lundi 3 novembre 2025

Phúc Lai – Lối thoát nào cho Putler ?

 

(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 03/11/2025)         

1. Cập nhật thêm thông tin tôi nhận được tối qua về Pokrovsk

Trong hoàn cảnh hiện nay, thú thật không dám đọc tin trên mạng xã hội, kể cả các nguồn của Ukraine. Chúng ta đều biết từ cách đây đến 3 năm, phía Ukraine chủ động quản lý thông tin lên mạng, vậy nếu xem những thông tin này, thì cái gì có thể tin được ?

Thường là các đơn vị của Ukraine từ cấp trung đoàn (có thể tiểu đoàn, tôi chưa kiểm tra kỹ) có bộ phận truyền thông và họ thường đưa hình ảnh các hoạt động chiến đấu cũng như sinh hoạt của binh lính. Đây được coi là những thông tin chính thức, có kiểm soát nhưng không có nhiều tác dụng để phân tích tình hình tổng thể.

Các KOL Việt Nam ủng hộ Ukraine cũng hay dùng các nguồn này để đăng lên cổ vũ tinh thần người ủng hộ, nói chung là việc tốt. Nguồn thông tin chính thức nữa thường bị chậm : Các thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.

Thật ra có một nguồn cực kỳ quan trọng mà ai cũng có thể theo dõi được, là từ các trang chính thức của tướng lĩnh Ukraine, chẳng hạn Fanpage của ông Oleksandr Syrskyi. Tất nhiên thông tin được đưa lên cũng do một tổ nhân viên chuẩn bị, và có kiểm soát. Tôi cho rằng nguồn này là đáng tin cậy nhất. Vừa rồi trang của ông ấy có vài tin làm chúng ta yên tâm hẳn về tình hình Pokrovsk.

Hôm qua, nóng nhất là tin “Nga tiêu diệt nhóm biệt kích của Tổng cục tình báo Ukraine”. Nóng đến mức tối qua có anh Q từ Kyiv gọi về cho tôi bảo : “Cái cậu ấy chẳng biết cái gì mà đưa tin như đúng rồi. Hôm trước tôi cũng nói với một số người : Nó làm như vậy để làm gì ? Cái nó cần là người theo dõi, câu like, câu view thì nó thừa rồi, cần gì nữa ? Tôi có nói chuyện với một bác sĩ tâm lý thì anh này cho rằng đó là một hiện tượng bệnh lý tâm thần, thích làm những người trong vòng ảnh hưởng của mình lo lắng, và thích thú một cách bệnh hoạn với thứ dopamine đó.

Anh Q có gửi cho tôi tấm ảnh anh chụp đúng lúc gọi điện, cùng với một đại úy vừa về nghỉ phép từ mặt trận. Khi anh Q đọc được những gì anh KOL kia viết trên mạng, thì anh bạn gọi điện ngay xuống thẳng… Pokrovsk và được biết : Tình hình rất ổn định và (nguyên văn) “Anh em đặc nhiệm đang dọn dẹp bên trong thành phố”.

Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ đề nghị các cơ quan chức năng của Ukraine cung cấp danh sách những kênh và cả blog mặc dù có đuôi “dot ua” nhưng hoạt động phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền của Nga. Chính đây là nguồn cung cấp thuốc độc cho mấy ông KOL ngu ngốc và thái độ rất thiếu đứng đắn và đạo đức này.

Nói tiếp về Pokrovsk, khi trao đổi với anh Q và anh bạn đại đội trưởng, chúng tôi đồng ý với nhau về nhận định trong bài hôm trước tôi viết : Mặc dù trên mạng, ngay cả các tài khoản Ukraine đang hô hoán hết cả lên vì quá lo lắng, nhưng việc sử dụng cả sư đoàn đến khắc phục tình hình là không cần thiết. Vì những diễn biến vừa qua của bọn Nga là trò mèo của Gerasimov, chủ yếu có hai mục đích :

(1) Cầu may, nếu tìm được điểm yếu trong hàng phòng ngự của Ukraine thì đào tiếp (2) Cắm cờ phục vụ tuyên truyền bố láo. Nếu sử dụng lực lượng đông đảo đến khả năng bị tổn thất nhân sự rất cao : Pháo binh, bom lượn, UAV…

