(Chuyện bên Tàu)
Thi Nại Am viết Thủy Hử. Tác phẩm của ông được vinh danh là một trong “Tứ đại kỳ thư” của văn học Trung Hoa gồm Tam Quốc, Tây Du ký, Hồng Lâu mộng và tất nhiên là cả Thủy Hử.
Sau khi Thủy Hử được dịch sang tiếng Việt, một hôm Cao Cầu nhận được đơn kiến nghị của một người lính Lương Sơn, tố Thủy Hử ba nội dung:
1. Việc Thi Nại Am nói Võ Tòng đả hổ ở đồi Cảnh Dương là sai sự thật. Người thì làm sao đánh thắng hổ. Nếu đánh hổ chết thật thì là vi phạm pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã. Đề nghị Cao Cầu cho điều tra làm rõ và truy tố hai tội danh: Tội nói sai sự thật và tội làm chết động vật hoang dã.
2. Thủy Hử là cuốn dâm thư, xâm phạm thuần phong mỹ tục của người Trung Hoa, làm hư đốn lớp trẻ chỉ biết ăn chơi hưởng thụ mà xa rời đấu tranh giai cấp. Bằng chứng được chụp qua iPhone kèm theo đơn tố giác là đoạn văn Thi Nại Am tả Phan Sảo Vân, vợ của Dương Hùng ngủ với nhà sư Bùi Như Hải. Thi Nại Am dám tả đùi Sảo Vân trắng, eo Sảo Vân thon, bụng Sảo Vân săn chắc còn Bùi Như Hải đã đi tu rồi còn say mê sắc dục.
3. Thủy Hử có nhiều nội dung sai sự thật, phản tác dụng trong đời sống xã hội và nhiều đoạn bôi nhọ quan binh nhà nước. Yêu cầu đưa ra khỏi danh sách “Tứ đại kỳ thư” và kỷ luật những ai vinh danh Thủy Hử là một trong “Tứ đại kỳ thư” của dân tộc Trung Hoa.
Cao Cầu nhận được đơn thì liền lấy bút phê: ”Chuyển Thi Nại Am, yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm“.
Thi Nại Am nhận phiếu chuyển đơn, đọc xong thì ngửa mặt cười. Cười một lúc thì chết sặc luôn.
Vụ án đình chỉ do bị can đã chết!
PHAN XUÂN HOA

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.