mardi 18 novembre 2025

Đặng Chương Ngạn – Ai được miễn thuế ?

 

Theo chính sách thuế mới dành cho hộ kinh doanh tại Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, hộ kinh doanh có doanh số dưới 200 triệu/năm sẽ không bị tính thuế thu nhập, thuế VAT.

Tính ra thì 200 triệu/365 ngày = 547.945 đồng/ngày. Tính tròn, doanh số 600 ngàn/ngày không bị tính thuế !

*** Ăn sáng hôm qua.

Mua bánh mì xíu mại từ xe bánh mì vỉa hè. Cái xe sáng kéo ra, bán hết bánh kéo về. Có 4 cái ghế nhỏ cho khách ngồi lại. Chủ yếu khách mua mang đi. Hỏi chị chủ :

– “Ngày chị bán được bao nhiêu bánh mì ?”

– “Khoảng 100–120 ổ chú à !”

Nhẩm tính : 100 ổ × 20.000 đồng/ổ = 2.000.000 đồng. Vậy, là không thuộc hộ miễn thuế nếu kê khai đúng.

Mấy xe bánh mì gần đây chắc đều bán trên 50 ổ, có nơi còn bán giá trên 25.000–30.000 đồng/ổ. Vậy doanh số họ sẽ hơn 1 triệu/ngày, hơn 200 triệu/năm, đều thuộc diện tính thuế.  Một cái xe bánh mì thường có 2-3 người (có thể bán thêm xôi, mì trộn). Xem ra cố gắng cũng chỉ đủ trang trải chi phí để trụ lại ở thành phố. Họ đều ở nhà thuê hay chung cư...

*** Doanh số mấy cái quầy bán cà phê mang đi trên đường chắc cũng vậy. Một ly cà phê 15.000–25.000 đồng/ly mà số lượng bán hàng ngày không dướii 50 ly.

*** Tiệm phở, hủ tiếu, bún bò Huế, cơm tấm... doanh số chắc cao hơn mấy xe bánh mì vỉa hè rồi. Vì thấp thì dẹp tiệm đi cho rồi, bởi phải trả tiền thuê mặt bằng. Nên không thể là đối tượng doanh thu dưới 200 triệu/năm để được miễn thuế.

*** Ghé qua tiệm tạp hóa quen trên đường Bùi Tá Hán mua cái hộp quẹt, ngứa miệng hỏi cụ bà :

– “Ngày cụ cũng phải bán được triệu đồng tiền hàng nhỉ ?”

– “Triệu thì lấy gì sống anh, tôi bán chỉ 4 thùng bia cho dân trong xóm đã hơn triệu rồi. Mà bán 4 thùng bia, hạ giá khuyến mãi cho khách quen, cũng chỉ được mấy chục ngàn...”

Vậy tiệm tạp hóa, nếu khai đúng, cũng có doanh số trên 200 triệu. Mà chắc họ thu nhập bao nhiêu, vì lâu lâu lại thấy có tiệm ngừng bán vì "lỗ quá" và chủ tiệm than không đòi được nợ mấy ông mua chịu...

*** Vậy, có hộ kinh doanh nào có thể được miễn thuế nhỉ ? Nghĩ mãi mới nhớ ra có chị sửa quần áo trên đường Cao Đức Lân. Chị kê cái máy may cũ, nhận sửa quần áo. Chủ yếu là nới vòng lưng hay thắt lại vòng lưng cho các bà vì mập ra hay ốm bớt... Thu nhập mỗi ngày không vượt 600 ngàn.

Có lẽ, có thêm chị bán xôi cúc, sáng sáng chạy cái xe đạp rao : “Xôi cúc nóng đây...” Nhưng nhẩm tính : Mỗi gói xôi chị ấy bán 15.000 đồng, mà chắc cái thúng bán hết phải trên 50 gói, cũng đã 750 ngàn. Phen này, tính đúng, thì chị ấy đã là hộ kinh doanh đóng thuế rồi.

Vậy, chỉ có chị vá quần áo, không tìm ra ai nữa.

Ông Phó Cục trưởng Cục Thuế nói rằng có 44 % hộ kinh doanh được miễn thuế. Không biết lấy đâu ra ? Ô mà, nếu doanh số bán dưới 600 ngàn/ngày. Có đủ sống không để tồn tại kinh doanh ?

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 18.11.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.