Tin sáng
1. "Ông Trump áp thuế Trung Quốc 125 %, hoãn áp thuế 90 ngày hơn 75 nước 'không trả đũa'"- Tất nhiên là nóng nhất, lên hàng đầu. Và chắc là, Việt Nam nằm trong số 90 ngày ấy, phỏng ạ ? Không những không trả đũa còn chủ động... dàn hòa.
Trung Quốc thì : "Trả đũa, áp thuế bổ sung 84 % đối với hàng Mỹ". Mỹ Trung chơi thuế và... thái độ của chúng ta ?
2. "Bí thư Lào Cai, Yên Bái bàn hợp nhất 2 tỉnh"- Chủ động ạ, nhưng cũng cẩn thận, 7,5 đấy ạ. Cầm đèn chạy trước á. Đây nữa : "Nghiên cứu sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương"- Dự kiến cả nước sẽ còn khoảng 34 tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp từ 63 tỉnh, thành hiện tại ; không còn đơn vị hành chính cấp huyện ; và sáp nhập còn khoảng 5.000 đơn vị hành chính cấp xã. Được biết, đang có phong trào... thăm nhau, hihi.
3. "Chủ tịch Hà Nội lệnh kiểm tra việc đổ trộm phế thải lấn sông Hồng"- Rất tốt ạ, nhưng tốt hơn nữa là không cần lệnh nhưng việc ai nấy làm, những người, cơ quan có trách nhiệm trong việc này phải làm ngay không đợi lệnh mới đúng chức năng và trách nhiệm của mình, phỏng ạ ?
4. "Vụ người đàn ông tử vong sau cuộc ẩu đả giữa đường : Nghi phạm ra đầu thú"- Đã bẩu rồi, trốn đằng trời.
5. "Lo ít có cơ hội 'làm người ở lại', nhiều bí thư, chủ tịch xã xin nghỉ hưu sớm"- Thế là đúng và... khôn nữa ạ, chứ cán bộ huyện thành cán bộ xã đông lắm. Hôm nọ gặp chú em đương chức, kể mấy ngày này anh đừng nói đùa trước mặt em và anh em đương chức nhé, gặp nhau thì đi nhẹ nói khẽ cười duyên nhé, em bảo gì anh cũng vâng nhé, không em khùng bất thường thì anh lãnh đấy. Bảo anh biết rồi biết rồi, em thích ăn gì anh mời ?
À đây : "Cán bộ huyện về xã, điều gì là lợi thế quyết định ?"- Đấy, anh em xã đọc rồi lại... tâm tư.
6. Hôm qua một ô tô tải vẫn cố vượt khi chắn đã hạ. Nhân thể, VTV vừa thống kê có tới hàng loạt vụ như thế. Chỉ có thể nói, bọn cảm tử lái xe này cần được cho vào trại tâm thần để chúng ta khỏi phải chứng kiến những cảnh kinh hoàng như thế.
À thống kê đây : "Trong khoảng 400 vụ tài xế vượt đường ngang húc bay gác chắn tàu hỏa, 100 % tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường và chỉ khoảng 20- 30 % lái xe đến nộp phạt sau đó". "Chỉ trong quý 1, cả nước đã xảy ra 116 vụ tài xế cố tình vượt đường ngang"...
7. "Nữ kỹ sư Việt đầu tiên trở thành chuyên gia GDE của Google"- Vinh dự tự hào ạ, nhưng phải cố để có nhiều vinh dự tự hào như thế, phỏng ạ ? Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 1991, được lựa chọn tham gia chương trình mạng lưới chuyên gia Google Developer Expert (GDE).
Sáng 09/04, Google cho biết Khánh Linh không chỉ là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên trở thành Google Developer Expert, mà còn là chuyên gia GDE về máy học đầu tiên thuộc lĩnh vực AI tạo sinh trong năm 2025 của hãng.
Tin chiều
1. "Khai mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa 13"- "Tại hội nghị lần này, Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến với 15 nội dung, tập trung vào hai nhóm vấn đề chính.
Một là nhóm vấn đề về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Hai là nhóm vấn đề về tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031".
Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
2. "Viện kiểm sát nhân dân tối cao khám xét tại Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa"- Tin này không động trời thì còn tin nào, phỏng ạ ? Đúng nghĩa không có vùng cấm, hihi. Một trụ sở tòa án mà bị khám xét thì, quả là, cách đây vài năm thôi, có nằm mơ cũng chả dám, mơ cũng sợ bị... phạt.
3. "Cháy nhà trong hẻm nhỏ ở Tiền Giang, 4 người tử vong"- Rất thương ạ. Có vẻ như, sự cháy ngày càng nhiều và số tử vong cũng tăng lên dù chúng ta cũng rất quyết liệt kiểm tra, phòng cháy các cái.
4. "Người dân phải được hưởng thành quả khi sáp nhập Hải Phòng - Hải Dương"- Chưa công bố chính thức nhé, coi chừng bị phạt nhé, dẫu ông phát biểu này là bí thư thành ủy Hải Phòng. Nhưng cái kết luận của ông thì quá đúng. Ơ kìa, thế không thì sáp nhập làm gì, phỏng ạ ?
Liên quan ạ : "Triệu tập 4 người đăng thông tin sai sự thật về chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy".
5. "Đề xuất công chức được nghỉ khi làm thủ tục nhà đất, giấy phép lái xe, khám bệnh, được làm từ xa khi chăm con, cha mẹ già..."... Tiếc quá, nhà cháu chả còn được hưởng những ưu đãi như này.
