lundi 16 décembre 2024

Mai Quốc Việt - Ghi lại những ngày đầu chuyến đi của thầy Minh Tuệ

Trên mạng có nhiều thông tin linh tinh về chuyến đi khất thực của thầy Thích Minh Tuệ. Tôi viết lại bài này như một kịch bản phim tài liệu để các bạn Facebook hiểu rõ.

TÌM CHỖ NGỦ QUA ĐÊM

Chiều tà.

Hoàng hôn tím bầm phủ kín những cánh rừng già.

Con đường lát nhựa loang lổ những ổ gà đầy sỏi đen được tạo nên bởi những cơn mưa rừng.

Đoàn người thong thả bước đi đổ bóng dài, năm sư nhỏ nối đuôi nhau, cuối cùng là thầy Thích Minh Tuệ. Anh Báu tay cầm bộ đàm như đang nói với ai, anh Giáp vừa đi giật lùi vừa quay phim, trang phục đủ sắc màu của các thầy như tung bay.

Những đàn chim nháo nhác bay về tổ.

Tiếng bìm bịp kêu buồn từ những cánh rừng già đen sẫm.

Một chiếc xe vận tải nhỏ hiệu Toyota phía sau trờ tới.

Anh Báu tắt máy bộ đàm nhảy lên cabin xe.

Anh Giáp hất máy quay phim trước ngực nhanh nhẹn nhảy lên thùng xe, trên thùng xe đầy những chai nước suối, chuối, những giò xôi và những mảng thịt lợn rừng đã phơi khô.

Chiếc xe lao vút đi và chìm dần cuối con đường.

Mặt trời đỏ lừ từ từ lặn.

Nắng chiếu như những mảnh vàng rơi xuống những khu rừng.

Chiếc xe đột ngột quẹo một góc cua và bám theo một con đường xuống một bãi cát xem lẫn  đá đen bên một con suối.

Chiế xe dừng lại.

Anh Báu từ trên xe nhảy xuống nói như một người dẫn chương trình.

"Thưa các bạn, đây là video đầu tiên của tôi sau hai ngày chúng tôi và thầy Thích Minh Tuệ hành khất trên đất Lào, lý do chậm trễ vì chúng tôi phải đi nhanh và bí mật xa biên giới Việt Nam & Lào để tránh những người cố tình đeo bám...

Đây là chiếc xe hậu cần của chúng tôi, người lái xe là người công ty của tôi, trên xe còn có một anh công an Lào như một người dẫn đường. Xe này khi chạy sau khi chạy trước đoàn, tôi điều hành chiếc xe này bằng bộ đàm... Các bạn có nhận ra bao nhiẻu đồ ăn thức uống ở trên thùng xe không, đó là đồ đảnh lễ của người Lào dành cho đoàn. Chắc chắn đoàn sẽ không sử dụng hết, ngày mai trên đường đi chúng tôi sẽ tìm những người đang khó khăn để tặng lại...

Và, thưa các bạn, tôi đã khám phá con suối này ở lần khảo sát trước, tối nay chúng tôi sẽ ngủ lại đây qua đêm".

Người tài xế cởi trần nhóm bếp củi.

Anh Giáp tìm cách giăng võng.

Anh Báu hì hục kéo một tấm gỗ đặt lên nền cát.

Anh công an Lào mải mê nướng thịt heo rừng.

Anh Báu lại tiếp tục nói.

"Thưa các bạn, tối nay đoàn sẽ ngủ lại qua đêm bên bờ suối này. Đây là tấm phản gỗ dành cho thầy ngồi luôn mang theo trên xe, đây là võng dành cho em Giáp do tôi tự chế sập hay không sập chưa biết. Cậu tài xế và anh công an Lào đang nướng thit heo rừng, nhưng chúng tôi không phạm tội sát sinh vì heo rừng đã được phơi khô. Mấy ngày đầu chưa quen ăn chay nên chúng tôi phải ăn thịt, sau này sẽ cố bỏ. Còn đây  là nơi tôi nằm thuận tiện cho việc quan sát..."

Mặt trời đỏ chìm dần sau các khu rừng già.

Con suối chạy róc rách.

Các sư nhỏ và thầy Thích Minh Tuệ theo đường mòn đầy sỏi đi xuống bờ suối.

Tiếng chim vỗ cánh xào xạc.

Tiếng chim bìm bịp buồn bã kêu.

Tiếng ếch nhái kêu râm ran.

Bếp lửa bập bùng cháy.

Nhạc nền từ từ trỗi lên ca khúc "Người hành khất vĩ đại".

Bài được viết dựa trên video thực tế của anh Báu & anh Giáp.

MAI QUỐC VIỆT 16.12.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.