dimanche 10 août 2025

Phạm Thành Nhân - Anh Béo bán nước bông

 

Ngày đó, lâu rồi, khi vụ án Minh Béo bị bắt bên Mỹ vì tội ấu dâm gây chấn động giang hồ, có người bạn quý tìm đến tui nhờ giúp đỡ viết bài bên vực anh.

Dĩ nhiên, bạn bè là một chuyện, nhưng chuyện Lào ra chuyện Ý. Bao nhiêu năm làm báo, đến giờ tui vẫn còn chút tự hào là mình không phải bẻ cong ngòi bút, bất kể vì ai hay vì lý do gì. Nhưng thôi, bạn ấy giờ cũng mất rồi, xin để cho bạn yên nghỉ, không nhắc lại nữa.

Rồi anh Minh về nước, vẫn đi diễn. Giang hồ hắc bạch lưỡng đạo chia phe cãi nhau. Người bảo phải tống xuất ảnh khỏi làng văn nghệ, người kêu nên cho cơ hội... Tui thì tui ủng hộ quan điểm không để cho ảnh có bất cứ cơ hội nào tiếp cận trẻ em. Cái đó mới là chuyện lớn. Có điều, luật xứ ta không có mấy quy định kiểu vậy, cũng không có công nghệ giám sát kiểu đeo vòng chân, nên đành chịu.

Nghe đâu sau đó ảnh có đi bán trà tắc, rồi giờ bán nước bông. Có bạn hỏi tui: "Sao anh Nhân không lên tiếng?". Hở? Tui lên tiếng chuyện gì? Bán nước bông đâu có phạm pháp, trừ khi làm giả nhãn hiệu, không minh bạch xuất xứ gì gì đó, còn không thì nên để người ta làm ăn. Biên tút giễu cợt hay gì, âu cũng không nên.

Nước bông anh Béo, hình như cũng có người mua rồi (chủ yếu để làm clip kiếm fame, kiểu review đồ đó). Tui dĩ nhiên chưa mua, cũng hong định mua. Lý do đơn giản là tui từng nghiên cứu về nước hoa, ở nhà có nào là Amouage Lyric Man, Dior Fareiheit, Diesel Fuel for Life, Terre d'Hermes... nên hong cần mua thêm, hong định mua thêm, nhất là giờ tui ở rừng, xịt nước hoa cho... khỉ ngửi hay sao.

Nhưng nói, nước hoa là sản phẩm cao cấp, xa xỉ. Đóng chai rồi in ấn như kia thì tui hông an tâm lắm. Bạn nào rảnh xách chai đó đi test coi thử nó có gì trỏng, rồi kiếm thử coi ảnh sản xuất ở đâu, có giấy phép đồ gì chưa...

PHẠM THÀNH NHÂN 09.08.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.