lundi 8 décembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.12.2025


Tin sáng

1. Tin không thể tin được, té ra nhân vật bị bắt hôm qua liên quan Lê Trung Khoa lại là Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Mà tin của Khoa đa phần là suy diễn và vô lý. "Khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Thiện liên quan vụ án Lê Trung Khoa"- Thôi thì bèn. Làm đến thế, ngồi vào chỗ ấy, mà nói thật, ngu quá, huhu.

Cũng bắt, cũng... ngu: "Bắt nhanh kẻ trộm túi xách của hoa hậu Mexico tại Đà Lạt"- Ngu là vì lấy trộm của hoa hậu nước ngoài, sẽ bị lục tung từng kẽ nứt để tìm ngay. Nhớ cô sinh viên Lào cũng bị giật điện thoại, cô ấy chỉ lên mạng thông báo, tẹo sau, công an mời tới nhận lại hihi. Và ngu nữa là, người lấy trộm là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ở TPHCM), diễn viên tham gia sự kiện trà. Đang có công ăn việc làm, giờ thành... cũng có công ăn việc làm, nhưng mặc đồng phục Juve, làm việc theo giờ, he he.

"Trước khi bị bắt, Lâm Thái từng được kỳ vọng là nghệ sĩ đa năng giữa môi trường giải trí nhiều cạnh tranh. Năm 2022, Nguyễn Lâm Thái được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao danh hiệu “Đại sứ Sinh viên Việt Nam Toàn cầu” trong chương trình giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế".

Liên quan: "Nhiều hoa hậu gặp sự cố ở Đà Lạt".

2. "Chúng ta phải học lại cách buồn?"- Rất đúng, nhưng sợ là, vui quá rồi... không buồn được, chứ buồn nó là một trạng huống cảm xúc của con người. Và buồn, nó long lanh sang trọng, nó là khởi nguyên của nghệ thuật, nhất là thi ca.

Nhưng một thời, chúng ta... không được buồn, buồn là ủy mị, tiểu tư sản, cũng như thế, văn chương chỉ nói về chiến thắng. "Đất trắng" của bác Nguyễn Trọng Oánh chỉ kể về một thượng tá đầu hàng mà hồi ấy đã sôi lên sùng sục. Thì bèn.

3. "Cả năm 2025 vô số cuộc thi hoa hậu, khán giả nhớ được tên người đẹp nào không?"- Không- nói luôn cho vuông. À có nhớ mấy cô... bị bắt hihi.

4. "Vụ án mạng ở đường 339, TPHCM: Bắt kẻ cầm dao đâm người đàn ông tử vong vì mâu thuẫn xin nước đá"- Bố mày chứ, chỉ vì cục nước đá mà hại một mạng người, và mày thì khả năng là chăn kiến suốt đời. "Mâu thuẫn xuất phát từ việc nghi phạm T. đến xin vợ của ông M. đá lạnh để bỏ vào bình nước mang theo xe vì vợ của ông M. bán quán nước. Tuy nhiên, vợ ông M. từ chối vì lý do nghi phạm T. hay đến xin và hết đá lạnh để bán.

Sau đó, hai bên có lời qua tiếng lại, người vợ về nói với ông M.. Ông M. đi ra nói chuyện với nghi phạm T. thì hai bên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn rồi T. cầm dao đâm ông M. tử vong".

5. "Lái tàu hãm phanh khẩn cấp khi ô tô chết máy chặn ngang đường ray"- Nói thật, xem clip xong từ dựng đứng tóc đến... thở phào, và nghĩ bà không đỡ lần hai. Chị phụ nữ lái xe, mắc kẹt giữa đường, đoàn tàu 850 tấn ào ào lao đến. Thay vì chạy đón đầu tàu để khoảng cách xa hơn, chị đứng tại chỗ hò hét. Và... thần kỳ, tàu dừng kịp, hihi.

6. "Người chắp bút "Lê Vân yêu và sống" viết hồi ký để "xé bỏ" mặt nạ của mình"- Tít một bài báo ạ. Theo nhà cháu nó là CHẤP mới đúng ạ. Ít nhất trong bài hai lần dùng CHẮP nên nhà cháu... nghi ngờ? "Tác giả Bùi Mai Hạnh, người chắp bút cuốn "Lê Vân yêu và sống", viết hồi ký riêng, kể về hành trình "xé bỏ" lớp mặt nạ mà xã hội vô hình áp lên mình".

