Mấy ngày ni Facebook cứ như mấy nàng sắp đẻ là cứ quằn quại vụ sáp nhập, đặt tên sắp tới của Quảng Nam - Đà Nẵng.
Với tui, trải nghiệm thay đổi tên nơi quê cha đất tổ thấm rồi. Khi tui sinh ra bốn, năm tuổi tui biết xã tui là Kỳ Bình. Khi đi học biết quận tui là quận Tam Kỳ, tỉnh tui là tỉnh Quảng Tín. Là một học sinh tiểu học ngày đó tui cũng tự hào lắm về tên gọi các cấp của quê mình nhứt là xã Kỳ Bình của tui.
Sau 1975 Kỳ Bình đã cáo chung vì sang trang lịch sử, xã tui đã thay tên đổi họ. Một cái tên họ lạ hoắc lạ hươ, cho đến bi chừ đến người cao niên cũng ko biết nguồn gốc có từ đâu: Tam Thành.
Ngậm ngùi chớ! Nhưng ngày đó đố ai dám gọi lại tên cũ là Kỳ Bình, phản động như chơi! Rứa rồi tên xã Tam Thành dần dần thay thế gọi hoài đến thân quen. Kỳ Bình đã trở thành hoài niệm của một niềm kiêu hãnh.
Sắp tới nếu sáp nhập, lại một lần nữa không biết tên xã Tam Thành có còn không ? Hay rồi cũng như Kỳ Bình, chỉ còn là hoài niệm, nhưng là hoài niệm ngậm ngùi.
Ngày xưa thế hệ tui tỉnh là Quảng Tín, tỉnh bạn cận kề là Quảng Nam tính từ Thăng Bình trở ra. Sau 1975 Quảng Tín gần như không còn ai nhắc lại, thậm chí chẳng ai bảo “tui là dân Quảng Tín” mà đều nói “tui là dân Quảng Nam” hay là “dân Quảng Nam - Đà Nẵng ”. Nói miết thành… truyền thống.
Cái tên chẳng qua là cách gọi. Hồi nhỏ cứ quen gọi hắn là thằng cu Đen, lớn lên hắn có tên đi học Hoàng Anh mới rợi, đầy kiêu hãnh. Rồi chẳng ai nhớ tên cu Đen ngày cũ nữa nên hãy để cậu học trò Hoàng Anh lớn theo nhận thức của cậu.
Đà Nẵng, Quảng Nam hay Quảng Nam - Đà Nẵng sẽ là tên mới? Thôi kệ đi! Tên mô cũng được. Cứ nhét chữ “truyền thống” vào thì đến tên Việt Nam thời nhà Nguyễn chưa chắc có chứ nói chi đến tên tỉnh thành.
Ăn thua là sau sáp nhập, định hướng phát triển kinh tế sẽ thế nào, quản lý hành chính ra sao? Chứ bàn hoài chỉ mỗi cái tên nghe phát mệt.
Mà giả sử sáp nhập rồi với một cái tên lạ hoắc như xã Tam Thành tui dạo nớ thì răng? Lại nhảy choi choi: Tên chi ri? Tên chi gớm ri? Răng không lấy Quảng Nam - Đà Nẵng hay ít ra cũng lấy tên là Đà Nẵng để còn lưu chút truyền thống?
Kkk… lúc nớ mạng vui phải biết !
VÕ NHẬT THỦ 18.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.