mercredi 9 avril 2025

Trương Thanh Liêm - Tariff : Đôi ngã chia ly của cặp hoàn hảo Trùm - Mót

 

Tập một : Cưa máy loạn thủ đô

Trùm phong cho Mót chức Bao Công, cầm cưa máy đi cưa chính phủ để … dư tiền cho Trùm. Tập này Mót làm rất tốt vì Mót có thể công tư phối hợp. Như thời sau 75, đám 30 tháng 4 được giao đánh tư sản, tụi nó lao vô những nhà giàu nào mà hồi xưa tụi nó ở đợ bị đì, hay có gái đẹp mà khi dễ tụi nó, để đánh trước.

Cũng vậy Mót cầm Thượng Phương Cưa Máy ưu tiên những bộ chính phủ nào hồi trước chuyên phạt công ty hắn làm bậy mà uýnh trước như FAA, IRS …

Hắn làm việc hăng say quá đến nổi bỏ bê chuyện làm ăn, đi đến đâu chúng chửi đến đó. Có một điểm Mót nghe phong phanh nhưng hy vọng đừng xảy ra là thuế tariff.

Lúc đó hắn ngon lắm. Hắn họp nội các mà mang con vô, không thèm mặc đồ vét mà quần thần cúi mặt không dám ngó lên.

Gần hết 180 ngày là hạn chót làm “special government employee” phải có chức vụ thực thụ thì ông Trùm gợi ý cho hắn về làm người tử tế.

Tập hai : Te … ríp

Mới diễn ra cuối tuần qua, ông Trùm tuyên bố “Nhất Kiếm Te Ríp Loạn Cào Cào”.

Chú Mót kinh hãi. Phen này đứt ngang cổ họng. Chú vẫn ước mong có thuế suất 0 % cho Âu Châu và Trung Cộng để chú bán xe Tesla qua mấy chỗ đó.

Chú giận Chủ Trùm đành đá chó là quân sư te-ríp Peter Navarro. Chú chửi nó là "Truly a Moron"… rồi chửi là “Đồ ngốc”.

Hồi còn được sủng ái, chú chửi thằng Bộ Trưởng Ngoại Giao nó có dám hó hé. Thế mà cái thằng Cố Vấn Tổng Thống dám chửi lại chú là cái đồ “thợ ráp xe”. Nó thách tháo chiếc Tesla ra coi có món nào Made in USA không.

Còn thời thì hét… Biết bố mày là ai ? Hết thời bị chửi … Ai cũng là bố mày !

TRƯƠNG THANH LIÊM 08.04.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.