Có mấy con số trong các bản tin không rõ ràng làm cho người theo dõi rối trí : Xung quanh Pokrovsk có 170.000 quân, hay 11.000 quân ? Cả hai đều đúng. Số 170.000 quân là tổng số nhân lực của Nga tập trung trên hướng Pokrovsk, có thể kể tên các đơn vị:

- Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 132 (trước đây là Lữ đoàn 3 “Berkut”)

- Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 39

- Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 5

- Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 1 “Sloviansk”

- Trung đoàn lính thủy đánh bộ độc lập số 177

- Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 114

- Lữ đoàn lính thủy đánh bộ độc lập số 336

- Lữ đoàn bộ binh hải quân số 40

- Lữ đoàn bộ binh hải quân số 61

- Trung đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 242

- Trung đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 255

- Trung đoàn bộ binh cơ giới 1452

- Trung đoàn bộ binh cơ giới bộ đội địa phương số 1195

- Tiểu đoàn đặc nhiệm độc lập số 72

- Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 137

- Trung đoàn bộ binh cơ giới 348

- Trung đoàn bộ binh cơ giới 1437

- Bộ binh cơ giới 1441 Trung đoàn

- Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 15

- Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Sơn cước số 55

- Trung đoàn Bộ binh 87

- Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 433 (từ Sư đoàn Bộ binh 27)

- Sư đoàn Xe tăng 90 (rất không đầy đủ, số lượng xe tăng còn khoảng 2 tiểu đoàn nếu được dồn hết cả lại)

- Trung đoàn Xe tăng 239 (từ Sư đoàn Bộ binh 90)

- Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 74

- Trung đoàn bộ binh cơ giới 506

- Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 35

(Tôi chưa phân biệt được sự khác nhau giữa bộ binh hải quân và thủy quân lục chiến – Naval infantry & marine nên cứ để nguyên như tiếng Nga).

Đó là một số đơn vị tôi chưa thống kê được hết, chúng bố trí trên tuyến vòng cung áp sát khu vực Myrnohrad – Pokrovsk 3 mặt với diện tích từ 600 đến dưới 1000 ki-lô-mét vuông (xem bản đồ). Vừa qua các đơn vị nhận nhiệm vụ tấn công trên tuyến đầu đã được bổ sung quân, có thể để các đơn vị là Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 74, Trung đoàn bộ binh cơ giới 506 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 35. Ngoài ra bọn vừa thực hiện chiến dịch thọc sâu, quấy rối, phá hoại vừa qua là Tiểu đoàn Lực lượng Đặc biệt Độc lập số 71 được đưa đến “mới cứng” từ chỗ khác.

Có thể coi đây là một nỗ lực phi thường của Gerasimov. Ngoài ra còn có một số xe tăng và xe bọc thép chưa xác minh được đơn vị, nhưng có thể đoán được là cỡ 1 trung đoàn cơ giới hoặc có thể nhiều hơn (4 tiểu đoàn hoặc hơn một chút) có cả tiểu đoàn pháo phối thuộc cũng như tiểu đoàn phòng không, một số đại đội súng cối… tất cả quân số được bổ sung này có thể cho rằng cỡ 11.000 tên.

Quý vị có thể nhận ra được với quy mô mặt trận như trên, nếu tính của nhân lực phục vụ tuyến sau thì 170.000 quân là bình thường. Vì nếu cho rằng mặt trận có diện tích 800km vuông, thì cũng chỉ có mật độ hơn 200 lính Nga trên một ki-lô-mét vuông thôi. Đồng thời cũng có thể cho rằng, quân số đó được dùng để bao bọc ba mặt của khu vực, nhưng chưa đủ để tổ chức tấn công hai mũi gọng kìm. Vì vậy khoảng 2 tuần cuối tháng Mười chúng đã bổ sung thêm để nỗ lực một lần nữa.

Những hoạt động liên tục giải phóng một số làng gần đây trên hướng Dobropillia gần đây của AFU (lực lượng vũ trang Ukraine) đạt hai tác dụng. Thứ nhất là củng cố thêm các phòng tuyến phía đông bắc của khu vực, thứ hai là tạo ra mối đe dọa cho mũi tấn công phía bắc của Nga. Chính vì vậy, mũi này tấn công không có kết quả dù đã rất cố gắng. Sau trao đổi với một “bà hàng nước” người Nga thì anh này cho biết, chính vì những kết quả trên đây của AFU làm cho những nỗ lực của thày trò Gerasimov ở phía nam đánh vào Pokrovsk dễ bị bẻ gãy, dù ban đầu đã gây ra một số khó khăn cho quân phòng thủ Ukraine.

