mercredi 14 août 2024

Tạ Duy Anh - Giấu đầu hở đuôi


Một bạn gửi cho đường link này. Đó là một bài báo nhận định về cuộc tấn công của Ukraina vào tỉnh Kursk của Nga, với tinh thần "Nga là nhất".

Rằng tuy Ukraina đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng Nga đang tập hợp quân và phản công mạnh mẽ, huy động các loại vũ khí hiện đại tiêu diệt quân Ukraina ở khắp mặt trận. Nhưng rồi cuối bài báo, có đoạn thế này, xin trích:

"Nếu cuộc đột kích của Ukraine tiến xa hơn, Tổng thống Putin có thể buộc phải triển khai vũ khí hạt nhân, chẳng hạn như vũ khí hạt nhân chiến thuật ngay trên lãnh thổ Nga để đẩy lùi đối phương".

Chặn đứng, dùng pháo dập nát đội hình, chặn đường rút, biến Kursk thành cái bẫy, cái nồi hầm quân đội Ukraina... Cớ gì còn phải dùng vũ khí hạt nhân?

Giấu đầu hở đuôi, giấu hậu môn hở hạ bộ, đó là bản chất của dối trá và nịnh bợ.

Nhưng nịnh thế này thì kẻ được nịnh chắc chắn phát điên mà chết.

Nếu Pu tội phạm đọc được bài báo này, hắn sẽ hét lên: "Phò tao kiểu này thì thà cho tao một liều thuốc chuột còn hơn! Tao chỉ cần đám dân quân với cuốc thuổng gậy gộc cũng đủ biến bọn Ukraina thành mắm!"

Hay là chủ ý của bản báo là muốn lột cái mặt nạ dối trá nhiều lớp trong hệ thống tuyên truyền của Nga một cách tinh vi, theo kiểu "Vượt tường lửa?"

TẠ DUY ANH 14.08.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.