samedi 1 février 2025

Phạm Thành Nhân - Minh Tuệ

Viết về một người nổi tiếng, mà nổi tiếng đến độ như Minh Tuệ sẽ rất dễ sinh chuyện.

Xứ này ấy mà, hầu như không có chuyện gì mà người ta chẳng chia hai phe để chửi nhau, choảng nhau. Bởi vậy, lâu nay gã không định viết, dù lâu lâu cũng có đọc, có xem vài clip.

Nói chung, Minh Tuệ có đi đâu hay làm gì cũng không ảnh hưởng gì đến gã, mà kể cả là có đi chăng nữa thì chuyện đó cũng đã được ấn định từ vô thủy vô chung, từ trùng trùng duyên nghiệp, từ... Big Bang rồi, nên gã cũng không nặng nề gì lắm.

Có điều, khi bạn bè gã cũng chia phe choảng nhau về Minh Tuệ, vì Minh Tuệ thì gã bị... ngứa mỏ (Đấy, khúc này dính vô gã rồi nè) nên thôi hôm nay biên mấy chữ heng.

Chuyến (tạm dùng từ là) "hành hương" của Minh Tuệ về đất Phật ở thế kỷ này nó đương nhiên rất khác với thời ông Huyền Trang. Theo lẽ thường, Minh Tuệ sẽ cần hộ chiếu phổ thông để đi qua Lào, Thái Lan, Miến Điện (các nước ASEAN miễn visa cho công dân Việt Nam) và sẽ cần visa du lịch để vào Ấn Độ. Nếu Tuệ cứ đi đại thì khả năng không tới đích được đâu. Nếu mấy việc đó có người giúp Minh Tuệ thì cũng tốt, coi như trợ duyên; không cũng không sao, vì Tuệ không có xin, cũng không có đòi.

Giả tỷ Tuệ không đến được Ấn Độ thì thực ra cũng không sao cả. Đôi khi, điều quan trọng nằm trên hành trình chứ không phải nơi đích đến. Giả tỷ Tuệ có dừng bước ở Miến Điện (nơi đang không ổn lắm) thì ấy cũng là duyên của Tuệ. Đâu ai bắt ổng phải tới được Ấn Độ đâu. Bạn muốn ổng tới Ấn Độ chẳng phải là đã khởi tâm mong cầu rồi đó sao?

Mỗi người sinh ra trong đời, mỗi hành vi, mỗi sự hợp - tan cũng đều đã được ấn định từ Big Bang rồi nên ông này là ai, ông kia là ai, ông này sao, ông kia trăng... đều thuộc về hành trạng của chính người đó. Nói như trong "Nhà giả kim" - kẻ nào lại dám giải mã đường bay của chim bồ cắt và kẻ nào ngạo mạn đến mức nghĩ mình giải mã được đường bay ấy?

Cứ để Tuệ đi! Nói thế nào thì đó cũng là một hành trình vô tiền khoán hậu. Bớt chửi nhau và cũng không nên lo lắng quá. Mọi thứ đều đã được ấn định rồi. Cái chính là bạn, đúng rồi, tui nói bạn đó, sẽ sống và hành xử thế nào ngay bây giờ, ngày mai?

PHẠM THÀNH NHÂN 31.01.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.