Phải nói thêm là, ở phía nam khu vực thành phố Pokrovsk là sự phối hợp tấn công vỗ mặt của 3 đơn vị được bổ sung quân số trên đây, cùng với các hoạt động có tính biệt kích của Tiểu đoàn Đặc nhiệm 71. Lực lượng phòng ngự của AFU chỉ có thể đối phó được với các đợt tấn công vỗ mặt, chứ không đủ để đối phó với các hoạt động luồn sâu tạo “loang lổ da báo”.

Tại sao các KOL lại dễ bập phải tin giả của Nga như vậy ? Đơn giản là họ không đủ khả năng suy xét đúng sai dựa trên phán đoán logic. Thông thường thì những tin được công bố chính thức, bao giờ cũng đến với công chúng khi sự kiện đã xong rồi, hoặc xong đến 95 – 99 % (chẳng hạn vậy). Như vậy là chiến dịch của tình báo Ukraine do Budanov trực tiếp chỉ huy khi được công bố, nó đã xong và thành công rồi, và bây giờ nếu còn diễn ra phải là các giai đoạn khác, hoặc tiếp theo của nó.

Câu hỏi đặt ra sẽ là : Tại sao nếu chiến dịch này diễn ra thất bại, người Ukraine phải công bố làm gì ? Nếu đúng bị Nga tiêu diệt như vậy thì lẽ thông thường, người Ukraine sẽ im luôn còn Nga thì công bố bô bô lên chứ. Đây là Ukraine công bố khi đã thành công gần hết rồi, sau đó truyền thông Nga mới bị động chạy theo để bịa đặt.

Bình loạn : Mặc dù tôi đã báo cáo quý bạn đọc về sự suy giảm tính quan trọng của Pokrovsk trong hệ thống phòng thủ miền đông của Ukraine, nên cho rằng nếu có phải rút mà bỏ nó lại, thì cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ mặt trận. Nhưng với những thông tin tôi nắm được thêm về tình trạng của quân Nga ở khu vực này, tôi tin rằng trò mèo của bọn Gerasimov vừa định diễn, có gây được khó khăn nhưng cũng đã qua. Và với sức lực của chúng hiện nay, không đủ để chiếm được Pokrovsk, hay nói chính xác hơn là không đủ để khéo gọng kìm để tổ chức hợp vây.

Có một vài con số rất ý nghĩa : 491 là số cỗ pháo của Nga bị diệt từ ngày 15/10 đến hết hôm qua. Còn 57 là số xe tăng, 150 là số xe bọc thép bị diệt cũng trong thời gian trên. Hai phần ba số đó là bị diệt ở khu vực Myrnohrad – Pokrovsk.

Tôi xin nhắc lại câu nói nổi tiếng đã được mình trích dẫn nhiều lần : “Không nên tin sức mạnh của kẻ địch là vô hạn”. Với các con số trên đây tôi cho rằng kế hoạch nỗ lực bao vây khu vực Myrnohrad – Pokrovsk của Gerasimov, đã phá sản. Sẽ không chiếm được. Để giải tỏa cái chỗ lồi đó với Ukraine chắc chắn là còn khó khăn, chưa thể thực hiện được ngay (cần vài sư đoàn), nhưng giữ nguyên hiện trạng và giải tỏa dần dần là hoàn toàn có thể làm được.

(Câu trên của tướng Bessonov trong Tuyết Bỏng, Yury Boldarev)

2. Lối thoát nào cho Putler ?

Cách đây mấy ngày, bài nghiên cứu của Meduza đã được team của tôi dịch và đăng lên tại đây (xin cảm ơn dịch giả Hnb Tran). Trong bài báo đó, các tác giả đã cố gắng đặt ra những điều kiện khó khăn nhất cho Ukraine nhưng cuối cùng thì, chúng ta không tìm thấy khả năng cho Putler nếu muốn cố gắng chiếm toàn bộ Donbas. Cụ thể hơn là chiếm nốt cặp thành phố Slovyansk và Kramatorsk. Tôi thì chẳng cần cầu kỳ đến thế : Đến Chasiv Yar, sau Bakhmut (2023) đến nay, hơn 2 năm còn chưa chiếm xong, thế mà đòi chiếm Slovyansk và Kramatorsk ???

