Những người đi ngang khu vực số 1 Lý Thái Tổ sáng 17 tháng 11 đã nghe tiếng máy xúc, khoan cắt bê tông như đấm vào tai. Phía bên trong, căn biệt thự cổ đẹp nhất của chú Hỏa đã bị phá hủy.
Nhà nghiên cứu, Sài Gòn học Trần Hữu Phúc Tiến (thành viên Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị TPHCM) vội chạy tới. Anh xin bảo vệ cho vào để xem trực tiếp tình hình đập bỏ nhưng bị từ chối. Anh bảo vệ nói phải có giấy phép.
Anh đành ra đường Hùng Vương để nghe, nhìn từ bên ngoài dàn máy khoan đục đang đập phá tòa nhà xưa gần một thế kỷ ở góc này. Anh thú thật mình thót cả ruột gan, xót xa, buồn giận.
Đây là một trong bảy tòa nhà trong khuôn viên 3,7 hecta của số 1 Lý Thái Tổ. Trước đó, 100 % nhà nghiên cứu, nhà quy hoạch, kiến trúc sư lẫn dư luận chung khi góp ý quy hoạch khu này thành công viên, khu tưởng niệm Covid-19 của TPHCM đã yêu cầu, mong mỏi : Giữ toàn bộ cây xanh và các khối kiến trúc gần trăm năm nơi đây.
“Khẩn thiết, cấp thiết mong các nhà báo, chuyên gia, nhiếp ảnh gia, hội đoàn lịch sử, di sản, mỹ thuật, quy hoạch... và các bạn yêu di sản cùng đến thị sát ngay và báo lại cho lãnh đạo và cơ quan chức năng lên tiếng nói phản hồi ! SOS” - nhà nghiên cứu Phúc Tiến u uất.
Như cách đây nhiều năm, người dân yêu cầu giữ lại hàng cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng, nhưng rồi hàng cây mơ bóng bên đường hàng trăm năm vẫn bị cưa đi.
Ai đó đã đặt những đóa hoa hồng trên phần gốc còn lại như một lời ai điếu.
HOÀNG LINH 17.11.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.