mardi 8 avril 2025

Lâm Bình Duy Nhiên – Thuế quan : Cần dứt khoát thoát Trung và bớt kiêu căng

Thương chiến là vấn đề “nhạy cảm”. Chẳng ai mạnh miệng tuyên chiến, ngoại trừ có thể thấy rằng Bắc Kinh lên tiếng trả đũa.

Tuy nhiên, anh Việt Nam vẫn căn bệnh muôn thuở : Tự sướng, tự hào, hãnh diện khi mạnh miệng tuyên truyền trên báo chí cứ như chiến tranh. Can đảm, không “run sợ” trước mức áp thuế khủng khiếp từ Hoa Kỳ.

Đoàn tùy tùng Việt Nam trên dưới 200 người dưới sự dẫn dắt của ông phó thủ tướng Hồ Đức Phớc sang Mỹ để đàm phán. Cứ như thể chiến thắng nằm trong bàn tay.

Thật ra, Việt Nam chỉ là “sân sau” của hàng hóa Trung Quốc dán tem Việt Nam để tuồn vào thị trường Mỹ và EU với mức thuế rẻ bèo. Ngoại giao cây tre hay bắt cá hai tay, đến lúc nào đó cũng bị lật tẩy.

Không thể chối bỏ sự thật là ngày càng có nhiều tập đoàn đa quốc gia đã đầu tư cơ sở hạ tầng vào Việt Nam. Nhiều nhà máy và các dây chuyền sản xuất hiện đại gần nửa tỉ đô la Mỹ đã được xây dựng tại đây. Các công ty quốc tế đang chuyển dần công nghệ sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Việt Nam cần phải tận dụng cơ hội để nâng cao nền khoa học kỹ thuật và tạo sức năng động cũng như tăng trưởng cho nền kinh tế, vốn được đánh giá có mức tăng trưởng cao nhất Á châu năm 2024.

Đó cũng là cơ hội giảm tỉ lệ thất nghiệp và nâng cao tay nghề đội ngũ công nhân và chuyên gia. Nhưng điểm mấu chốt là đã đến lúc Hà Nội phải minh bạch trong cuộc chơi lớn : Cần dứt khoát thoát khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh. Chấm dứt là “bãi tha ma” của hàng hóa kém chất lượng sản xuất bởi Trung Quốc, và kiểm soát chặt chẽ việc các công ty Trung Quốc có mặt tại Việt Nam chỉ với mục đích duy nhất tung hàng vào thị trường phương Tây.

Chỉ có thế, nền kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam mới tiến bộ, thay vì chấp nhận làm bãi rác của Trung Quốc.

Bớt sĩ diện hão, bớt ngông cuồng, kiêu căng khi cứ lấy “chiến thắng vang dội chống đế quốc Mỹ” để hù dọa thiên hạ !

Thương lượng và đàm phán là cả một nghệ thuật. Đừng vội nghĩ ai cũng ngu dốt, chỉ mỗi mình là siêu việt !

LÂM BÌNH DUY NHIÊN 08.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.