Trong bài trên, các tác giả đưa ra một lý thuyết : Tính toán của Putler cho rằng nếu cứ kéo dài mãi như thế này thì trước sau chúng sẽ chiếm được vì sẽ đến lúc nào đó, Ukraine cạn nguồn lực. Đó là lý thuyết, nhưng còn các yếu tố khác đi kèm theo chứ. Tính toán của Putler với Trump là bỏ cấm vận, chưa bỏ được lệnh nào mà thêm Lukoil và Rosneft ăn đòn, tính cũng không lại được với trời. Và kế hoạch trên phải thi hành với người Ukraine không có năng lực tấn công tầm xa, cái gì cũng phải đi xin của năm 2024 trở về trước.

Tất cả giờ đây đã khác. Người phải chạy đua với thời gian là Putler, không phải là người Ukraine. Putler phải đối phó không chỉ với người Ukraine, bây giờ nguy cơ chính của hắn ta là nội bộ. Mọi chuyện hắn làm, chủ yếu để phục vụ mục đích này. Trong màn kịch, đột nhiên Trump đóng vai trò quá tốt cho đạo diễn Putler (và làm lý thuyết của tôi thua lỗ bao nhiêu lần !). Nào là tò tò gọi điện cho Putler. Nào là hẹn hò ở Alaska… Thật chẳng ra làm sao.

Tác động với chiến trường, nhìn chung cũng có : Trước khi Trump lên tôi dự đoán chẳng giúp được gì đâu mà Zelenskyy sẽ phải rất khôn khéo, xử lý cả quan hệ với Trump và các anh chị châu Âu, và đúng là Zelenskyy làm được thật. Vì vậy những trò dở của Trump chỉ làm chậm lý thuyết của tôi lại, chứ không ảnh hưởng đến những nỗ lực của Zelenskyy – Ukraine và châu Âu. Cán cân tình thế chiến tranh không những không bị ảnh hưởng, mà còn ngày càng nghiêng về phía có lợi cho Ukraine.

Đến khi Ukraine công bố Flamingo, lũ Putler lo sợ. Hết Flamingo, đến Tomahawk, không phải lo sợ mà là hoảng loạn. Anh em Nga thạo nội bộ bình : Nhìn thái độ của thằng Peskov thì biết, nó sợ vãi linh hồn ra rồi. Và sự hoảng loạn thể hiện rõ cả ở Putler với cái tên lửa gì có động cơ hạt nhân và bây giờ là cái tàu ngầm Khabarovsk có Poseidon gì đó, tôi cũng chẳng rõ nó là cái gì. Vấn đề là những cái đó không phải để dọa… Zelenskyy, anh ta có liên quan gì đến chúng mà sợ. Những chuyện đó là Putler đang sợ cho chính mình : Hình như già néo đứt dây rồi, con rối Trump bắt đầu phản thùng, phù thủy đã có hiện tượng sợ âm binh.

Khổ, cái thứ âm binh này đang đứng đầu quốc gia hàng đầu thế giới, và “nó lú vẫn có chú nó khôn”, còn đầy những cái neo xung quanh cho Trump đỡ điên dại, đặc biệt là sẽ có bầu cử giữa nhiệm kỳ… Putler đem hết cái nọ đến cái kia ra dọa Trump, ha ha ha, có thể cũng có chút tác dụng đấy, nhưng bây giờ thì chưa. Lệnh cấm vận với hai công ty dầu chưa rút được. Đến hôm qua thì Reuters đưa tin, các nhà máy lọc dầu lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chuyển sang mua dầu từ các nhà cung cấp phi-Nga sau khi Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Anh ban hành các lệnh trừng phạt mới.

Cụ thể : Một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất, Socar Turkey Aegean Refinery (thuộc sở hữu của Socar Azerbaijan), gần đây đã mua bốn lô dầu thô từ các quốc gia khác như Iraq và Kazakhstan. Việc này có ý nghĩa quan trọng vì Thổ Nhĩ Kỳ là một trong ba khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, cùng với Trung Quốc và Ấn Độ.

