jeudi 5 mars 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 04.03.2026

Tin sáng

1. Đã xong ngày thơ. Thơ lại trở về là... thơ. Nhiều bạn hỏi nhà cháu về cái sự "phẩm giá của thơ ca" nó như thế nào, ơ hỏi nhà cháu nhà cháu hỏi ai hihi.

Dẫn để kể, sáng sớm nay anh bạn nhạc sĩ biết nhà cháu cũng là nhà thơ, bèn gửi câu chuyện : "Sáng nay đọc câu thơ của Hoàng Lộc ngồi một mình cười miết : em khoe quen được nhà thơ/ cái đồ yêu đó bây giờ hút chi ! Ha ha…"..., nhà cháu cũng... ha ha.

2. "Truy cập link lạ, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa gần 1 tỉ đồng"- Khổ ạ, ở Hà Nội và lại là chủ doanh nghiệp thì phải, vẫn bị lừa như ai ? Thì bèn chứ biết làm thế nào bi giờ, phỏng ạ ?

3. "4 thanh, thiếu niên tử vong sau va chạm giữa hai xe máy ở Lạng Sơn"- Ahuhu, còn thấy mấy clip trên mấy nhóm nữa, cũng rất kinh. Vụ này có 2 cháu là học sinh.

Liên quan : "Khởi tố đối tượng nhốt con gái trong phòng rồi châm lửa đốt"- Đèo mẹ thằng bố khốn nạn. "Quá trình điều tra xác định Nhàn có ý định tự tử nhưng lo sợ sau khi chết không có ai chăm sóc, nuôi dưỡng con gái nên nảy sinh ý định cho cháu U chết cùng. Việc cháu U không chết là ngoài ý muốn của bị can Nhàn".

4. "Đồng Nai : Đề xuất tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền khiến nhà dân nằm cheo leo trên đồi", nói thật, những người làm việc này là hết sức vô trách nhiệm, vô cảm và vô đạo đức. Báo Thanh Niên có bài cụ tỉ hơn: "Hạ cốt nền đường, nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu: Trách nhiệm thuộc về ai?"- Không chỉ đơn vị thi công, mà cả chính quyền cơ sở cũng hết sức thờ ơ với tính mạng của dân.

5. "Cố vượt gác chắn đường sắt trong đêm, nhiều tài xế ở Hà Nội bị ghi hình xử phạt"- Những người không sợ... chết.

Liên quan : "Chưa bắt buộc lắp camera lùi với xe tải là lỗ hổng lớn của luật giao thông"- Xem clip cái xe tải nhỏ lùi và cán ngang cụ ông đang đi bộ thì thấy đúng là gương chiếu hậu trong trường hợp này thành vô nghĩa.

6. "Bằng Kiều bị mất giọng"- Rồi báo công an chưa ? Tìm được chưa ?

"Ngô Thanh Vân - Huy Trần đưa con gái 6 tháng tuổi đi Đà Lạt"- Sân bay Liên Khương đóng cửa rồi, chắc đi bằng xe nhà ?

À đúng thế : "Huy Trần cho biết anh lái xe từ TPHCM đến Đà Lạt, chở hành lý cùng chú chó cưng Yoda, trong khi bà xã, bé Gạo và bà vú của gia đình di chuyển bằng máy bay để tiết kiệm thời gian. Chuẩn bị cho kỳ nghỉ dưỡng bốn ngày, Ngô Thanh Vân - Huy Trần sắp xếp nhiều đồ đạc, thức ăn dặm cho bé Gạo nhằm thuận tiện việc ăn uống của con gái"- Ơ chắc bay lúc chưa đóng cửa sân bay, lúc về hơi căng nhể ?

"Nguy cơ của Trấn Thành"- Đọc mãi chả thấy... nguy cơ gì ? Liền kề đấy là bài này : "Chiêu trò của Trấn Thành ?", hì hì, thì bèn.

 

Tin chiều

1. "Đợt mưa trái mùa mới diễn biến thế nào ?". Tại TP.HCM, đợt mưa trái mùa bắt đầu xuất hiện từ chiều tối nay 4.3, ở một số khu vực ; trong những ngày tiếp theo mở rộng ra tất cả các xã phường trên toàn địa bàn. Thôi thì... bèn.

