mardi 16 décembre 2025

Mai Quốc Ấn - “Chúng ăn tiền hết rồi…”

Câu nói ấy của Tổng Bí thư Tô Lâm đặt trong ngữ cảnh đầy đủ thì như vầy:

“Đáng chú ý, Tổng Bí thư chia sẻ vừa qua, lực lượng công an điều tra, phát hiện và xử lý vấn đề tiêu cực, tham nhũng, cung cấp số liệu không chính xác tại các trạm quan trắc không khí.

"Các đối tượng ở trạm quan trắc thông đồng với nhà máy để cho các chỉ số mức độ ô nhiễm không chính xác. Chúng ăn tiền hết rồi, nếu không các nhà máy phải di dời ra chỗ khác", Tổng Bí thư nói.” (Trích Lao Động Online)

Cách đây 7 năm, tôi có viết về các trạm quan trắc ô nhiễm không khí hoàn toàn có thể bị can thiệp chỉ số đo ô nhiễm bằng các thủ thuật khác nhau. Suy ra, không ai đảm bảo được các trạm quan trắc môi trường ở các nhà máy thép, nhà máy nhiệt điện v.v... không bị can thiệp thông số ô nhiễm?

Nhân dân ấm ức/uất ức khi cán bộ địa phương trả lời “đúng bài” là các trạm quan trắc do chỉ số đều tốt. Nhưng, các thông số này bắt đầu từ đâu, ai lắp, ai kiểm tra mới là vấn đề. Nói thẳng là đa phần từ Bộ Tài nguyên môi trường (cũ).

Và nếu ai còn nhớ thì vụ cháy thủy ngân nhà máy Rạng Đông có ông Phó Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức đeo mặt nạ phòng độc loại tốt nhất đến hiện trường nhưng công bố của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội thì không khí vẫn an toàn. Mặt nạ phòng độc loại tốt nhất được đeo để hít không khí an toàn ư? Tôi không tin! Vì “dân trong nghề” hoàn toàn hiểu cháy thủy ngân độc ra sao. Vụ cháy ấy hoàn toàn có thể tạo ra một thế hệ ung thư!

Tổng Bí thư đã nhận diện “chúng ăn tiền hết rồi…” thì tôi nghĩ mọi hồ sơ đủ hoàn thành đại án (thậm chí nhiều đại án) môi trường đã cơ bản đầy đủ. Tôi rất đồng ý với chia sẻ của ông Tô Lâm: "Con cháu chúng ta mà hít thở bầu không khí này thì không thể tránh khỏi ung thư, không thể tránh khỏi bệnh phổi, bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ cũng không đủ".

Chúng không chỉ “ăn tiền” mà “ăn cơ hội” được làm của người làm được. Chúng thao túng nguồn ô nhiễm và thao túng cả thông tin ô nhiễm để trục lợi và nhân dân lãnh đủ. Chỉ riêng việc cho phép tro xỉ nhiệt điện đem đi san lấp thì đại diện Viện Vật liệu Xây dựng đã chỉ thẳng các mẫu kiểm tra đều có tồn dư kim loại, nghĩa là nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, đất đai và khả năng gây ung thư cho con người ở nơi chúng san lấp là hoàn toàn có thể thành sự thật.

Bây giờ những nơi san lấp bằng tro xỉ hoàn toàn có thể truy vết vì đó là nhiều chuyến xe tải lớn, số lượng san lấp lớn. Nghĩa là hoạt động san lấp công trình nhiều năm nay hoàn toàn có thể hồi tố theo Luật Bảo vệ môi trường (cũ) hay Luật Bảo vệ môi trường cập nhật 2025 vì văn bản cho phép san lấp đều là văn bản dưới luật. Và Bộ luật hình sự hoàn toàn có thể hồi tố ngay lập tức hành vi đầu độc môi trường và con người như vậy.

Ông Tô Lâm còn chỉ ra thực trạng về việc gây ô nhiễm môi trường nước nữa. Nghĩa là hệ thống chính trị đã biết, đã có bằng chứng về việc “chúng ăn tiền hết rồi…” để gây hại môi trường, để làm giàu trên những thân phận ung thư, những đứa trẻ chết lưu thai, những đứa trẻ bị bệnh tự kỷ v.v...vì ô nhiễm.

Và tôi cũng tin sắp tới các sự thật về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của nhiệt điện, thủy điện và quy trình vận hành trên xác người sẽ tiếp tục hiện ra để nhân dân được biết.

Sức chịu đựng của nhân dân cũng có hạn… Lòng phẫn uất của nhân dân vốn đã nhiều!

P/s: Tôi có niềm tin lớn vào đợt đại cải cách lần này. Lần lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14 của trí thức Sài Gòn, Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên rất chu toàn khi nhắn tin thông báo các ý kiến đều đã được “ghi nhận và đánh giá rất tốt và chỉ đạo quyết liệt”.

MAI QUỐC ẤN 15.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.