng chó không đánh răng không lấy cao răng bao giờ mà trắng, đều tăm tắp và cứng như... răng chó nhở?
3. "Giá vàng biến động, người dân quay lại cảnh xếp hàng chờ mua vào"- chịu, nhà cháu suốt đời ngu ngơ trước sự việc lạ kỳ này?
4. "Hà Nội tháo biển khoảng cách trên cầu Nhật Tân: Bài học từ một quyết định vội?"- Họ nghe cho là may rồi, nhà cháu thặc.
Liên quan: "Vụ cao tốc xuất hiện vết nứt dài 40m: Khoan địa chất tìm nguyên nhân"- Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu xuất hiện vết nứt dài khoảng 40 m gần sông Buông đoạn thành phố Đồng Nai. Nhà thầu lên kế hoạch khoan địa chất để tìm nguyên nhân. Tưởng trước khi làm đã điều nghiên kỹ lắm rồi chứ ạ?
5. "Chàng trai Hà Nội hoãn cưới vì mẹ sinh em bé"- Ngày xưa là chuyện rất bình thường ạ, nên mới có chuyện: em bú chị, cháu bú bà. Một người cho cả 2 đứa bú, người kia đi làm, phẻ re he he.
6. "8 năm nhà văn Gào thu thập chứng cứ bị antifan công kích, hạ nhục"- Chả hiểu sao có đứa cũng liền bà ở tận Gia Lai lại bỏ công việc suốt mấy năm đi nói xấu Gào? "Nhà văn Gào có 8 năm đối mặt các nhóm "antifan", thu thập gần 2.000 trang tài liệu". Rồi nhân đây, các bác bị tấn công lâu nay, có cả cán bộ cao cấp cũng nên có động thái với bọn công kích mình, như ông can thùng gì đó cách chức tổng biên tập báo Nhân Dân điều ông khác về thay dạo nào?
Trước đó, công an Gia Lai đã "Khởi tố vụ án 'làm nhục người khác' sau tố giác của nhà văn Gào".
Tin tối
1. "Máy bay phát mã 'không tặc', Israel điều chiến đấu cơ, phát hiện... phi công đánh nhau?"- Mà là đánh nhau trong buồng lái ạ, chứ đọc tít như này tưởng đánh nhau trên... phố.
Chuyện lạ phi cơ?
2. "Lý do du khách Nga xếp hàng dài trước các trụ ATM ở Nha Trang"- Thực ra, ý văn học, ý sâu xa, ý ẩn dụ, ý nhiều tầng, ý tại ngôn ngoại... của bài này là, Nha Trang đang full khách Nga. Gờm, nhà cháu lại chả hiểu he he.
3. "Giả danh thiếu tướng 'mua vũ khí cho bộ', lừa 4,5 tỉ đồng rồi trốn qua Thái"- Hé hé mà hẳn thiếu tướng Tổng cục 2 mí chịu. Nhà cháu từng kể, ít nhất đã quen với 2 ông tự giới thiệu đại tá Tổng cục 2 như thế, he he. Tất nhiên, thông minh như nhà cháu, lột mặt đại tá sau nửa ngày ngay.
Vụ này: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết luận Dũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điểm a Điều 174 Bộ luật Hình sự và tuyên phạt 11 năm tù.
Liên quan: "Bà Nguyễn Thị Kim Tiến xin nộp thêm 1,1 tỉ đồng, tòa tiếp tục xử vào chiều 01-10"- Đúng ngày người zà, khổ thưn chị?
Trước đó, Chiều nay, 30/09, sau 5 ngày xét xử và nghị án, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên án với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.
Nhưng trước khi tuyên án, luật sư của nhiều bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử dừng tuyên án để cho thân chủ khắc phục thêm hậu quả chung của vụ án. Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cho hay sau khi liên lạc thân chủ, bà Tiến bày tỏ mong muốn cùng các cựu đồng nghiệp trong vụ án khắc phục hậu quả. Và có thể nộp ngay chiều nay.
