Tin sáng
1. "Giao sổ đỏ cho Nhà nước rồi không đòi được sổ suốt 8 năm, chủ tịch tỉnh phải ra tay"- Nhà nước là một khái niệm rất chung chung, thì tới biết cán bộ cụ thể làm sai nhưng nhà nước vẫn phải bỏ tiền đền mà. Nhưng nhà nước còn là ông chủ tịch Quảng Nam tên Dũng, sau... 8 năm dân đi tới đi lui, khi nhận được đơn, ông xử lý cái rột.
Nhưng việc tiếp theo cần làm, đề nghị ông xử lý số công bộc của dân nhưng cấp dưới của ông hành dân suốt 8 năm nay dù họ sai lè lè, làm mất sổ đỏ của dân rồi hành dân... Mà việc của dân nhẽ ra phải được khen và thưởng nữa : "Bàn giao sổ đỏ có nhà và 744 m2 đất để Nhà nước làm đường cứu nạn".
Nó chả khác đếch gì chuyện mấy hôm nay báo chí đang đưa, cơ quan thuế cấm xuất cảnh một loạt người chả liên quan, hết sức vô cảm. Nhưng mần chi nhau, quyền của ông mà.
2. "Khởi tố 2 tài xế tông người đi đường rồi bỏ trốn"- Ngu thì chịu thôi. Nhưng cái quả tông người này rất hi hữu. "Xe tải bất ngờ va chạm với ông Y PLoan Niê (50 tuổi, trú xã Ea Bar) đang đi bộ cùng chiều phía trước. Thấy nạn nhân nằm bất động trên đường, Duy đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ít phút sau, Triệu Văn Phúc lái xe ô tô biển số 78A-180.44 lưu thông trên tuyến quốc lộ 29 cùng hướng Đông - Tây, khi đến khu vực xảy ra vụ tai nạn, do không phát hiện, Phúc tiếp tục tông vào ông Y PLoan Niê đang nằm trên đường và kéo lê nạn nhân đoạn đường hơn 20 m, sau đó Phúc tiếp tục cho xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả, ông Y PLoan Niê tử vong tại chỗ". Trốn thế đếch nào được mà trốn.
3. "Xác minh clip trẻ bị túm hai chân đánh, nhét cây gỗ vào miệng"- Bọn này chúng không xem tivi, đọc báo hay sao ấy nhở ? Mà trước khi làm bảo mẫu, làm giáo viên thì việc đầu tiên là phải yêu trẻ, yêu nghề đã chứ. Đây các cháu đang ngủ mà dựng dậy đánh như đánh quân hằn quân thù ấy. "Các cháu bé đã bị cô túm chân lên đánh, nhét cây gỗ vào miệng".
Bắt ngay và luôn chứ chần chừ gì nữa ? Nó thì đã đành, nhưng liên lụy tới trường, tới người khác nữa. Trường công còn đỡ, chứ trường tư thì chủ sập tiệm luôn.
4. "Nữ sinh bị hành hung dã man ở thành phố Thủ Đức"- Sau giờ học, nữ sinh bị nhóm học sinh khác hành hung dã man dẫn đến bị thương, mặt mũi, quần áo bê bết máu. Mệt quá về những việc như thế này rồi, không bình gì nữa ? Nhưng vẫn canh cánh, chúng ta có nương nhẹ với những hành động vô giáo dục như thế này quá không ?
5. "Dịch vụ hỏa táng được miễn thuế, doanh nghiệp vẫn độc quyền để tận thu"- Chúng ta ưu tiên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng doanh nghiệp theo cơ chế thị trường, nhưng là thứ thị trường của họ, không được cạnh tranh. "Độc quyền kinh doanh dịch vụ tang lễ là vi phạm quy định của pháp luật. Chính quyền thờ ơ, doanh nghiệp tự do độc quyền"...
6. "Dự kiến năm 2026 Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ mới được đưa vào sử dụng"- thế cũng nhanh rồi ạ, năm nay 25 rồi. Vừa rồi anh Hiếu kính mến nghỉ có liên quan tới vụ này không ạ ?
7. "Người phụ nữ tử vong sau khi uống thuốc tại quầy thuốc"- Dù bất cứ lý do gì thì quày thuốc này cũng lãnh đủ rồi.
Nước ta, chính xác là dân ta có những quan niệm ngược đời. "Đi khám bác sĩ" thay vì để bác sĩ khám. Và đa phần thì người bán thuốc làm thay chức năng bác sĩ, cứ ra khai bệnh là người bán thuốc (hầu như không có dược sĩ đại học, đa phần sơ cấp, may thì trung cấp dược, mà kể cả dược sĩ đại học cũng không được tự tiện bán thuốc theo... người bệnh tự khai) thoăn thoắt chọn thuốc rồi nắn nót ghi từng loại thuốc : sáng 2 viên, chiều 4, tối 5 viên, vân vân... Hầu như không có tên thuốc, à có, tên là thuốc sáng 2 viên he he...
