Phát ngôn bừa bãi của anh Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Trần Anh Tuấn, khi được truyền thông trên mặt báo đã khiến cả xã hội bị sốc. Nó gợi lại ký ức Holocaust đau buồn và ô nhục.
Bực mình, nhất là khi thấy anh Tuấn nói ra điều đó với thái độ chỉ tay năm ngón, tự tin như đúng rồi, tôi viết bài yêu cầu: "Đừng ngáo nữa, bỏ tay xuống đi, nói nhảm vậy đủ rồi"!
Nếu tờ trình này là đúng thì quả rất nhanh, trưa nay anh ấy bỏ tay xuống thật! Theo tờ Một Thế Giới, anh ấy đã không phủ nhận văn bản này:
"Liên quan đến thông tin tờ trình về việc giao phụ trách, điều hành Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, ông Trần Anh Tuấn cho biết ông cũng chỉ nắm bắt thông tin này qua đồng nghiệp gửi.
"Cái tờ trình đấy thì là đấy, em cứ đọc kỹ đấy. Đấy là đề xuất, còn việc quyết định như thế nào thì mình là đối tượng Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thì Ban Thường vụ có quyết định cuối cùng nhé. Mình cũng không có ý kiến gì về cái đó." - Ông Trần Anh Tuấn nói"
Nhưng trách nhiệm về dự án sai trái (nếu có) thì không chỉ mình anh Giám đốc Tiến sĩ địa lý nói về sinh học, chọn lọc gène để phát triển tinh hoa, phải chịu. Anh ấy chỉ buột mồm tiết lộ bí mật thôi.
Rõ ràng là không biết gì về điện thì không nên đi sửa ống nước. Và đừng chỉ tay năm ngón, tai hại lắm. Rồi đây, Hà Nội chắc lại còn nhiều việc khác phải làm, nhiều người có trách nhiệm phải xem xét.
Trong trường hợp này, tôi lại mong cái sai chỉ thuộc về một cá nhân, chỉ nằm trong một phát ngôn thiếu hiểu biết. Mong hơn nữa là tất cả các báo đều nghe nhầm, hiểu sai, ông Tuấn không thật sự diễn đạt nguyên văn, nguyên ý như nhiều báo đã dẫn. Để đừng có, đừng tồn tại bất kỳ dự án nào sai lầm, sặc mùi ký ức đau buồn như thế cả.
NGUYỄN HỒNG LAM 18.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.