Thì bèn thôi chứ làm gì nhau, có chi mô nơ?

Tin chiều

1. "Nguyễn Lâm Thái, người trộm tài sản của hoa hậu Mexico, là ai?"- Té ra cũng oách phết, nhưng kết thúc sự oách, sự nghiệp một cách lãng xẹt: "Được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, người mẫu, quản lý nghệ sĩ… Người này từng là sinh viên Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nguyễn Lâm Thái tự giới thiệu bản thân là quản lý nghệ sĩ, đạo diễn sân khấu, người mẫu, diễn viên tự do.

Liên quan: "Thưởng nóng thành tích phá án nhanh vụ trộm túi xách Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt". Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen và thưởng 20 triệu đồng vì đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, truy xét và bắt giữ nghi phạm ngay trong đêm. Thôi thì bèn.

2. "Vụ mẹ và trẻ sơ sinh 'bị đuổi' khi đến trạm y tế tránh lũ: Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk đến nhà xin lỗi"- Con dại thì cái mang. Nhân viên dốt thì lãnh đạo phải... bèn.

3. "Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố 1 phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cùng giám đốc Công ty gạch ngói thuộc Học viện Lục quân Đà Lạt"- Không nguyên không cựu ạ, tươi đành đạch.

4. "Giáo viên ở vùng cao mòn mỏi chờ nhận tiền dạy thừa giờ"- Nhẽ họ phải được ưu tiên thanh toán trước chứ nhỉ? Ai lại để họ mòn mỏi thế? Ở Mường Lát cũ, tỉnh Thanh Hóa ạ.

Theo Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, do thiếu giáo viên trầm trọng, từ học kỳ II năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025, giáo viên của trường đã dạy hàng nghìn tiết thừa giờ, với tổng kinh phí phải chi trả cho giáo viên là hơn 1,2 tỉ đồng.

Liên quan: "Bất thường về tài chính giáo dục và giá thực phẩm cho học sinh ở Lào Cai".

5. "Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Công lý hay lỗ hổng pháp luật?"- Nhà cháu cũng thắc mắc, huhu.

"Pháp luật hình sự không phải chỉ để trừng phạt mà còn để răn đe, phòng ngừa và khôi phục trật tự xã hội. Khi một tài xế gây tai nạn chết người có thể tránh trách nhiệm vì lý do sức khỏe xảy ra sau khi phạm tội, đó không phải là công lý mà là lỗ hổng cần khắc phục".

Một vụ khác: "TPHCM: Người cha 'cầu cứu', làm rõ cái chết của con gái trong vụ tai nạn".

6. "Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình 22 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 12 địa phương giải ngân đầu tư công thấp dưới mức trung bình cả nước"- Tiêu tiền mà dễ à? Nghe nó có anh kia, mỗi ngày vợ phát 100 ngàn, bảo tiêu hết mới được về. Thế mà có hôm cứ lầng quầng mãi không dám về vì vẫn còn 10 ngàn không biết làm gì cho hết. Cơ khổ?

Không thấy nêu cụ thể 22 bộ ngành và 12 địa phương?

7. "‘AI đang được đưa vào các trường một cách tràn lan, không có kiểm soát’"- Thì bèn ạ. Biết làm sao, thời thượng mà. "Ở Việt Nam, điểm mạnh của chúng ta là có chủ trương, chính sách và khung pháp lý ban đầu về AI, dù còn sơ khai. Nhưng riêng trong giáo dục, chúng ta chưa hề có một khung pháp lý nào về việc đưa AI vào trường học. Thực tế hiện nay, AI được đưa vào nhà trường từ mầm non đến đại học một cách tràn lan, không có kiểm soát”.

8. "Diễn viên Thanh Hiền đón tin vui"- Là có em bé ạ, xin chúc mừng. "Hiếu Nguyễn mặc áo dài khi tham dự Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam ở Paris"- Vầng, chào... áo dài. "3 MC từng thi hoa hậu, nam vương quen mặt trên sóng VTV triệu khán giả biết tên"- Có ai đoán ra không? Đoán thử nhé. "Cô gái làm nghề đặc biệt về ra mắt, ngỡ ngàng trước phản ứng của bố mẹ bạn trai"- Làm nghề... tang lễ ạ. Nghề gì cũng là quý, kể cả nghề làm đẹp cho người chết. Rất là bèn ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 07.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.