Vào bệnh viện nhé, bác sĩ xịn nhé, vẫn phải khám, làm các công đoạn chẩn đoán rồi mới kết luận, cho thuốc. Đây cứ khai khơi khơi rồi người bán thuốc cấp thuốc như bác sĩ, khổ, quen rồi ạ.
8. "nhóm nhân viên nhà xe Anh Phát bị khởi tố"- Là cái vụ mấy thằng cả lái và phụ xe của nhà xe ở Gia Lai tẩn người ấy ạ. Hơi lâu nhưng rất đích đáng. Thời buổi cạnh tranh, nhân viên nhà xe được đào tạo như tiếp viên hàng không, đây tuyển toàn côn đồ vào làm việc thì bọn này đi tù còn hãng thì... hihi đông khách phết.
Tin chiều
1. Vụ kinh nhất hôm qua tới giờ là sữa giả. Vụ này do VTV đưa đầu tiên, rồi lác đác các báo. Tới 573 nhãn hiệu sữa giả cho người già, trẻ em, thai phụ, và bọn giết người này đã thu lợi tới 500 tỉ trong mấy năm.
Tới mức nhà cháu phải hốt hoảng kiểm tra số sữa con gái gửi cho ba, còn nghĩ nhẽ nó lừa được cả con gái mình, là dược sĩ. May sữa con gái gửi là Glucerna của Singapore.
Xem trên VTV thấy mặt mấy thằng làm sữa giả này rất thánh thiện, trí thức, ngoan và hiền, trẻ nữa. Bọn này, nếu có luật thời chiến, có quyền treo lên bắn ngay không cần xử, nếu đúng số sữa khổng lồ này là giả. Toàn người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ có thai... hân hạnh được bọn thú vật này... tài trợ.
Liên quan ạ : "Yến sào LoiNest được Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục quảng cáo rầm rộ trên TikTok, sản xuất ở đâu ?".
2. "TPHCM lắp 500 bảng nhắc 'chú ý nhường đường cho xe rẽ phải'"- Có cần phải nhiêu khê thế không ạ ? Thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông khoảng 1 tuần, nếu không nhường thì phạt, kẻ vạch cho xe rẽ phải có chỗ rẽ vân vân...Chứ lắp bảng vừa tủn mủn vừa rối mắt mà vẫn không có chế tài.
3. "Trưa 12-4, công an làm việc tại nhóm trẻ tư thục sau vụ bạo hành"- Chủ cơ sở cũng đồng thời là người đánh, bạo hành các cháu. Nghĩ mãi chả ra sao lại có thể làm thế, một cách... tự vẫn. Mà lại camera của mình lắp, mình phải biết nó đang hoạt động chứ, phải biết phụ huynh thường xuyên thăm con mình qua camera chứ ?
Chịu, không hiểu.
4. "Sở Tài chính Quảng Ngãi cử 'nhầm người' đến Trung tâm hành chính công làm việc"- Hehe, coi thường nhau đến thế này thì thôi, nhà cháu thặc : "Nhân sự mà Sở Tài chính cử đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi làm việc là văn thư. Trước đây, cán bộ có thời gian làm việc ở Trung tâm hành chính công trước đây nhưng công việc cũng làm không tốt và Sở Tài chính (cũ) rút về".
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương cử lại nhân sự đảm bảo về năng lực chuyên môn, am hiểu kiến thức pháp luật đầu tư, đất đai, có kinh nghiệm trong tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp theo đúng quy định. Bảo sao tới cửa quan mà nhiều việc quan lúng búng như gà nuốt dây thun ?
5. "Đồng Nai : Đề nghị cán bộ trả lại nhà ở xã hội nếu không sử dụng"- Hì hì lại nhớ anh cựu tổng đốc ngày nào, cương quyết giữ biệt thự thời gian dài, không chịu trả. Và vài bác nữa.
6. "Hà Giang công bố Chợ tình Khâu Vai"- Tít thì thế nhưng trong bài thì là "Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai". Nhà cháu nhớ, trước đó nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng đã khẳng định : Không có chợ tình. Nhưng rồi mọi người cứ gọi thế, mần chi nhau ?
Trong khi đó, ở cái lễ hội, chính xác là ngày hội văn hóa các dân tộc Gia Lai đang diễn ra ở quảng trường Pleiku, có "đâm trâu" ạ, rước các bạn tới xem và cổ vũ. Nhà cháu đã xác minh, họ có tổ chức món này, có ghi rất rõ trong chương trình. Thì bèn hân hoan thôi, có chi mô nơ ? Ảnh Hồ Anh Tiến. Nhưng không phải "đâm trâu" ạ.
VĂN CÔNG HÙNG 12.04.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.