lundi 8 décembre 2025

Phúc Lai - Tại sao quân đội Nga lại ưa chuộng chiến thuật cống rãnh đến vậy?

 

Tin nóng: Cái bọn lính Nga "đã chiếm được Kostiantynivka" đã đầu hàng Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng tại khu vực này, kể lại việc chúng bò qua một ống cống trong hơn hai ngày chỉ để phất cờ ba màu với mục đích "chụp ảnh".

Một đoạn video ghi lại cảnh thẩm vấn tù nhân đã được Lữ đoàn Đặc nhiệm số 12 "Azov" công bố.

"Tại sao người Nga lại yêu thích hệ thống cống rãnh đến vậy? Đó là câu chuyện về những chiếc xe trượt tuyết ngầm dùng trong ống cống hay còn gọi là những 'tàu chiến' bất chấp mọi giá, và những cuộc tấn công 'máu me' bất tận. Nó cũng nói về cách đối xử nhân đạo của những người lính Azov đối với tù nhân, những người luôn nỗ lực để trả lại những người anh em bị bắt giữ của mình", lữ đoàn giải thích.

Pavel Nikolaev, biệt danh "Davlet" cho biết anh ta "đã tin vào bản hợp đồng như một chú cún con ngốc nghếch". Người lính này, sinh năm 1989, phục vụ trong Sư đoàn 150 Nga.

Theo anh ta, khi biết rõ mọi người đều được phân công vào lực lượng xung kích, sự hoảng loạn đã bùng phát trong quân đội Nga. Những người đàn ông lớn tuổi đặc biệt sợ hãi khi nhận ra mình đã bị chỉ định đánh bom tự sát.

Như "Davlet" kể lại, họ được lệnh xâm nhập vào hậu phương của Lực lượng Vũ trang Ukraine qua một đường ống cống. Họ lội qua vùng nước sâu đến thắt lưng, qua một đường ống có đường kính 90 cm. Việc di chuyển qua đó hoàn toàn bất khả thi; họ đã di chuyển trong hai ngày rưỡi, bằng xe đẩy. Họ chỉ ngủ một tiếng rưỡi trong suốt thời gian đó.

"Thật là địa ngục... Trong khi chúng tôi bò qua đường ống, chúng tôi mất tất cả. Ba lô bị cắt bởi thạch nhũ, áo chống đạn của chúng tôi bị hư hại, tất cả lựu đạn đều bị mất ở đó, thậm chí cả kíp nổ", tên lính kể lại.

Như tên lính Nga này nói, anh ta đã bị ảo giác: dường như có một bầu trời đầy sao phía trên anh ta.

Evgeny Latukhin biệt danh "Scout" sinh năm 2002, được gửi ra mặt trận theo sự xúi giục của mẹ anh ta, người được cho là đã tin rằng anh sẽ chỉ phải phục vụ ở Nga. Anh ta kể rằng mình đã bị suy nhược thần kinh khi ở trong đường ống:

"Tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn. Bởi vì bạn không biết mình đã lùi lại bao xa, tiến lên bao xa... Không có nước, bạn sắp hết thức ăn. Có khoảng 10 người nữa đang bò phía sau, thúc giục bạn tiến lên. Trời ẩm ướt, lạnh lẽo, và gió thì thổi."

Scout giải thích rằng điều duy nhất anh hy vọng là không chết trong đường ống.

Khi những tên xâm lược đến đích, chúng tiếp tục di chuyển qua địa hình trống trải một lúc. Một lúc sau, họ nhận được tin nhắn từ chỉ huy rằng một "món quà" sẽ được thả xuống bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, thay vì thức ăn và nước uống như mong đợi, quân Nga lại nhận được lá cờ ba màu - họ được lệnh giăng nó ở một khu vực đông dân cư để mô phỏng việc chiếm đóng lãnh thổ. Các tù nhân nói rằng chính họ cũng bị sốc trước thái độ này của chỉ huy.

Cần nhớ lại, vào tháng 3, có báo cáo cho rằng quân đội Nga đã có một cách tiếp cận bất thường khi cố gắng xâm nhập vào phía sau phòng tuyến của Ukraine tại khu vực Kursk của Nga - bò qua một đoạn đường ống bị bỏ hoang từng vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu qua Ukraine. Ngay sau đó, phía Ukraine đã xác nhận vụ tấn công nhưng cho biết lực lượng của họ đã phát hiện ra động thái này "kịp thời" và tiến hành các cuộc không kích khi quân đội Nga tìm cách rút lui.

Trong khi nhiều phương tiện truyền thông thân Nga mô tả cuộc tấn công đang diễn ra gần Sudzha là một thành công, một số blogger và nhà tuyên truyền ủng hộ chiến tranh khác của Nga lại chỉ trích chiến thuật đường ống là được lên kế hoạch kém.

Ảnh minh họa:

- Những người lính thuộc Lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt số 12 Azov của Vệ binh Quốc gia tại tiền tuyến, gần Kreminna vào tháng Giêng 2024 [Ảnh Efrem Lukatsky/AP]

- Những người lính thuộc Lữ đoàn Lực lượng Đặc nhiệm "Azov" số 12 của Vệ binh Quốc gia Ukraine đã đóng giả làm trinh sát Nga và bắt giữ ba kẻ xâm lược hồi tháng Chín 2024.

PHÚC LAI 06.12.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.