jeudi 26 décembre 2024

Ngọc Vinh - Người dân được mở miệng đến đâu ?


Đọc 107 trang Nghị định 147 mà hoa cả mắt và chóng cả mặt. Phải công nhận cơ quan soạn thảo cực kỳ chịu khó khi thiết lập văn bản dài lòng thòng như vậy.

Dù anh Tô tuyên bố sẽ làm cách mạng bộ máy nhưng nghị định này cho thấy, bộ máy nhà nước ta vẫn bảo lưu tinh thần dây cà dây muống truyền thống trong văn bản luật.

Theo tôi, chỉ cần tóm gọn nó trong 7 trang là đủ.

Báo Tuổi Trẻ hôm nay dùng 2 trang nói về nghị định (bắt đầu có hiệu lực hôm nay) lại chọn khía cạnh khen ngợi văn bản này có tác dụng như một tấm khiên ngăn chặn game độc hại.

Báo né chủ đề rất hay, dù không nói nội dung chính vẫn bảo đảm tính thời sự của Nghị định 147. Nhưng điều quan trọng nhất mà người ta muốn biết là quyền tự do bày tỏchính kiến của công dân có bị ảnh hưởng hay không, thì báo chẳng dám đề cập hoặc truy vấn nhà ban hành nghị định.

Kể từ hôm nay, các tài khoản cá nhân tham gia mạng xã hội phải được xác thực (bằng số điện thoại di động hoặc số định danh cá nhân) mới được phép đăng nội dung lên trang cá nhân của mình.

Những nội dung vi phạm an ninh và luật pháp sẽ bị trừng phạt bằng nhiều cách.

Vậy thế nào là vi phạm an ninh? Lật tẩy tiêu cực của một quan chức liệu có bị coi là vi phạm an ninh? Hay phê bình sự yếu kém của chính sách hoặc khả năng điều hành của chính quyền? Chỉ ra lổ thủng của thể chế có bị quy kết là vi phạm an ninh? 

Nghị định 147 giao quyền cho công an và bộ Thông tin Truyền thồn xác định vi phạm và đề nghị mức trừng phạt- dựa trên luật an ninh mạng. Tuy nhiên đội ngũ dư luận viên được cài đặt theo dõi mạng xã hội lâu nay, dường như sử dụng lăng kính chủ quan của họ nhiều hơn là dựa vào luật pháp.

Cấm báo chí tư nhân, thu hẹp báo chí nhà nước, ban hành luật an ninh mạng và giờ đây là Nghị định 147, công dân Việt Nam thấy mình được nhà nước "chăm sóc" miệng mồm rất cẩn thận.

Trong di sản để lại của ông Hồ, có một đề nghị: "Hãy để người dân được mở miệng". Trong hiến pháp cũng quy định người dân được quyền tự do ngôn luận.

Thế mà hôm nay, mở miệng sao mà khó quá, huhu.

Khó mở miệng thì vươn mình đến kỷ nguyên mới cũng sẽ khó. Đó là định luật dây chuyền của vũ trụ!

NGỌC VINH 25.12.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.