vendredi 7 mars 2025

Dương Quốc Chính – Hà Nội nên chơi lớn


Mình thấy Hà Nội đập mỗi cái nhà hàm cá mập là lom com quá. Đã chơi thì nên chơi lớn luôn. Tối thiểu cũng đập luôn ô màu vàng, hoặc chơi luôn phần gạch chéo đỏ, tức là đập luôn cả dãy phố đó đó đi luôn, để có một cái quảng trường xứng đáng gọi là quảng trường để tổ chức các sự kiện lớn ở Hà Nội.

Nếu đập toàn bộ khu này thì diện tích nó mới chỉ tương đương với phố đi bộ Nguyễn Huệ trong Sài Gòn. Tức là cũng không có gì ghê gớm. Còn bây giờ, cái gọi là quảng trường Đông kinh Nghĩa thục nói thực là quá baby, không xứng với xứ thổ đu đã rộng gấp hàng chục lần so với thời Pháp thuộc.

Đập cái nhà hàm cá mập, thì cũng không mở rộng được bao nhiêu diện tích vì cái nhà đó cũng nhỏ.

Nhiều người cho rằng sẽ khó khả thi vì phải đền bù quá nhiều. Nhưng mình nghĩ là vẫn có thể lấy mỡ nó rán nó được. Vì với diện tích cỡ này có thể làm 4-5 tầng hầm với toàn bộ diện tích khu này, mở rộng cả ra đường bao quanh nữa (nét màu xanh).

Lấy diện tích đó làm trung tâm thương mại và bãi đậu xe (giải phóng luôn cái bãi đang có sẵn). Thì tiền đấu giá cái trung tâm thương mại này (chắc gần bằng Royal City) cũng đủ để đền bù phần nổi, vì diện tích hầm rộng hơn gấp đôi diện tích cần đền bù. Thiếu thì ngân sách bù thêm.

Việc có thêm cái quảng trường này là vô cùng cần thiết cho Hà Nội. Bởi vì thực tế nhà Quốc hội và lăng chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy mất cái vườn hồng và quảng trường Ba Đình của người dân Hà Nội mà dân không dám mở mồm ra đòi, do công trình phục vụ chính trị của trung ương.

Cái quảng trường Ba Đình bao năm nay bị rào kín, dân không được vào chơi nữa, rất là vô lý. Nên rất cần thiết có cái mới, dùng làm phố đi bộ luôn. Hà Nội hiện không có cái quảng trường nào đúng nghĩa là quảng trường.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 07.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.