Ngày Nhà giáo 20.11 thường diễn ra các cuộc gặp gỡ lãnh đạo các cấp với các nhà giáo. Nào là hoa, khẩu hiệu đỏ choét, nào là những lời ngợi ca nghề dạy học lên mây.
Nhưng lần này tại TPHCM, sự kiện ngày nhà giáo đã biến thành cơ hội có chủ đích kết nối giới tinh hoa và lắng nghe giới tinh hoa của bí thư Trần Lưu Quang cùng chủ tịch Nguyễn Văn Được.
Gã ủng hộ cách tiếp xúc chuyển từ lễ nghi hình thức mang tính tuyên truyền lãng phí qua cách kết nối nội dung để chất xám tham gia mang tính lợi ích nhân các lễ lạt này.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nói :
“TPHCM tự hào là trung tâm tri thức, nơi giáo dục đại học là động lực cho đổi mới sáng tạo và phát triển. Thành phố sẽ đồng hành cùng nhà trường để xây dựng không gian tri thức mở, thúc đẩy chuyển giao và nuôi dưỡng tài năng trẻ.
Tôi mong mọi người 'dũng cảm' hơn trong việc góp ý và hiến kế. Hiện nay thể chế đã khác nhiều so với trước, và điều kiện để TP.HCM thay đổi theo hướng tốt hơn là rất lớn. Điều trước tiên và quan trọng là mọi người xây dựng giúp tôi một 'cơ chế' làm sao để lãnh đạo thành phố tiếp nhận đầy đủ thông tin. Từ đó, chúng tôi sẽ chọn ra những giải pháp tốt nhất cho sự phát triển của TP.HCM".
Gã xin được chuyển đến bạn đọc cảm nhận của bà Lê Mai Lan, một nhà quản trị đại học khi tham gia sự kiện này.
“Buổi gặp mặt này mình bất ngờ với ba không :
- Không diễn văn.
- Không lẵng hoa.
- Không nghi thức “kính thưa”.
Và mình hết sức ấn tượng và trân trọng ba có :
- Có tầm nhìn.
- Có trí tuệ.
- Có tương lai.
Đại diện VinUni, mình chia sẻ ba đề xuất với tầm nhìn TPHCM 2050 :
- Thành lập Ban Chỉ đạo & Quỹ Chuyển đổi Xanh – huy động vốn công – tư cho năng lượng sạch, giao thông điện, kinh tế tuần hoàn và dữ liệu xanh.
- Phát động “Chương trình Điện hóa & Tuần hoàn Toàn diện TPHCM” – để đến năm 2030, thành phố trở thành “thành phố không khói – không rác” đầu tiên của Việt Nam.
- Xây dựng Chiến lược Dữ liệu & Chỉ số Xanh, phát triển Green Data Hub tích hợp năng lượng, nước, rác thải, giao thông, không khí, phát thải.
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phản hồi ngay :
-Việc 1 : Thành phố đang tính toán lập Ban Chỉ đạo phát triển TPHCM, trong đó chuyển đổi xanh sẽ là một tiểu ban trực thuộc.
-Việc 2 : Là nhiệm vụ rất lớn; trước mắt, phát triển điện rác và tái chế một số loại rác nhất định.
-Việc 3 : Rất cần thiết – giao Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM tính toán, nghiên cứu triển khai.
Các thầy cô từ các đại học khác đều đóng góp nhiều ý tưởng thực tế : mental health, silver economy, y khoa công nghệ, lý tưởng Gen Z, tự chủ đại học… Từng mục đều được Bí thư trả lời khúc chiết, thẳng thắn, rõ ràng : Thành phố sẽ làm gì, ai sẽ làm.
Kết thúc cuộc gặp gỡ, Bí thư bất ngờ cầm đàn guitar, lên sân khấu hát mộc “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ.”
“Em ơi, hãy lắng nghe… nghe thành phố thở …bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi.” Các thầy cô vỗ tay quá trời, không khí bỗng trở nên vô cùng gần gũi, dung dị, tin tưởng.
Với tôi, một người Hà Nội lần đầu dự buổi gặp mặt kiểu Sài Gòn – thật khác biệt, thật đáng nhớ.
Yêu mến Sài Gòn – thành phố của tình yêu, của nỗi nhớ, và của những người đang cùng nhau xây tương lai.
LƯU TRỌNG VĂN 10.11.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.