Cú lườm cả thế giới rồi gắp nước lạ của anh Trump xứng đáng đi vào lịch sử kinh tế ! Ván xì tố đang bước vào giai đoạn quyết định bởi ai thua không chỉ xuống thứ hai, chịu lép vế đủ điều mà khó còn cơ hội để ngoi lên.
Con bài 125 % cho Trung Quốc và 10 % vỗ về phần còn lại, tôi vẫn cho rằng có tính toán với nước cờ hiểm. Chứ không hẳn sáng nắng chiều mưa hay hứng chí trong cuộc chơi máu lửa này. Không ngăn Trung Quốc bây giờ thì mai đây Mỹ chẳng những lép vế về kinh tế mà địa chính trị, quân sự, vị thế... cũng phải cúi đầu.
Là dân làm ăn, ông Trump hiểu quá rõ sức mạnh của đồng tiền và tính sát thương kinh hoàng của vũ khí thuế quan. Mới nhấp nhử ra tay mà cả thế giới chao đảo. Tố quân bài này biết bao nước buông tay, chỉ còn trơ trọi anh Tàu. Phần còn lại cũng nhận được thông điệp, các chú nhìn đấy mà chọn đi.
Giàu hay mạnh cỡ nào thì một khi kinh tế suy giảm thì nhiều bất ổn khó lường sẽ theo sau. Giờ đây, không chỉ hơn 75 nước đó mà nhiều quốc gia khác đã buộc phải thay đổi, lựa chọn thứ về lâu dài tốt hơn cho dân mình. Họ cũng nhận ra rằng đã có một nước Mỹ khác, cuộc chơi lớn vẫn do kẻ mạnh quyết định, những khái niệm tốt đẹp đang ngày càng bất định và đôi khi hão huyền.
Trâu bò húc nhau ruồi muỗi tí chết và hoảng hốt đã lan khắp nơi, nhất là ép tim chứng (khoán) sĩ nước nhà và lên máu doanh nhân chúng ta. Nhưng sau cú đấm của bố em Ivanka mỹ miều, chúng mình cũng tỉnh ra rằng dù phải dựa vào thị trường Mỹ, nhưng chỉ trông chờ vào đó rất dễ tiêu. Giờ đây dẫu có e ngại thì nhiều bạn bè, đồng minh sẽ bớt tin, dè chừng và lo tính đường đỡ phụ thuộc Mỹ hơn.
Anh em ta lần nữa hiểu rõ đời không như là mơ, bạn bè đâu hẳn như tưởng. Và cú áp phe, ván tố hay tổ lái nào dẫu ai thắng thì cần lao vẫn thiệt hại nặng nề nhất. Nói trắng ra rằng đời éo tin, éo lường trước bố con nhà nào nên tốt nhất phải thủ thân ! Chỉ có em Ivanka xinh đẹp là mãi mãi.
HÀ PHAN 10.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.