Tin sáng
1. Xung đột Cam Thái dâng cao, Mã yêu cầu ngừng bắn từ nửa đêm qua và triệu tập cuộc họp đặc biệt. Hì, có vẻ như chỉ hai nước tự quyết được thôi, ông Trump còn thua thì Mã tuổi gì ?
Trong khi đó, vắng Cam nên nhiều môn vận động viên không thi đấu vẫn có huy chương. Thì bèn.
2. "Cán bộ yêu cầu người dân nộp thêm giấy tờ đã có dữ liệu sẽ bị xử lý"- Nhẽ nói rõ thêm xử như nào, phạt tiền, phạt... quỳ, sa thải ?...
3. Hôm qua SEAGame có nhiều khoảnh khắc xúc động, nhưng đoàn Việt Nam vẫn bị Indonesia vượt mặt về huy chương. Là đẻ ra thì tính thế thôi chứ huy chương chả quan trọng gì, vì SEAGame chỉ mấy môn đáng xem, tức nó tiệm cận Olympic, còn lại thì... ao làng hihi. Kiểu như có người đề xuất đưa cả môn qua cầu rút ván, ngậm máu phun người, ném đá giấu tay... vào thi đấu...
Thì nó ao làng đến như này là cùng chứ gì : "Chủ nhà dùng đèn ô tô chiếu sáng khi trao HCV cho VĐV Việt Nam".
Hôm nay 17 giờ 30 bóng chuyền nam Việt Nam gặp Singapore, bóng đã nữ Việt Nam gặp Indonesia lúc 16 giờ.
4. "50.000 lượt khách đổ về trong ngày đầu ăn phở, thanh toán không tiền mặt lên ngôi"- Đến 50 ngàn thì cũng kinh. Báo Tuổi Trẻ tổ chức sự kiện này nên mở báo ra là... phở. Trong khi đó, báo Tiền Phong tổ chức sự kiện Tiền Phong Half Marathon nên mở báo ra là... chạy, có hoa hậu tham gia cổ vũ.
5. "Thủ tướng Phạm Minh Chính : Mong muốn Việt Nam bắt kịp, tiến cùng, vượt lên trong dòng chảy công nghệ toàn cầu"- Vầng, chúng cháu nhất trí cao ạ. Nhưng đề xuất, những gì đã có đừng để nó trục trặc ạ, như cái VNeID với VNeTriffic ấy ạ, dọoc lắm...
6. "Loạt mẫu nam cởi trần khoe '6 múi'"- Rồi liệu có ai kiện vi phạm thuần phong mỹ tục hem ? Giờ rất dễ bị kiện nhé, hihi. Và đến bao giờ thì nữ cũng... cởi trần khoe ngực 2 múi, à ... núi ?
À liên quan đây ạ : "Mai Ngô xoay 5 vòng diễn áo tắm ở chung kết Miss Charm"- Đếm rất cụ thể nhé, 5 vòng luôn ?
7. "Ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng về đúng vị trí nhưng phát sinh tình tiết bất ngờ"- Huhu, nó là "thềm nhà cao hơn mặt ngõ 1,5 m khiến chủ nhân là ông Đỗ Văn Hữu (43 tuổi, ở phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng) phải dùng thang mới vào được nhà, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, bất tiện"- Thì bèn thôi, ai bẩu ?
8. "Chi hơn 190 tỉ đồng 'sửa gấp' công viên Bến Ninh Kiều"- Chỗ này thi thoảng nhà cháu ngồi uống cà phê, ăn sáng. Đắt lòi hihi.
Dự án có các hạng mục như cải tạo công viên, trong đó tập trung nâng nền chống ngập, lát đá, trồng bổ sung cây xanh, xây dựng thêm nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh, bố trí nhà xe ; xây dựng kè chống sạt lở, đồng bộ hệ thống thoát nước ; xây mới các cầu tàu du lịch...
