jeudi 6 mars 2025

Hồng Hải – Người nổi tiếng ơi, không thương đồng bào thì cũng đừng vơ vét!

Nhiều người hay hỏi sao lúc nào nhìn cũng trẻ.

Câu trả lời là :

- Ăn kẹo rau của hoa hậu Thùy Tiên.

- Uống sữa tiểu đường của anh Quyền Linh.

- Uống sữa xương khớp của chị Cát Tường.

- Uống viên sủi thảo dược của chị Hồng Vân.

- Uống viên bổ mắt của anh Kim Tử Long.

- Giảm mụn bên chỗ bạn Ưng Hoàng Phúc.

Và còn nhiều nữa…

Nhưng thú thiệt, nhìn ngon vậy thôi chứ bên trong nội thất tả tơi bất ngờ. Vì sao ư? Suy con mẹ nó thận gồi.

Thưa mấy anh chị em, nếu không thể thương khán giả, thương đồng bào thì cũng đừng bào của nọ từng đồng. Không phải ai cũng là người-tiêu-dùng-thông-thái.

Mấy cô bác lớn tuổi dưới quê, mấy bạn trẻ non nớt chỉ vì yêu thương nghệ sĩ, hâm mộ người nổi tiếng nên khi nghe anh chị em giới thiệu gì, họ tin cái nấy. Được nổi tiếng và kiếm nhiều tiền là một ân huệ mà tổ nghiệp và cuộc đời ban tặng rồi, đừng cố vơ vét thêm vài ba đồng bạc chẳng đáng để khua môi múa mép những điều không đúng. Đồng bào mình còn nghèo lắm, tội nghiệp người ta.

Đôi khi, cũng có vài nơi nhờ tôi viết giùm mấy review sản phẩm của họ. Tôi không chê tiền nhưng có hai lý do để từ chối. Thứ nhất, mình thường chỉ sử dụng những thứ quen nên không dám thử cái gì lạ. Thứ hai, nếu có thử và thấy tốt đi chăng nữa, tôi cũng không tin rằng nó hợp với mình, sẽ cũng như vậy với người khác. Nên thôi.

Sống lành mạnh, tránh xa những người/thứ/cảm xúc tiêu cực, ăn uống đơn giản và vừa đủ, năng tập thể dục, ngủ nghỉ hợp lý, yêu thương chăm sóc những người xung quanh, sống vừa vặn với chính mình hẳn bạn sẽ khoẻ và an lạc thân tâm. Khi đó, tự nhiên sẽ đẹp.

HỒNG HẢI 06.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.