Đối với nội bộ “vòng tài phiệt thân cận” của mình, Putler đã hoãn binh được nhiều lần với con bài Trump, nhưng rõ ràng đến nay Trump không giúp kết thúc chiến tranh được, điều mà bọn bậu sậu chóp bu đó cần nhất. Nhưng cần phải nói rằng, Putler cũng vẫn là tay cao thủ : Hắn vẫn tìm cách phản công bằng các đòn ám sát, vặt dần trong đội ngũ tài phiệt kia, thằng nào đáng ngờ nhất là cứ “phi thân qua cửa sổ” mà ra đi thôi. Nhưng phải nói rằng : Trò này không thể áp dụng được mãi, sẽ đến lúc chẳng cần “diễn biến chiến trường” gì cả, chúng sẽ hò nhau lật đổ Putler, vì thế trò ám sát chỉ để dằn mặt tức thời, về lâu về dài vẫn phải thỏa hiệp.

Mà để thỏa hiệp, chỉ có một lựa chọn duy nhất là kiếm một kết quả nào đó trên chiến trường, và theo thời gian thì tầm này : “Thôi thì thắng vớ vẩn cũng được, sao cho ông có thể tuyên bố chiến thắng, rồi tìm cách ngừng bắn đi”.

Pokrovsk với một “chỗ lồi” rất rõ của quân Ukraine về phía đông, sau một thời gian dài quân Nga gặm nhấm mãi cũng tới một điểm có cơ hội rõ ràng cho một trận hợp vây. Xin nhìn lại cách đây hơn nửa tháng, chúng đã dũi sâu đến mức tới được Dobropillia sau đó có hai nhóm quân bị Ukraine vây lại ở đây. Theo nhận xét của các nhà quan sát quân sự quốc tế, căn cứ trên bản đồ địa hình nếu Dobropillia bị Nga chiếm, thì có thể toàn bộ các đơn vị Ukraine đang phòng thủ trên khu vực Myrnohrad – Pokrovsk sẽ phải rút ngay, vì Dobropillia là nút giao thông của các tuyến đường hậu cần phía sau.

Như vậy trong nửa tháng qua, Bộ chỉ huy Ukraine đã có các động thái điều động đến một lực lượng dự bị để xử lý tình hình và đến nay đã giải phóng được một số diện tích vừa phải, chưa đủ để gây đột biến gì đáng kể, nguy cơ vẫn còn nguyên. Những ngày tiếp theo, nhận thấy mũi tấn công của mình ở phía nam Pokrovsk đã đến được rất gần đường cái đi Myrnohrad, Bộ chỉ huy Nga đã quyết định thi hành một kế hoạch “nhảy tàu” mà nếu thành công, có thể gây đột biến.

Kế hoạch của Gerasimov như vậy. Mong muốn của chúng là khép được vòng vây trong tuần đầu tháng 11, từ đó bộ máy tuyên truyền sẽ hoạt động hết công suất cho một chiến thắng theo kiểu… Stalingrad. Thông tin sẽ được xác minh lại, không phải là 5.000 mà sẽ là 50.000 quân Ukraine bị nằm trong vòng vây.

Chưa hết. Theo đánh giá của vẫn mấy ông quan sát quốc tế đó, thì cơ hội của cánh phía Bắc Pokrovsk, hiện đang ở Krasny Lyman và hướng tới Myrnohrad là cao hơn, vì hệ thống phòng thủ của Ukraine ở đây tương đối yếu. Mặt khác, mũi phía Nam lại có các cơ hội khác, ví dụ nếu dùng bom lượn đánh nát các khu nhà, thì có thể chiếm được thành phố, nhưng hiện tại khả năng đó của Nga cũng bị suy giảm khá nhiều. Do vậy vừa qua một số lượng thiết giáp được đưa vào trận để hòng tạo đột biến nhưng đến hôm qua thì đã bị bắn cháy tương đối nhiều, con số xe tăng cháy đã dừng lại. Trong 10 ngày liên tiếp, số xe tăng bị bắn hạ riêng mũi tấn công phía bắc này của chúng có thể đạt 30 chiếc (1 tiểu đoàn bị xóa sổ).

