vendredi 11 avril 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 11.04.2025

Tin sáng

1. "Bình Thuận dừng khảo sát tâm tư, nguyện vọng cán bộ trước sáp nhập"- He he vừa chạy vừa xếp hàng là đây, cầm đèn chạy trước... chủ trương là đây, khổ ạ. "Sở cho rằng đến thời điểm hiện tại trung ương chưa ban hành quy định cụ thể trong việc sắp xếp đơn vị hành chính hai cấp. Vì vậy, sở thông báo dừng việc lấy ý kiến khảo sát và sẽ thực hiện vào thời điểm phù hợp hơn".

2. "Việt - Mỹ nhất trí đàm phán thỏa thuận thương mại song phương"- Tin này thì hồ hởi ạ. Chấp nhận tiếp Việt Nam và đàm phán thì cũng gì và này nọ rồi. Và tin này nữa, nên quan tâm : "Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước Việt Nam từ ngày 14-4". Quan tâm kiểu gì, hướng nào, cấp độ ra sao... tùy mỗi người.

3. "Nhóm lừa đảo người Việt tại Campuchia khai gì trước khi lãnh án ?"- Thực ra bọn này cũng là nạn nhân thôi, không lừa tiếp thì ăn dùi cui, ăn chích điện và ăn... nhịn đói : "Những bị cáo cũng là nạn nhân của những người khác khi nghe lời dụ dỗ qua Campuchia làm việc nhẹ lương cao mà không biết cụ thể công việc là gì.

"Bị cáo nhận thức được hành vi sai trái của mình và vô cùng ăn năn, và nếu có cơ hội sẽ sẵn sàng phối hợp với cơ quan điều tra tố giác những đối tượng cầm đầu cũng như đền bù một phần nào đó thiệt hại cho bị hại", một bị cáo nói trước tòa"- Đấy, y rằng.

Tội lớn nhất là... ngu, để bị lừa việc nhẹ lương cao. Và bây giờ thì, tù, dẫu so với tội, chưa cao lắm so với thiệt hại.

4. "Bà Rịa - Vũng Tàu : Người đàn ông chặn đường đâm tử vong một phụ nữ"- Huhu đau quá, ông này "sống như vợ chồng" với nạn nhân, và phụ nữ này bị đâm chết trước mắt con gái.

Cũng hôm qua, một nhà báo chuyển cho cái clip, hỏi thật hay fake. Nhà cháu bẩu, khả năng cao là thật, nhưng thật hay phếch thì hôm nay sẽ có trên báo. Y rằng, nó đây : "Nghi vấn nam DJ đánh vợ dã man gây phẫn nộ cộng đồng mạng"- Vợ mới sinh con 5 tháng. Thằng này nó không phải là người, nhà cháu thặc.

5. Lúc cần vai trò của tuyên giáo với 4T nhất thì chả thấy, là đặt tên cơ quan báo chí sau sáp nhập báo và đài tỉnh. Nơi thì thành Báo ABC. Nơi thì Báo và đài phát thanh truyền hình ABC, nhiều nơi chưa sáp nhập vì... lúng túng và khó nữa. Và, sau sáp nhập nội bộ tỉnh tiếp đến sẽ sáp nhập vào tỉnh mới. Nhà cháu nghĩ, cần một cái tên chính thức cho tất cả. Hoặc là báo ABC, hoặc là trung tâm truyền thông ABC, chứ để cái tên dài ngoằng báo và đài phát thanh truyền hình ABC nó chả giống ai, nó là ghép cơ học.

6. Có bạn vừa hỏi nhà cháu nguồn gốc tên sân bay Cù Hanh. Nhà cháu vài lần viết nhắc tới cái tên này nhưng quả là cũng... không biết. Nhắn hỏi bác Nguyễn Quang Hiền, người được cho là biết nhiều về Pleiku xưa dù không phải gốc ở đây, bác trả lời : Cái tên Cù Hanh tôi cũng khảo mà không ra nguồn gốc. Hỏi em KV tác giả nguồn gốc địa danh Gia Lai thì em cũng tịt ngòi. Chỉ biết ban đầu là sân bay Pháp tên Area, rồi đến 1962 Mỹ mở rộng thành sân bay quân sự Cù Hanh, còn phía Area thành sân bay Holloway, giờ là doanh trại Quân đoàn 3. Còn làm sao gọi là Cù Hanh thì chịu thua, chưa khảo ra.

Đào bới tài liệu Pháp trong thư viện Đông Dương cũng không tìm ra thứ gì liên quan kể cả hai sách về lịch sử hàng không quân sự Đông Dương có viết về hai trận Pháp oanh tạc để trấn áp dân làng thiểu số không chịu phục tùng năm 1924 và 1929. Có thể suy luận từ cái tên đồi Cù gần Giáo hoàng Học viện Đà Lạt, có nghĩa là một cái đồi trọc không có cây cối nên có tên đồi Cù, như đồi trọc làm sân chơi golf chơi cù". Thì nhà cháu đưa lên đây, ai biết cho nhà cháu xin với ạ. Đa tạ trước.

