Ngày 02/04/2025, cơn địa chấn chính trị thế giới và đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu được châm ngòi từ Thủ đô Washington, Hoa Kỳ rồi bùng phát ngọn lửa « ma » lan rộng toàn cầu trong ít phút, không biết khi nào mới hạ nhiệt và dập tắt.
Cái đáng sợ nhất theo cách nghĩ của nhiều nguyên thủ quốc gia và những chuyên gia tài chính kinh tế kỳ cựu thế giới, cho rằng danh sách áp đặt thuế quan lên các nước của một tổng thống « điên » và nội các « khùng », vô lý và cực đoan, sẽ tự tay cầm súng bắn vào chân mình và gây đau khổ cho người dân Mỹ ngay lập tức.
Từ cuộc giấy vệ sinh, quả trứng, trái chanh ... đều bị tăng giá lên gấp hàng trăm, hàng chục lần ... Người Mỹ sẽ đói, sẽ thiếu hụt. Chưa đến một tuần mà có rất nhiều bạn của tôi ở Việt Nam, Canada hỏi tôi đánh giá thế nào về chính sách thuế quan của tổng thống Donald Trump đã ban hành.
Thực ra tôi cũng muốn « chém » tí trên Facebook để tỏ rõ mình cũng là người hiểu biết. Cũng là doanh nhân, cũng là ra đi để trở về làm buôn bán vừa và nhỏ. Đặc biệt là thể hiện mình cũng không phải dạng vừa đâu trong thế giới « đa cực » đang bị ngài Trump chia lại thành « đơn cực », được dẫn dắt và chia bài từ Nhà Trắng, dưới bàn tay ma thuật trùm chia bài.
Cao điểm là sau lúc Tổng thống Trump cầm bảng « phong thần » các quốc gia bị áp thuế « đối ứng » cao nhất, trong đó có Việt Nam, thì một báo lớn của Việt Nam gửi câu hỏi phỏng vấn tôi. Nhưng tôi đành bó tay thúc thủ, đành câm nín bởi chuyện không còn là trà dư tửu hậu, mà là chuyện đại sự quốc gia, đại sự thế giới.
Thời gian mới chưa qua một tuần, đòn cân não với thế giới và Việt Nam, các doanh nhân nội ngoại có hàng xuất khẩu vào Mỹ quốc, các nhà làm chính sách như sống trong mê loạn, như cầm củ khoai nóng trên tay, buông cũng dở mà nắm cũng dở. Thế giới và Việt Nam tràn ngập tin « fake » như đúng rồi, tin giả được sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) làm cho người đọc, người nghe, người xem ai cũng cho rằng tin của mình mới chuẩn mới « real » mới « true ».
Một thế giới chìm trong mê hồn trận như ngày tận thế. Căng hơn cả cuộc chiến Nga – Ukraine, quan ngại hơn cả quân đội Mỹ đang triển khai bao vây Iran ... và chỉ có thể là tổng thống Donald Trump mới làm được.
Trump cho các nước thời hạn đến ngày 09/04/2025 sẽ chính thức áp đặt thuế quan đối ứng. Thật hãi hùng khi thời gian chỉ có 7 ngày, bất chấp ngày nghỉ cuối tuần. Các bộ óc được cho là, thông thái, tinh hoa nhất quả đất đều trăn trở suy tư, đều ăn không ngon, ngủ không yên vì một lão già gân đã 80 mươi mùa lá vàng rơi.
Những những phái đoàn, những đặc phái viên cao nhất, kinh nghiệm nhất cấp tập đáp tầu bay sang Washington mong được diện kiến tổng thống Trump hoặc bộ trưởng Bộ Tài chính, hay cố vấn thân cận của tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Và tin thật, tin giả lại tràn ngập mạng xã hội. Ai cũng cho là phái đoàn mình, nước mình đã đàm phán xong, đã hoàn thành sứ mệnh được giao phó, làm quốc gia và doanh nghiệp hài lòng ... Nhưng chờ xem !
Thật ! Nghe ra cả thế giới « phẳng » hay thế giới « lồi lõm » này cũng không bằng một siêu cường là Đế quốc Mỹ. Xem ra hàng trăm nguyên thủ, hàng ngàn bộ trưởng của thế giới cũng không bằng vài chục người trong nội các của tổng thống Trump. Thật đúng là Trump điên và nội các « khùng », giết người không dao, giết người bằng viên đạn thuế quan, làm hại não hàng triệu, hàng tỉ người.
Thuế bằng « 0 » hay thuế bằng « n » cũng không bằng cách kéo dài thời gian đàm phán. Thời gian đàm phán được gia hạn chính là chìa khóa. Thuế quan mang tính chất chính trị cực kỳ quan trọng, nội hàm bao trùm lên vị thế của quốc gia. Bởi vậy, thiết nghĩ trước mắt không bàn nhiều về áp thuế đối ứng bao nhiêu % là đúng, trúng chuẩn mà hãy làm chậm, « delay » việc áp thuế quan. Nếu thiên tài trong lúc này mà xui khiến được tổng thống Trump và quần thần của Trump cho hoãn thuế từ 90 ngày – 120 ngày là đã tạo kỳ tích cho quốc gia dân tộc.
Hôm qua ngày Đại Giỗ các Vua Hùng, kính cáo với Ngài và các linh hồn trận vong vì Tổ quốc hãy phù hộ cho quốc thái dân an, phù hộ cho nước Việt vượt qua được giai đoạn khó khăn về « thuế quan » này.
Mong lắm thay !
NGUYỄN HOÀI BẮC 08.04.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.