Như trên đây tôi đã viết, kế hoạch tấn công kiểu này của Nga khá OK, hết chỗ này tấn công mạnh chúng lại chọn chỗ khác… Cứ thế đủ để tạo ra một cuộc chiến kéo dài trên bộ, cho đến khi cả Ukraine lẫn các đồng minh phương Tây mệt mỏi. Nhưng câu chuyện còn thiếu một yếu tố rất quan trọng : Năng lực tấn công tầm xa của Ukraine đã khác, hay “người hùng” của chúng ta là FP-1, thứ được ra đời làm đối trọng với Shahed của Nga, rồi dập dình toàn những Flamingo với FP-5 gì đó gớm đáo để.

Chiến dịch của người Ukraine thi hành rất bài bản lớp lang. Đầu tiên là cho anh em lái xe hết có xăng chạy, sau đó làm méo mó cả thị trường dầu khí, ảnh hưởng luôn cả dầu thô và khí đốt. Túi tiền của Putler đã chính thức bị thủng những lỗ to vật. Nhưng tôi cũng đã báo cáo quý vị rồi : Không có xăng thì chỉ có bọn nhà có ô tô ảnh hưởng. Cái chết của nước Nga là tất cả tập trung vào hai thành phố lớn.

Mục-tư-khoa dân số chính thức cho vùng nội thành, là mười mấy triệu người, và cả tỉnh đâu như 25 triệu nhưng thực tế thì người ta ước tính nay đã là 21 triệu cho nội đô, cả tỉnh tức các vùng ngoại vi, khoảng trên 30 triệu. Một thành phố tiềm năng cho… nổi loạn. Chỉ cần một cái thủ đô đó có biến động chính trị, thì cả nước tê liệt rồi dần dần, hoàn hồn và nổi loạn theo.

Mà cái bọn thị dân Mục-tư-khoa đó muốn loạn thì chỉ có… mất điện. Cái thành phố đông như thế phần lớn dân cư có thu nhập thấp và trung bình đi lại bằng phương tiện công cộng (phải thừa nhận là để phục vụ đông và bình dân như thế thì nó thuộc loại tốt nhất thế giới, Stalin muôn năm !). Và nay vài tuyến metro ngừng trệ, hoặc tuyến này ngừng, tuyến kia chạy… đến khi tuyến này chạy tuyến kia lại ngừng, khó chịu phải biết.

Chưa hết : Như tôi ngó dự báo thời tiết, tuần này vẫn 5 độ C, chưa rét lắm đâu, nếu tuần sau mà có đợt lạnh, tuyết rơi bông to -10 độ C, càng ấm. Nhưng sau đó mới đến đợt băng giá, nắng vàng rực rỡ, tuyết trắng xanh và buốt kinh khủng. Đợt băng giá đó mà mất điện, coi như xong đời Putler.

Bây giờ mới lộ rõ bộ mặt thật của xã hội. Vẫn lại chuyện tôi kể rồi : Mấy chục năm dân Nga thu nhập cao hóa ra là lười, các việc thấp kém dành cho dân Trung Á, nên cuối cùng rất trông chờ và ỷ lại. Nhờ có tâm lý ỷ lại đó, Putler cũng lợi dụng ký một hợp đồng ngầm : Miễn là cuộc sống của chúng mày không làm sao, chúng mày kiếm được tiền, thì tao còn được nắm quyền Sa Hoàng. Nhưng cũng cái ỷ lại này mà làm cho đến giờ phút này, chưa có bằng chứng nào cho thấy chính quyền các thành phố của Nga đã chuẩn bị được cho mùa lạnh này. Nếu mất điện thì lấy gì bơm nước nóng lên cho dân sưởi ấm ?

Người Ukraine chọn để đến tầm lạnh mới đánh là có lý lắm.

Hôm qua tôi cố tìm bằng được ông bạn người Nga là kỹ sư ở Mục-tư-khoa, hỏi tình hình thế nào thì lão ta cho biết : Đã bắt đầu mất điện nhưng chưa nặng nề lắm. Nga vốn có lưới điện mạch vòng nên vẫn còn cứu được, mất tí thôi lại có. Nhưng nếu như hiện nay, đã có 6 trạm truyền tải 4 cái 500kV, 2 cái 750kV bị đánh, chỉ cần 4 trạm nữa hoặc một con số tương đương bị tấn công, sẽ dẫn đến tình trạng rã lưới điện quốc gia. Tôi đã cẩn thận hỏi thêm một anh bạn làm ABB (bán máy biến thế đó) cũng học đúng môn điện này ở Mục-tư-khoa về nước từ những năm 1990, anh này xác nhận chính xác như vậy.

