Theo tôi biết, cả bộ máy đang chuẩn bị cho ngày lễ 30-4 năm nay. Công tác chuẩn bị được tiến hành từ năm ngoái.
Vì là lễ kỷ niệm tròn nửa thế kỷ nên chính quyền sẽ làm lớn. Các đài phát thanh truyền hình đã cho phỏng vấn nhân chứng ngay từ bây giờ.
Không biết anh Tô chỉ đạo ngày lễ thế nào? Lấy chủ đề thống nhất làm chính hay chủ đề giải phóng?
Tôi nghĩ, chủ đề giải phóng giờ cũ rồi, mắc công dân miền Nam lại hỏi cắc cớ, ai bảo các ông giải phóng chi? Bọn tôi có cần giải phóng đâu ! Dân Bắc lúc đó sống khổ hơn dân Nam thì sao lại gọi là giải phóng?
Theo tôi, để tránh những câu hỏi này và để tỏ ra tôn trọng tinh thần hòa giải dân tộc, nên lấy chủ đề thống nhất cho ngày kỷ niệm 30-4 năm nay.
Với lại, nếu coi trọng mối bang giao với Hoa Kỳ hiện tại thì đừng lôi Mỹ ra chửi và đả đảo nữa. Đây đã là thời cuộc khác, không như ngày hôm qua nữa rồi.
Mỹ và Tàu đều tạo chiến tranh ở Việt Nam, nhưng Mỹ không chiếm của ta một tấc đất nào trong khi Tàu chiếm của ta quá nhiều đất đai biển đảo. Thế nhưng ta chẳng dám chửi Tàu một tiếng mà lại chửi Mỹ không chán, và đây là điều rất bất thường trong quan niệm công bằng của một dân tộc có truyền thống hòa hiếu như Việt Nam.
Theo lẽ đời, nếu vẫn ngửa tay nhận tiền viện trợ và nhiều giúp đỡ khác của người ta thì đừng có chửi. Không ai muốn giúp cho kẻ suốt ngày chửi họ, nhất là lão Trump.
NGỌC VINH 10.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Ảnh : Trong văn bản, vẫn dùng từ giải phóng.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.