dimanche 13 avril 2025

Phan Hân - Sau cú choáng thì chắc là tất cả đều phải bình tĩnh lại mà suy nghĩ!

 

Ê-kíp của ông Trump đã "kiêu ngạo" từ chối mọi offer deal lại thuế đối ứng của tất cả các quốc gia. Kiểu như ván bài này Mỹ đang nắm hết lợi thế, thích chơi sao chơi.

Nhưng nếu nhìn về lâu dài, thế giới đâu phải chỉ toàn mèo với thỏ? Nếu Mỹ là cọp thì vẫn còn gấu, sư tử... trong khu rừng mà?

Nói nôm na, trong cái chợ có một siêu đại gia bỗng dưng lên cơn không thèm mua thịt cá rau cỏ... của cả trăm đứa bán hàng trong chợ, tính ép cho tụi nó đói chết. Hoặc nó phải mua máy bay, mua iPhone của ổng rồi ổng mới mua thanh long, dưa hấu của nó vậy!

Nghĩ coi, tiền đâu nó mua? Nhưng làm sao để cả nhà vợ con đói chết được? Từ từ tụi nó sẽ tìm cách trao đổi, bán lẫn nhau, bán cho mấy anh nhà giàu mới nổi trong xóm. Ổn ổn rồi thì tụi nó sẽ sao? Sẽ xúm lại vừa ghét vừa oán ông siêu đại gia kia, có khi gặp món đặc sản ổng thèm quá, muốn mua tụi nó không thèm bán luôn á chớ!

Giờ còn có anh Trung Quốc cứng như đá! Chấp nhận chơi tới cùng. Điều đó khác gì Mỹ tự chắp tay nhường lại vai trò Đại ca của thế giới cho Trung Quốc ? Có thể bây giờ Trung Quốc chưa bằng Mỹ, nhưng ai có thể nói trước được ? Rất nhiều tổ chức đã dự báo, đến 2030, siêu cường số 1 chính là Trung Quốc chứ không phải Mỹ. Có khi ông Trump cũng đọc mấy dự báo này nên ổng ra tay trước á !

Mà Trung Quốc ngày nay là bọn tư duy Bá Hán, nỗi nhục của Từ Hi Thái Hậu trước liên quân 8 nước để lại đến nay dân Tàu vẫn còn đau âm ỉ, nên nó không dễ nhượng bộ đâu. Hiện tại đã có Nhật Bản, Hàn Quốc ngầm đứng về phía Trung Quốc trong cuộc chiến thuế quan này rồi. Nếu cả đám loi nhoi trong cái chợ kia đều theo Trung Quốc hết thì chưa biết Mỹ sẽ còn kiêu ngạo được bao lâu nha!

Với quy mô tổng thị trường 8 tỉ dân trên toàn thế giới, thì Mỹ chiếm 350 triệu thôi. Từ từ các nước nó cũng sẽ bắt tay tìm giải pháp, chứ làm sao nó để yên cho tình trạng mà đột ngột một tổng thống Mỹ làm trời làm đất cái là tất cả đảo điên hoài được?

Ông Trump muốn tốt cho nước Mỹ, đúng thôi, nhưng cách ổng đang làm nó bá đạo quá! Vật cùng tất phản, cứng quá dễ gãy. Trong khi Trung Quốc bao năm nay đối ngoại nó rất thâm, ỉm ỉm im im chứ nuốt lần lần cả thế giới như quái thú Anaconda.

Nói chung nhà toàn ăn muối cũng không dám lạm bàn nhiều mấy chuyện ở trên núi. Tuy nhiên, có lần nghe câu chuyện ai đó khen chính sách đưa xe Vinfast ra chạy taxi của anh Vượng là hay thần sầu, có người cãi lại liền: hay gì? Thì cũng y như nhà bà Hai xóm tao, con bả trồng cải bán ế quá, bả mua giùm nó rồi đem về muối dưa, bữa sau bán hết sạch!

Có khi chuyện tập đoàn, chuyện thế giới nó cũng diễn ra theo một quy luật y như chuyện muối dưa vậy thôi! Đời mà, nhìn phức tạp vậy chứ nhiều khi cũng đơn giản lắm!

PHAN HÂN 09.04.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.