Như vậy, kịch bản sẽ rất… hay là như thế này. Mục-tư-khoa sẽ mất điện và vỡ ống nước nóng sưởi ấm. Metro lúc chạy, lúc không… Dân không đi lại được, sẽ cay cú và phải chịu cảnh ùn tắc giao thông cục bộ, có đến cơ quan công sở, nhà máy cũng khỏi hoạt động vì… mất điện. Vui cực luôn. Tình trạng xã hội như thế, ban đầu nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng đủ tặng cho nhóm chóp bu nào đó cái cớ, và chúng giật dây cho một vài cuộc biểu tình, cũng nho nhỏ xinh xinh thôi, để xem Putler hoảng sợ đến đâu, có gây được sức ép để hắn từ chức hay không. Nếu hắn không từ chức thì song song với những cú đánh mạnh hơn của Ukraine, là các cuộc biểu tình to hơn và khi đó sẽ kết hợp với đảo chính cung đình.

Putler đang phải chạy đua với thời tiết là như vậy. Anh kỹ sư ở Mục-tư-khoa bảo : Hệ thống của Nga là không chống được với nguy cơ tấn công của Ukraine. Hiện người ta mới đánh bằng UAV đã không chống được, chờ đến khi sửa gần xong đồng thời dựng lưới dựng cột đổ mái bê tông, thì người ta bắn tên lửa… Câu chuyện là : Những đòn đánh của chiến dịch này sẽ làm bộc lộ ra cho tất cả dân Nga và bọn tài phiệt rằng : Putler là tay bịp bợm và hoàn toàn yếu ớt, có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Giải thích này sẽ trả lời luôn cho câu hỏi : Liệu chúng có sửa được không và người Ukraine có để cho chúng sửa hay không ? Đã đi được đến chỗ này rồi, cơ hội kết liễu đến nơi rồi mà dừng lại thì có mà điên.

Có thể nói, giữa tháng 11 là thời hạn cuối cùng của Putler hắn cho Gerasimov mà cũng là cho bản thân hắn luôn – từ “deadline” chưa bao giờ đúng như thế, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Lối thoát duy nhất là chiếm bằng được Pokrovsk, hoặc ít nhất vây được quân Ukraine trong cái chảo đó. Rồi một mặt huênh hoang về chiến thắng, mặt khác với những trò dọa dẫm ông Trump nào là tên lửa, nào là tàu ngầm… hắn vẫn tính chuyện cố ép Trump để Trump ép Zelenskyy cho được trọn vẹn Donbas. Lối thoát duy nhất đó. Nếu không đạt được như vậy, thì nửa cuối tháng 11 rét căm căm, kịch bản trên đây mời quý vị đọc lại.

Bây giờ, nói về ông Trump. Trước đây tôi đã ngờ rằng, có thể Putler giữ băng video thác loạn nào đó của ông ta hồi Liên Xô, xời, Trump sợ quái gì cái vớ vẩn đó. Có vẻ kế hoạch trước đây là ép được Zelenskyy đầu hàng, sẽ dễ với cái Nobel hòa bình chăng… Nhưng hóa ra là với việc tự phát triển năng lực tầm xa của mình, Zelenskyy đi từ vị thế cầu cạnh, lên vị thế nói chuyện sòng phẳng với Trump từ góc độ… gạ bán vũ khí. Có thể chẳng cần Tomahawk làm gì, nhưng việc đặt vấn đề như thế đặt anh ta lên chiếu trên ngồi cùng Trump, còn Putler trở thành thằng cầu cạnh nằm lăn trên mặt đất.

Dần dần Trump cũng sẽ nhận ra con đường đi đến hòa bình cho Ukraine hướng nào cho gần và dễ, và nếu không tham gia kịp thời thì đến mùi Nobel còn không có mà ngửi. Do vậy Tomahawk theo tôi rất có thể có, nhưng vào phút… 89 và khi đó hệ thống của Putler đã là chuẩn bị quỵ hẳn rồi, có thêm vài quả tên lửa Mỹ cũng tốt, mà không có cũng chẳng sao.