Tin chiều
1. "Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh 'vẽ' dự án trồng sâm Ngọc Linh, huy động gần 1.300 tỉ đồng"- Đàn bà dễ có mấy tay. Nhà cháu điểm hôm qua rồi nhưng hôm nay thấy vẫn cần nêu gương lại. Nói chứ, giỏi như thế cũng không nhiều người đâu, phỏng ạ ?
Bà Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư là 441 tỉ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư là 164 tỉ đồng, kèm theo tặng voucher trị giá 34 tỉ đồng. Tài liệu điều tra đến nay xác định còn 2.346 hợp đồng, 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền hơn 850 tỉ đồng. Thì bèn.
2. "Gia Lai : Xe máy tông xe tải đang đậu ven đường, 3 người chết"- Hôm nay ông tác giả đã nêu rất rõ sau khi bị nhà cháu phê bình hôm qua he he : "Chiếc xe máy chở 3 người lao mạnh vào đuôi xe tải đang đậu ven đường tại làng Krái, xã Chư Păh, Gia Lai, khiến 3 người đi trên xe máy không qua khỏi". Tức Gia Lai trên ạ, Gia Lai tây ạ.
Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định là anh S. không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Qua xác minh, anh S. không có giấy phép lái xe, có đội mũ bảo hiểm, Cơ quan cảnh sát điều tra đang kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy của anh này. Thôi đành. 3 người gồm anh Rơ Châm S. (28 tuổi), chạy xe máy chở theo Rơ Châm R. và Rơ Châm H. (đều 13 tuổi), tức đều là người Jrai.
3. "Thái Lan chính thức xin lỗi Việt Nam về sai sót bản đồ tại khai mạc : ‘Vấn đề đặc biệt nhạy cảm’"- Thì bèn, nhẽ ăn thịt nhau được à ? Nhưng nhẽ phải làm ngay hôm ấy.
Liên quan : Đoàn Việt Nam vẫn nằm trong top 3 SEAGame. Bố khỉ, vẫn thua Indonesia. Còn Thái thì... đương nhiên hihi.
Lúc 12 giờ 30 trưa nay bà con nhớ xem trận đấu lớn của bóng chuyền nữ Việt Nam nhé, gặp nữ Phillippines. Trên HTV ạ, VTV không truyền, thì bèn.
4. "Giả Việt kiều tán tỉnh 2 người phụ nữ, lừa gần 400 triệu đồng". Liên quan : "Thiếu nữ 17 tuổi suýt bị lừa qua Campuchia ngay cửa khẩu Mộc Bài". Phù, may ạ.
5. "Vợ quỳ gối xin chồng mua áo khoác hơn 1 triệu đồng gây phẫn nộ"- Không phải vợ Việt, buồn thế. Việt mà có bà nào như thế thì bọn điền ông lại chả đã nở mày nở mặt...
6. "Xét xử 2 cựu Phó Chánh án tòa cấp cao tại Đà Nẵng vì nhận hối lộ của bị cáo, đương sự"- Ngày mai ạ, đầu tuần may mắn nhé các bác. "Được" bao nhiêu năm rồi vào nằm chung với các bạn các bác đã hành nhé, vui phếch.
7. "Xem xét quyết định nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV tại Hội nghị Trung ương 15"- Tất nhiên rồi, ai cũng biết rồi ạ, và trong khi chờ, dân đồn tứ tung. Nhà cháu thì chỉ tin mỗi ban bí thư, bộ chính trị, cương quyết (3 lần) không tin dân đồn.
8. "Đạo diễn Hoàng Nam : "Tôi chỉ còn đủ tiền sống qua ngày sau phim Thế hệ kỳ tích""- Cố gắng lên em, ngã ở đâu đứng lên ở đấy, làm tiếp phim nữa, còn cái lai quần cũng oánh đi. "Đạo diễn Hoàng Nam cho biết, sau khi hoàn thành Thế hệ kỳ tích – bộ phim điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp – anh gần như đã dốc cạn toàn bộ nguồn lực tài chính. Nếu ở dự án trước, Hoàng Nam từng phải bán nhà, bán xe để theo đuổi đam mê, thì lần này, dù không còn phải đánh đổi thêm tài sản, toàn bộ số tiền tích góp được sau phim trước cũng đã được anh đầu tư trọn vẹn cho bộ phim mới. “Đến thời điểm hiện tại, tôi chỉ còn đủ tiền để sống qua ngày”, nam đạo diễn thẳng thắn chia sẻ, coi đây như cái giá phải trả cho lựa chọn theo đuổi điện ảnh".
