Sự việc thuần túy vốn dĩ như sau:
Một mụ phụ nữ 41 tuổi nhậu xỉn quắc cần câu, với nồng độ cồn vượt mức tối đa, leo lên xe sang Mercedes lái sang phần đường xe hai bánh đang dừng đèn đỏ. Sau đó húc tung 10 xe máy khiến nhiều người bị trọng thương. Một phụ nữ 28 tuổi đã thiệt mạng.
Bao gia đình lâm vào cảnh bi thương, đau buồn, thậm chí hệ lụy nặng nề kéo theo. Nhưng báo Tuổi Trẻ đã tuyển phóng viên ngôn tình, chuyên mục tình cảm tâm lý xã hội câu like, câu view nên viết bản tin như sau:
Một phụ nữ 41 tuổi trong tâm trạng buồn bã, bất an vì chuyện tình cảm gia đình, đã đi nhậu giải buồn. Sau đó lái xe riêng Mercedes lên Nghĩa trang Phúc An Viên để tâm sự với người cha đang nằm dưới mộ.
Rồi nàng cầm bức tâm thư đẫm lệ có nội dung tiêu cực, bước lên xe lái đi trong tâm trạng buồn không thể tả, dẫn đến mất kiểm soát chân ga và chân thắng.
Vậy theo bạn, nỗi buồn của bà phụ nữ 41 tuổi kia có liên quan gì đến những quy định của luật pháp dành cho người tham gia giao thông? Và nó có đáng được đem ra so với sinh mạng của những người vô tội khác và gia đình của họ, những đứa con thơ của họ ở nhà?
VÕ KHÁNH TUYÊN 17.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.