7. "Ô tô phớt lờ biển cấm, đậu tràn lan trên vỉa hè và kiệt, hẻm tại Đà Nẵng"- Đà Nẵng đáng sống nhưng đậu xe cứ... thon thót. Lần nọ xuống họp lớp, vào khách sạn, nhân viên chỉ chỗ đậu vỉa hè ngay trước khách sạn. Làm xong ly cà phê quay lại đã thấy... dán giấy, phạt ạ. Nhà cháu ngơ ngác, ơ thế thì khách sạn phải đền chứ, được trả lời tụi em đăng ký rồi, sao lại phạt nhỉ ? Nhà cháu chuyển cho một quan chức, ông cho tôi nộp phạt. Ông bảo, thôi chuyển cái giấy dán cho tôi, tôi nộp cho ông.

Vừa rồi xuống, ở khách sạn đường Bạch Đằng, nhân viên bảo chú cứ chạy, chỗ nào trống thì đậu vào. Chạy 3 vòng thì có một chỗ trống. Đậu được chừng tiếng, một chú em nhà báo vào hỏi tận khách sạn là đậu đấy miễn phí hay thu phí, nó bảo dạ thu phí chứ, hỏi ai trả, dạ khách trả. Hỏi nhiều không, ít thì tao trả, nó bảo 3 ngày thì cũng... kha khá đấy. Ơ sao mày hướng dẫn tao cứ đậu bla bla...tóm lại phải xách xe chạy, gửi vào một cơ quan. Cộng lại đậu khoảng 2 tiếng, chả biết sẽ trả tiền thế nào vì thấy Epas không trừ tiền. Hôm qua đọc báo thấy dọa : Khi đăng kiểm sẽ truy thu.

Thực ra thì, Pleiku đậu xe cũng rứa, nhưng quen, biết chỗ nào đậu được chỗ nào không thôi. Qua nay mấy ông bà đậu xe trên quảng trường cũng bị chụp ảnh lia chia, he he.

Tin chiều

1. "Trung Quốc đáp trả, áp thuế 125 % lên hàng hóa Mỹ"- Bao giờ hai bên cùng lên... 1.000 % thì thế giới bùm bùm bùm... he he.

2. "Vụ trung tâm dạy lái xe : Kiến nghị xử lý bà Phan Thị Thu Hiền - phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam"- Rồi xong, chào bà Hiền.

3. "'Nóng' chuyện đặt trung tâm hành chính sau sáp nhập Quảng Nam - Đà Nẵng"- Ơ tưởng xong rồi chứ ạ, hihi. Đùa chứ, tuổi gì mà quyết, phỏng ạ ? "Việc xác định trung tâm hành chính đặt tại đâu, đặt tại Đà Nẵng hay là đặt tại Quảng Nam thì đến nay chưa có thông tin chính thức. Chúng ta phải đợi kết luận của Bộ Chính trị. Hiện nay đang diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, nên tất cả thông tin việc sáp nhập giữa hai tỉnh, thành phố phải chờ thông tin chính thức của Bộ Chính trị. Khi có quyết định chính thức, chúng tôi sẽ trả lời", bà Thi, (phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng) nói. Ngay cái Nhơn Hội kia, hôm nọ nhà cháu điểm đấy, có báo để, có báo... 404.

Hầu như hôm nay báo nào cũng đưa tin này.

4. "Hoàn tự động gần 230 tỉ đồng thuế thu nhập cá nhân"- Ai được hoàn thì hoàn nhé, nhà cháu vẫn chưa. Trưa nay có bạn nhắn nhà cháu (làm như nhà cháu là luật sư á ?) : "Cháu chào chú Hùng ! Cháu là... ở.... Cháu cũng đang bị cấm xuất cảnh giống bản tin số 3 ngày 10/04 của chú ah (sử dụng thông tin cá nhân của cháu thành lập công ty và nợ thuế).

Cháu biết thông tin bị cấm xuất cảnh từ ngày 23/07/2024 và cháu đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan công an, thuế, sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ngày 28/02/2025 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có kết luận cháu không liên quan (công ty đó vi phạm mua bán hóa đơn và nợ thuế ah). Nhưng cho đến nay cục thuế Quận 7 - huyện Nhà Bè vẫn chưa gỡ lệnh cấm xuất cảnh cho cháu. Chú có thể tư vấn giúp cháu về việc này không ah ? Cảm ơn chú".

Nhà cháu bảo, cháu làm ngay hai cách, một là tố cáo khẩn cấp lên hẳn bộ tài chính, chủ quản của thuế, và hai là kiện ra tòa, thế là văn minh nhất. Hihi là nhà cháu cứ mạnh miệng thế, chứ việc mình cũng chả lo được kìa. Nhưng quả là, ép dân thế thì quá.

5. "Ngày 15.04 sẽ nhận đủ kết quả từ Hội đồng thẩm định vụ luận án tiến sĩ đạo văn ở Huế"- Thồi, lâu tí nhưng chắc chắn, phỏng ạ ? Hy vọng tiến sĩ không bị... thu bằng.

6. "Vụ cấp sai 39.000 bằng lái xe : Một bị cáo ngất xỉu khi tòa tuyên án"- Quan trọng là, 39.000 bằng này có cần cấp... đúng lại không ? Như bằng tiến sĩ ở mục trên ấy ạ.

7. "Nữ MC 24 tuổi bị bắt"- Không phải chuyện ở Việt Nam đâu ạ, yên tâm đi.

8. "Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy xin nghỉ hưu trước tuổi : 'Lùi lại không phải là dừng'"- Hihi câu này như thơ rồi, và đậm chất triết học nữa. Thồi về mần thơ cũng hay mà anh, phỏng ạ ?

VĂN CÔNG HÙNG 11.04.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.