Câu chuyện còn có một vế nữa cũng khá tích cực cho Trump : Dù sao thì cái ông này cũng thích đàm phán, với tâm thế hâm đơ dở hơi, cứ thích dựng chuyện lên cho căng thẳng rồi lại quay về điểm xuất phát… Với cuộc chiến tranh Nga – Ukraine cũng thế : Ép Zelenskyy các kiểu, nhưng dần dần lại cứ buông dần, buông dần… Đúng như tôi đã nhận xét, con người Trump hời hợt và chóng nản, sau này ông ta sẽ còn có nhiều quyết định có lợi cho Ukraine nữa, rồi nói có tôi có các bác. Zelenskyy là cực kỳ khôn ngoan đó.

Vậy là, tất cả trứng của Putler đang đặt cược vào cái giỏ Pokrovsk (nếu không có FP-1 và mùa đông này, thì hắn có thể kéo dài vô tận cho đến khi chiếm được hai thành phố Kramatorsk và Slovyansk), ngoài ra để cho đỡ bỉ mặt quân đội Nga, chúng tấn công thêm ở Kupyansk. Cũng nên nói về chỗ này một chút : Hôm qua có tin quân Ukraine phản công ở đâu đó phía bắc thành phố về phía sông Oskil. Theo thông tin từ một chị hàng nước người Nga, các đơn vị Nga ở đây khá lẻ tẻ và thường là các nhóm vượt sông sang bên này, nhưng phía Ukraine cũng không có vẻ dồi dào gì. Do vậy có thể đoán rằng ở đây các diễn biến có vẻ đang bị thổi phồng rất mạnh từ phía Nga.

Đến đây, tôi phải trả lời câu hỏi của một bạn vừa gửi ít phút trước : “Hiện tại đang có hai luồng thông tin (ý kiến) : Một là mất hẳn, hai là đang phản công. Vậy bác có thông tin gì về tiến trình phòng thủ tại Pokrovsk không ?” – Về thông tin, như trên đây tôi đã báo cáo, tôi không có nhiều bằng các KOL, mà kiểm tra từ các nguồn khác và cùng quý vị tư duy. Theo Chuck Pfarrer thì đến sáng sớm nay đã có phản công từ các đơn vị Ukraine vào mũi tấn công phía bắc Pokrovsk, nhưng tôi thấy như vậy có vẻ chỉ có tính chất giải tỏa thôi.

Tuy nhiên căn cứ vào tình hình thực lực của phía Nga mà tôi dò được, cũng như tính toán ra thì tôi cho rằng, sắp tới chúng sẽ đi xuống về lực. Hoặc nếu còn sức thì sẽ tung ra nhiều nhất một đợt tấn công nữa (dạng đợt tấn công bị đốt 30 xe tăng vừa qua) và sau đó chúng ta sẽ nghe thấy con số cộng thêm 30 cái xe tăng nữa – thường thì đợt này sẽ lợi dụng thời tiết lạnh đất đóng băng, thuận lợi cho phát triển tấn công bằng cơ giới, và UAV ít phát huy tác dụng). Ukraine sẽ phải cố phá cho được cái đợt tấn công đó rồi hai bên tiếp tục đi vào thế giằng co ở đây. Nhưng logic mà nói, nếu đợt đốt 30 xe tăng vừa qua ghép được vào đợt trong giả định (tổng cộng là 60 xe tăng, ha ha) để đánh một trận tàn bạo sẽ tốt hơn chứ ! Như vậy trận đó hoặc không diễn ra, hoặc có diễn ra cũng sẽ yếu hơn nhiều – thời gian từ nay đến giữa tháng 11 không đủ để tấn công một đợt mạnh tương đương đợt vừa rồi.

Và câu trả lời sẽ là : Có phản công cục bộ của Ukraine để giải tỏa cho bớt khó khăn, rồi giảm, sao cho kế hoạch bao vây Pokrovsk của Gerasimov vứt vào sọt rác. Thế thôi đã là quá đủ, coi như đẩy bọn chúng vào tình thế vô vọng. Lúc đó mới quay sang với cuộc chiến không kích lẫn nhau. Chắc chắn Nga sẽ cố không kích Ukraine những trận to và mạnh mẽ như trận dùng 52 quả tên lửa với hơn 500 cái Shahed vừa rồi, nhưng người Ukraine sẽ chống được. Còn chúng ta thì xem… Mục-tư-khoa mất điện.

Tik tak, tik tak…

PHÚC LAI 03.11.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.