2. "Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu báo cáo vụ hạ cốt nền khiến nhà dân nằm cheo leo trên đồi"- sau Ủy ban tới tỉnh ủy. Vụ này nhiều bất ngờ. Sáng nhà cháu đã điểm, chưa kịp đọc hết còm và recom (vì hạ đường huyết á), nhưng thấy có bạn nói đại ý: hay là nhận tiền đền bù mà không chịu đi. Nhà cháu nghĩ, nếu thế thì họ đã bị xử lý một phút mốt, phỏng ạ ?

Liên quan : "Hơn 694 tỉ đồng làm 6 km đường ở Quảng Ngãi, 6 năm vẫn dang dở"- Mới... 6 năm mà, kêu gì ?

3. "Đề thi văn học sinh giỏi ở TPHCM : Thí sinh giải 'Captcha' trước khi làm bài"- Thú vị ạ. Có điều thắc mắc chút, tới gần 10.000 học sinh lớp 12 ở TPHCM thì có... nhiều quá hem ? HSG phải là tinh túy chứ nhiều thế nó mất thiêng đi, phỏng ạ ?

4. Tin Trung Đông : "Israel phát cảnh báo toàn quốc, Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz", "Hàng ngàn người Iran tham dự tang lễ 168 nữ sinh thiệt mạng sau vụ không kích trường học". Rồi : "Drone Iran đánh trúng cơ sở CIA của Mỹ ở Saudi Arabia". "Israel dọa hạ sát bất kỳ ai kế nhiệm Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei". Nhưng này vui nhất : "Du khách kẹt tại Trung Đông reo hò vỗ tay khi về tới Việt Nam".

Rất là bèn ạ.

5. "Bộ Nội vụ bác tin đồn sáp nhập 34 tỉnh thành còn 16 và sắp xếp xã phường"- Thấy chưa, chuẩn bị 7,5 triệu chưa ? Yên tâm công tác chưa ?

6. "Xe tải cẩu vướng dây điện, tài xế bị điện giật tử vong"- Huhu, hoặc tài xế ẩu, hoặc dây điện ẩu. Nhưng dù thế nào đây là một việc hết sức thương tâm. Và xe thì cũng đã bị cháy rụi.

7. "Phòng học bị niêm phong, gần 250 học sinh phải học tạm tại trường đại học"- Đọc cái tít báo thấy đầy chất... hình sự. Té ra do phòng học xuống cấp. Xuống thì làm cho nó... lên chứ có chi mô nơ ? Có điều nhẽ phải làm trước khi nó bị... nguy cơ chứ nhỉ ? May chứ nó sập lúc đang học rồi mà... ăn cho hết ?

8. "Người phụ nữ cầm rựa, gậy đập phá hàng loạt ô tô đậu ven đường"- Ở Quảng Trị ạ. Nhưng chắc chị này có vấn đề thần kinh thôi. Nhưng, phải nhưng phát, gần đây cũng rất nhiều trường hợp phá xe đậu bên đường, hiện có mấy vụ công an đang xử lý, có vụ mới... đưa clip lên mạng.

9. "Chuyện chú bảo vệ vẽ tranh tặng Đại học Bách khoa : Là kiến trúc sư nội thất gần 20 năm, vợ là Thạc sĩ khoa học"- Ngạc nhiên chưa ? Chưa và... không ? đi Grab hãy nói chuyện với họ, nhiều người cũng rất khủng đấy.

Nhưng sinh năm 1978 mà bị báo gọi chú có... oan không nhỉ ?

"Chú Nguyễn Văn Tâm được đào tạo bài bản về mỹ thuật. Chú tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật, khoa Tạo dáng Công nghiệp tại Viện Đại học Mở Hà Nội (nay là Trường Đại học Mở Hà Nội) vào những năm 2000. Trước đó, chú Tâm cũng theo học vẽ một số thầy tại Trường Đại học Mỹ thuật - Công nghiệp. Trước khi làm công việc hiện tại, chú có quá trình công tác dài trong lĩnh vực thiết kế nội thất (từ năm 2004 đến 2022). Chú từng đảm nhận các vị trí quản lý như trưởng nhóm (team leader), trưởng phòng thiết kế và làm việc với nhiều đối tác lớn trong nước cũng như các chủ đầu tư nước ngoài".

VĂN CÔNG HÙNG 04.03.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.