Đúng 50 năm trước, ngày 10/3/1975, Ban Mê Thuột thất thủ, khởi đầu cho sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa.
Những ngày tháng đó, tôi đang học lớp 9, đã ý thức được hoàn toàn sự khủng khiếp và tang thương của chiến tranh, đã biết lo âu vì tương lai... Nhưng cùng với đám bạn học, chúng tôi vẫn đùa cợt để giảm nỗi căng thẳng đang đè nặng trên từng gia đình.
Ngày 28/3/1975 hai anh em tôi cùng với đoàn người chạy loạn từ Bảo Lộc đi ngược lên hướng Đà Lạt, vì Quốc lộ 20 về hướng Sài Gòn đã bị cắt đứt ngay Định Quán, để tìm đường về Sài Gòn.
Sau 13 ngày chạy loạn bằng đủ mọi phương tiện, chứng kiến những cảnh tan nát nhất từ Nha Trang đến Bình Tuy... Tôi mới đến được bờ biển Long Hải.
Ngay lúc đó tôi đã nghĩ, chắc chắn những trải nghiệm và những điều đã chứng kiến sẽ không bao giờ thấy lại trong đời mình nữa.
Nếu viết tất cả lại, có lẽ sẽ mất hàng năm trời.
UYÊN VŨ 10.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Bình luận của Boulevard Nguyen (đã lược bớt):
Ngày 17/3/1975. Ban Mê Thuột mới hoàn toàn thất thủ. Đừng khai tử những đơn vị Quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn đang chiến đấu trong thị xã và chung quanh phi trường Phụng Dực Ban Mê Thuột cho đến trưa ngày 17/3/1975. Tôi đã lên án gắt gao kể cả sự khinh bỉ “những cây bút gọi là sử gia Nguyễn Khắc Ngữ, nhà báo quân đội Phạm Huấn, nhà văn Nguyên Vũ …” bằng những thư riêng khi họ còn sống. Những anh hùng tự hào cầm bút một thời lấy toàn bộ chi tiết quyền “Đại thắng Mùa Xuân Văn Tiến Dũng viết về mặt trận Cao Nguyên và trận đánh Ban Mê Thuột từ 12 giờ sáng 9/3/1975.
Những cán bút này tự hào hoàn thành những “tác phẩm chiến tranh và thời sự có tên “Những Ngày Cuối Cùng Việt Nam Cộng Hòa/ Nguyễn Khắc Ngữ hay Mặt Trận Cao Nguyên/ Phạm Huấn 2 quyển. Đa số những hồi ký của các ông Tá viết về Mặt Trận Cao Nguyên đều“ ăn cắp chi tiết của Văn Tiến Dũng. Những chi tiết đó sai, có tính cách thần thánh hóa và đánh bóng tên tuổi của đám lãnh đạo Miền Bắc và cá nhân Văn Tiến Dũng khi nói về tình hình quân sự Cao nguyên cuối năm 1974 và những tháng đầu năm 1975 từ KonTum chạy dài xuống Đức Lập. Tôi chưa đọc bài viết của bạn, tôi chỉ lướt qua một vài dòng đầu đã thấy sai.
Tôi khi ấy là sĩ quan đại đội phó Đại Đội 45 trinh sát / Trung đoàn 45/ Sư đoàn 23. Đơn vị đối đầu với tăng và các đơn vị của Bắc Việt, trong đó sư đoàn 316/ sư đoàn 320 …
Uyên Vũ : Thưa ông, status này chỉ là vài dòng cảm nghĩ nhân ngày 10/3, tôi không có tham vọng đi vào chi tiết trận chiến. Trong bài viết của Đại tá Nguyễn Trọng Luật, Tỉnh trưởng Darlac lúc đó, cũng có đoạn ghi "14:00 giờ, (10/3/1975) BCH/TK coi như thất thủ hoàn toàn. Tôi liền báo cáo cho Tướng Phú." Bài của Đại tá Nguyễn Trọng Luật được trang Màu Áo Trận giới thiệu như sau: "Đại Tá Nguyễn Trọng Luật, Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Darlac khi trận đánh Ban Mê Thuột xảy ra. Như Đại tá Luật nói ngay từ đầu, ông chỉ là một Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng của tỉnh Darlac, quyền hạn của ông rất giới hạn. Tư lệnh chiến trường lúc đó là Đại tá Vũ Văn Quang, Tư lệnh phó Sư đoàn 23 Bộ binh, ông chỉ là người thừa hành.
Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy ông không biết rõ những tin tức tình báo mà Quân đoàn 2 đã thu lượm được cũng như những quyết định của Quân đoàn 2 liên quan đến trận Ban Mê Thuột. Nhưng đối với diễn biến của trận đánh, từ khi mở màn cho tới khi kết thúc, ông nắm rất vững, vì ông là người trong cuộc. Đây là một tài liệu quý báu có thể giúp cho các nhà sử học và các nhà phân tích, phê bình hiểu rõ hơn về trận đánh có tính cách quyết định này."
Còn chi tiết ông ghi là ngày 17/3/1975 Ban Mê Thuột mới thất thủ thì tôi sẽ tìm đọc sau. Xin cám ơn ông.
Boulevard Nguyen :
1 /Ông Nguyễn Trọng Luật rút khỏi Tòa Hành chánh tỉnh vào khuya 10/3/1975 không có nghĩa là Ban Mê Thuột thất thủ hoàn toàn. Còn đơn vị Trung đoàn trừ bị 53 (Trung tá Ân) mặt trận Đông Nam Ban Mê Thuột. Còn Đại Đội 45 Trinh Sát trấn thủ vòng Đai Tây Phi Trường Phụng Dực Ban Mê Thuột. Còn đơn vị Địa Phương Quân Kim Châu Phát
2/ Ông Luật tôi không còn gọi là đại tá, mặc dù ông ta cấp bậc lớn hơn tôi nhiều. Nếu tôi được phép nói ông ta “ một sĩ quan tầm thường và có chút vô liêm sỉ“ :
- Đơn vị tôi rút từ Thuần Mẫn Pleiku về Ban Mê Thuột ngày 1/3/2025 tăng phái cho tiểu khu Đắc Lắc dưới quyền điều động của ông Luật. Chúng tôi phải vào ngay Ban Đông (cộng sản gọi là Bản Đôn). Đơn vị của chúng tôi chưa vào tới địa điểm thì các đơn vị Địa Phương Quân của ông Luật đã bỏ căn cứ rút ra ngoài. Các ông không thể tưởng tượng được căn cứ của một hậu cứ cấp Liên Đoàn chờ chúng tôi tiếp nhận bị bỏ trống, trong khi đó lực lượng cộng sản cấp sư đoàn đang nằm bên kia dưới chân đồi.
Ngày 9/3 có lệnh Quân đoàn 2 rút chúng tôi ra về tiếp ứng cho chi khu Đức Lập cũng của Đắc Lắc. Tiểu khu không có phương tiện đi chuyển (Từ Ban Đông ra tới thị trấn Ban Mê Thuột gần 40 km).
- Quân đoàn gởi cho 1 Chinook “loại bỏ phế” từ Pleiku xuống bốc đại đội 2 lần. Chiều 9/3/75 về lại Phi trường kiểm báo Ban Mê Thuột lúc 5:PM tăng phái cho tiều đoàn 1/53 đi giải vây Đức Lập (tôi dừng lại chỗ này).
- Về việc ông Luật, tôi không có đọc được cái đoạn và quyển sách nào ông ta viết là báo cáo với tướng Phú “Ban Mê Thuột hoàn toàn bị thất thủ’’. Trên tần số liên lạc chúng tôi ghi nhận Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 23 và Tòa Hành chính tỉnh bị tấn công. Đại tá Quang tư lệnh phó rút khỏi căn cứ phòng thủ sau khi phi cơ thả bom rớt nhầm vào hầm truyền tin sau hơn 2 ngày chống cự. Bên Tòa Hành chính tỉnh ông Luật tự động rút trước. Trên nguyên tắc ông ta là tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng cho là biết tình hình trong phạm vi của mình, nhưng trên thực tế ông ta không nắm được hoạt động rõ ràng trong khu vực dưới quyền.
Trong phạm vi hoạt động phối hợp giữa tiểu khu và các đơn vị sư đoàn, tăng phái hay biệt lập … ông tiểu khu trưởng con thiếu sự “nhận định và kiểm soát“ tại những khu vực không phải dưới quyền điều động trực tiếp của tiểu khu của những đơn vị tăng phái hay được yểm trợ hoạt động trong khu vực tỉnh của ông.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.