6. "Công an ráo riết truy tìm nhóm chém chết người ở Quảng Ngãi lúc 3 giờ sáng"- Rất kinh, nhưng cũng lạ, cái nhóm bị chém, toàn choai choai, 2-3 giờ sáng ra đường làm gì để bị chém ?
Cũng liên quan : "Bắt nghi phạm đâm nhiều người đang dừng đèn đỏ ở Cần Thơ". TSB bọn ngáo đá.
7. Sau cơn mưa rào đầu mùa đúng hôm lớp nhà cháu gặp mặt ở Pleiku khiến nhà cháu cũng... run, vì nói phét với lớp : Tớ điều hành được... giời, phải cuối tháng 4 mùa mưa mới bắt đầu. Hôm ấy mưa đúng 40 phút, rất to, rồi tạnh, nhà cháu thở phào, nói phét gặp thời, thì hôm nay Pleiku mưa phùn, chắc bắt đầu vào mua mưa rồi. Thời tiết ngày càng lạ, chả theo quy luật nào cả. Thồi kệ, giời mà, muốn làm gì chả được, làm gì mà chả đúng. Tóm lại là, nhà cháu thông báo, thời tiết Pleiku đang hết sức dễ chịu, như mưa xuân miền Bắc.
Tin tối
1. "Vì sao không phạt người đi ô tô xịt sơn quảng cáo 'khỏi hen 100 %' ?"- Vì cơ quan chức năng của thành phố Vinh... tốt, vì người xịt sơn đi... ô tô.
2. "Công an Quảng Ngãi thông tin vụ truy sát, chém chết người lúc rạng sáng"- Rất kinh hoàng, sáng nhà cháu đã điểm, giờ là... kết quả, tức là đã bắt 8 đứa. Bỏn chém người như chém chuối, đang chạy xe tốc độ cao (đuổi nhau), chém phát, người một nơi xe một nẻo.
Và có nhiều cái chết lãng xẹt : "Mâu thuẫn việc chọn mồi nhậu, đâm 1 người tử vong"- Nhà cháu mà đi nhậu, dù là khách hay chủ, thường được ủy quyền đi chợ, tức gọi món. Thồi, sau vụ này xin rút kinh nghiệm ạ, huhu.
3. "Ai chịu trách nhiệm vụ xây nhà 7 tầng gây sập nhà hàng xóm ở Ban Mê Thuột ?"- Liều nhất là làm sập nhà người ta, bị đình chỉ thi công nhưng vẫn mần, méo sợ ai. Vụ này là bán thầu. Trúng thầu là công ty AQ ở Sài Gòn, cho một người ất ơ là một nhà thầu tự do tại địa phương.
4. "Đang chơi đùa, bé gái bất ngờ bị chó nhà cắn vào cổ"- "Nam thanh niên tử vong sau 50 ngày bị chó lạ cắn"- "Nam thanh niên 28 tuổi bị chó dại cắn tử vong"- Vân vân, nô tế bồ. Cháu bé đầu tiên mí kinh, chó nhà cắn vào cổ, gia đình vẫn... kệ, tới lúc thấy vết thương ở cổ xì bọt mới đưa đi bệnh viện : "Đến bữa ăn, khi bé nhai nuốt, người nhà mới phát hiện từ vết thương ở cổ chảy ra dịch nước bọt và cả thức ăn, nên vội đưa trẻ đi viện cấp cứu".
Liên quan ạ : "Đã có người lớn chết do bệnh sởi ở Hà Nội".
5. "Thiếu giáo viên trầm trọng, huyện cầu cứu tỉnh"- Là cái vụ huyện Ia Grai của Gia Lai tuyển giáo viên xong bị cho là làm trái ý kiến của trên, chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ về việc tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức, nên phải thu hồi quyết định, hôm qua nhà cháu đã điểm ạ. "Tới nay toàn địa bàn huyện còn thiếu khoảng 235 giáo viên so với nhu cầu giảng dạy. Trong đó bậc mẫu giáo thiếu 94 giáo viên, tiểu học thiếu 77 giáo viên, trung học cơ sở thiếu 64 giáo viên"...
Ôi vừa chạy vừa xếp hàng ạ. Cuối cùng thì, khổ thân học sinh.
Liên quan : "Bộ Nội vụ hướng dẫn trả trợ cấp nhưng huyện nói không, giáo viên bị mất quyền lợi"- Huyện Đam Rông, Lâm Đồng ạ.
6. "TAND huyện Đăk Đoa báo cáo việc chánh án bị khám xét nơi làm việc"- Nói thật, tới giờ nhà cháu vẫn choáng váng với việc này, dù mình chả liên quan gì, không thân thích bà con, chưa từng vào đấy. Nhưng luôn luôn nghĩ đấy là chốn tôn nghiêm, nơi quan tòa "nhân danh nước CHXHCNVN" tuyên án, nơi những người trong veo trắng tinh không vẩn đục ngồi, nơi không đạn nào bắn được... ôi thương quá đất nước tôi.
7. "Tên gọi các di sản văn hóa, di tích, khu du lịch quốc gia thay đổi thế nào sau sáp nhập ?"- Tất nhiên là phải giữ nguyên. Ngay tên các địa phương sau sáp nhập, nhà cháu đề nghị cũng phải tôn trọng yếu tố văn hóa, lịch sử, cương quyết không đánh số để dễ... số hóa như ý kiến của ai đó. Và quan trọng là, nên mời các nhà văn, nhà báo hiểu biết, những người có tri thức văn hóa, lịch sử... tham gia. Cả những người cao tuổi có kinh nghiệm, vốn sống của địa phương vân vân.
VĂN CÔNG HÙNG 10.04.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.