Tin tối
1. "Khiến kình ngư Mỹ Tiên khóc : Lãnh đạo Hiệp hội thể thao dưới nước bị phê bình"- Thôi thì... bèn. Chắc vừa khóc cô bé vừa nghĩ : Giỏi thì... vào mà bơi he he.
2. "Đạo diễn 'Tử chiến trên không' muốn làm phim từ sách đoạt giải quốc tế của Nguyễn Phan Quế Mai"- thừa thắng xông lên, khác hẳn đạo diễn Hoàng Nam nhà cháu điểm lúc trưa : "Tôi chỉ còn đủ tiền sống qua ngày sau phim Thế hệ kỳ tích". Hihi như đánh bạc ấy nhỉ ? Nói chung làm nghệ thuật xứ ta ngày càng khó, thì cứ lấy "Nỗi buồn chiến tranh" mà ví dụ chứ cần gì đâu xa. Tự nhiên lên đồng rạch mặt hihi. Vui nhất có ông nhà báo viết : Sử chứ có phải đậu phụ rán đâu mà lật ?
Đời nhà cháu cũng mươi lần bị kiện, có lần bị gửi đơn ra tận bác Điềm, ủy viên Bộ Chính trị, mới nhất thì một ông già mang danh nhà thơ, lên tỉnh ủy báo cáo, tất nhiên toàn về thơ, kể vài lần rồi, hôm nào nhà cháu kể tiếp hihi.
3. "'Mưa đỏ' gây xúc động khi trình chiếu tại Pháp"- Cũng là phim ạ. Phim nhà người ta hihi.
4. "Thực khách bất ngờ được hoa hậu H'Hen Niê phục vụ phở trong 'Ngày của Phở'"- Nhà cháu không tin lắm là tô phở mà H'hen phục vụ thì ngon hơn tô phở khác nếu vẫn ăn bằng... miệng và mũi ?
5. "Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương qua cơn nguy kịch"- Chúc mừng nhạc sĩ ạ. Ông cũng là bạn phây của nhà cháu. Và vừa gửi tặng nhà cháu bộ sách đồ sộ có thể vừa đọc vừa nghe.
6. "'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai ?"- Nhà cháu không biết, thề. Nếu có việc gì là không liên quan nhé.
Liên quan : "Mỹ Tâm nhắc đến Mai Tài Phến trong concert và nói ‘love you’"- Thôi xong Mai Tài Phến. Liên quan nữa : "Mỹ Tâm phá kỷ lục chính mình với concert 4 vạn người, bất ngờ nhắc tên Mai Tài Phến trong dự án đặc biệt"- Chúc mừng Mỹ Tâm, thần tượng của rất nhiều người yêu nhạc Việt. Liên quan nữa : "5 ca sĩ điển trai, nhiều fan nhất Việt Nam là ai ? Nhà cháu cũng... không biết luôn. Hỏi các bạn nữ chắc chắn hơn.
7. "Xúc động lễ cưới tập thể cho 12 cặp đôi công nhân khó khăn ở Đồng Nai"- Cũng đám cưới tập thể, một bạn gửi cho nhà cháu mấy cái ảnh, bảo đám cưới tập thể thì đối tượng chính, chủ nhân là cô dâu chú rể, nhưng ở đây, khi chụp ảnh, người không phải cô dâu chú rể thì chen vào giữa còn các cặp đôi cô dâu chú rể thì... dạt ra ngoài.
Thôi thì bèn ạ. Đến đi trao quà cho dân nhưng cũng không nhìn dân mà nhìn... máy ảnh mà.
VĂN CÔNG HÙNG 14.12.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.