Vấn đề là, nộp thêm 1,1 tỉ rồi có được án treo như đề nghị của chị hem?
Liên quan nữa: "Khởi tố 2 bị can liên quan vụ thu hơn 9 triệu đồng thuê xe cứu thương"- Cũng khổ thân. Một đứa là sinh viên cao đẳng Y, đứa kia là lái xe. Nhưng phải thế để lập lại quy củ xã hội ạ. Lừa tiền người nhà bệnh nhân thuê xe cứu thương là vô hậu nhất, bất nhân nhất.
4. "Vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái đề nghị được chia hơn 454 tỉ đồng, tòa chấp nhận hơn 700 triệu"- Vụ này đình đám và... vui. Cái gì của Xe Da thì trả lại cho ông ta. Nhưng Xe Da không tin những giọt nước mắt (vì ảnh hưởng phim Nga he he), nên rất là bèn.
Tương đương, vụ kiện của cô giảng viên đại học tên Đỗ Bích Ngọc cũng có cái kết bất ngờ: "Bị hại được nhận số tiền bồi thường: hơn 671 nghìn đồng (chưa đến 1 triệu đồng).
- Bị cáo bị tuyên phạt 06 tháng tù, nhưng sau khi áp dụng các tình tiết giảm nhẹ thì được hưởng án treo, được miễn cả án phí". Là cái vụ cào xước xe đỗ trước nhà ấy ạ, phải sơn lại một số chỗ, chưa kể các chi phí khác. Theo thống kê của người đi kiện thì tổng cộng có 17 vết xước.
Thôi thì cũng bèn chứ làm sao giờ?
Liên quan: "Cựu giảng viên lĩnh án tù vì mua dâm, cho thiếu nữ dùng ma túy dẫn tới tử vong"- Ông này là giảng viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, bị 22 năm tù về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua dâm người dưới 18 tuổi; Đỗ Tấn Phúc (cựu cán bộ Công an quận 4 cũ, TPHCM) 17 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Ối giời ơi?
Vụ này hết sức ly kỳ và không tưởng, bà con vào link mà đọc, nhắc lại, cop câu lệnh trong ngoặc kép dán vào google là ra link.
Liên quan gần: "Bắt tạm giam đối tượng dâm ô với hai trẻ em trong đêm Trung thu". Hẳn là 2 cháu, một sinh 2013 và một sinh 2012.
5. "Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 29.9: Việt Nam tăng bậc nhờ giành thêm 1 HCV, Thái Lan vào tốp 5"- Việt Nam tốp 20, chính xác là đứng thứ 20. Dân choa thích số nhiều, nên 20 hơn 5 là cái chắc, như lương 20 triệu với 5 triệu á, Thái Lan tuổi gì?
Liên quan: "Thể thao Việt Nam hụt hơi ở Asiad 20: Khoảng trống công tác đào tạo trẻ".
6. "Phó Thủ tướng: Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp lên 55 %"- Cấp xã thôi nhé, các cấp khác quên đi, về hưu càng quên đi. Đùa chứ, anh em cấp xã xứng đáng được thế, tất nhiên với điều kiện họ phải đáp ứng được công việc và tận tình niềm nở với dân, phỏng ạ?
7. "Từ ngày 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu tiền quỹ đóng góp"- Mà chỉ " tập hợp, đại diện và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh trong nhóm, lớp"- Nội dung Thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, có hiệu lực từ ngày 15/11 đấy ạ Hihi thời oanh liệt nay còn đâu?
8. "Trạm y tế xuống cấp, trần nhà chực rơi, bác sĩ không dám đỡ đẻ"- Và bà đẻ thì cũng... không dám đẻ, huhu. Nghệ An ạ, không phải một mà là một số ạ.
VĂN CÔNG HÙNG 30.09.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.