jeudi 14 avril 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 49, 13-04-2022

1. Các ảnh vệ tinh cho thấy quân Nga đang tập trung phía bên kia biên giới phía đông Ukraina, bổ sung những đơn vị bị tổn thất và chuẩn bị cho cuộc tấn công mới.

Nhưng bởi toàn bộ phía bắc và phía tây của Ukraina đã được giải phóng, quân Ukraina cũng đang chuyển các lực lượng tới chiến trường này.

Dự kiến có ít nhất 90.000 – 100.000 quân chủ lực Ukraina sẽ ở đây, cùng sự trợ giúp của quân đội địa phương. Quân Nga dự tính sẽ có khoảng 200.000 – 250.000 lính, vẫn áp đảo về quân số, hỏa lực cũng như không quân.

Đoàn xe quân sự Nga được nhìn thấy ở Rostov, phía tây bắc của Donbas.

Lính Nga di chuyển từ Kharkiv về Donbas:

Ở Belgorod, trên lãnh thổ Nga, một cây cầu cho tàu hỏa đã bị phá hủy, tuy chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ này. Đây là tuyến đường huyết mạch của phía Nga, vì tàu hỏa là phương tiện chính để họ chuyển quân ra chiến trường khiến việc chuyển quân càng bị chậm lại đáng kể.

Bản đồ cho thấy tình hình chiến sự trên chiến trường phía đông:

Chiến sự nổ ra lẻ tẻ ở một số nơi, nhưng vẫn chưa có một trận đánh lớn nào.

Quân Ukraina đang cố chặn quân Nga ở ngoại ô Izium, Rubizhne, Severodonetsk và Popasna. Mặc dù Izium thất thủ nhưng quân Nga vẫn chưa tràn xuống phía Nam như theo dự tính:

2. Tình hình chiến sự bên trong Mariupol, quân Nga đã kiểm soát được 2/3 thành phố, nhưng vẫn chưa chiếm được khu trung tâm, chính quyền dân sự ở Mariupol vẫn nằm trong tay người Ukraina:

Mariupol là thành phố cảng lớn nhất ở vùng này, nằm giữa Crimea và Donbas, với vị trí chiến lược, nên quân Nga quyết tâm hạ cho bằng được, để xây dựng một hành lang bộ an toàn tới Crimea.

Nhưng gần năm chục ngày qua, mặc dù tấn công dữ dội với số lượng áp đảo, cùng sự hỗ trợ của pháo binh, không quân, quân Nga vẫn chưa thể chiếm được thành phố. Dù trước đó, chính quyền Nga tuyên bố sẽ chiếm thành phố trong 2 ngày, còn tình báo phương tây cho rằng Mariupol sẽ trụ được cùng lắm một tuần, nhiều nhất là hai. Chiến sự ác liệt đã phá hủy gần như hoàn toàn thành phố, làm hàng ngàn dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Thành phố được bảo vệ bởi Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36, phần lớn trung đoàn Azov và dân quân địa phương, tổng cộng từ 3.000 tới 5.000 người. Họ bị bao vây hoàn toàn trong suốt thời gian, không có tiếp viện, cứu trợ từ bên ngoài, và những người lính Ukraina tử thủ đã trụ vững nhiều hơn tất cả những gì có thể trông chờ ở họ.

Đội quân gần nhất của Ukraina ở cách đó gần 100 km, chỉ có thể nhìn đồng đội của mình chết dần, mà không thể giải vây. Bởi giữa hai đơn vị đang có khoảng 40.000 lính Nga ngăn cách, mà phía Ukraina không đủ sức để đánh bại trong lúc này, do thiếu hụt vũ khí tấn công cũng như pháo, tên lửa hạng nặng.

Cái gì đến sẽ phải đến, sau 48 ngày chiến đấu, hết sạch đạn và lương thực, khoảng 1.000 lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn 36 đã phải ra hàng (con số do phía Nga cung cấp), trong đó có 300 người bị thương và 90 người bị thương nặng:


Tuy nhiên, có vẻ cuộc ra hàng cũng thuộc về kế hoạch của phía Ukraina, vì trong lúc đó, một bộ phận khác của Lữ đoàn 36 đã chọc thủng vòng vây và sáp nhập với Trung đoàn Azov ở trung tâm thành phố. 

Một số khác chia thành các nhóm nhỏ, có lẽ định chiến tranh du kích trong thành phố đổ nát. Đối với phía Ukraina thì đây lại là một tín hiệu tốt, bởi tuy mất đi một phần thành phố, trung đoàn Azov lại được bổ sung bởi những người lính thiện chiến và việc co cụm lại giúp họ dễ phòng thủ hơn. Nhưng tình hình vẫn cực kỳ tồi tệ, tuy tinh thần lính Ukraina vẫn rất cao và "sẽ chiến đấu đến cùng”.

Xe tăng Nga gần vị trí của trung đoàn Azov:

Hình ảnh từ trên cao về nhà máy Azovstal, nơi chiến sự đang nổ ra:

Những người lính Ukraina ở Mariupol tuy chiến đấu trong vô vọng, nhưng mỗi ngày trụ lại được là một ngày đem lại những giá trị to lớn cho phía Ukraina: cầm chân được một lực lượng lớn quân Nga ở tại đây, khiến quân Nga không thể tập trung sang phía tây, (chưa kể tổn thất của phía Nga và Czeczenia ở Mariupol là rất lớn). Đồng thời mang tính biểu tượng, như ngọn đuốc nâng cao tinh thần chiến đấu cho toàn thể quân dân Ukraina.

Nhưng một ngày nào đó, thành phố sẽ thất thủ, nếu thế giới không hành động kịp thời.

Mariupol, trước và sau khi quân Nga tiến vào "giải phóng”:


Tất cả chỉ còn lại trong ký ức, theo tin từ chính quyền thành phố: 22.000 thường dân đã chết từ đầu cuộc vây hãm tới nay, với khoảng 100.000 người vẫn còn bị kẹt lại.

3. Chiến trường quanh thành phố Kherson là nơi duy nhất mà quân Ukraina phản công, còn quân Nga lại bị dồn vào thế phòng ngự.

Từ đầu cuộc chiến tranh, khu vực phía đông nam là chiến trường mà quân Ukraina chiến đấu tệ nhất. Ngày 24-02-2022, quân Nga bất ngờ tràn sang từ Crimea, dễ dàng đánh bật quân Ukraina ra khỏi Metopolita, Kherson, bao vây Mariupol, gây cho quân Ukraina rất nhiều tổn thất, mãi cho tới khi bị chặn lại ở Mykolaiv.

Và cuộc phản công chớp nhoáng của quân Ukraina vào sân bay Kherson lật ngược lại thế trận, khi hầu như đa số lực lượng tấn công của Nga bị tiêu diệt cùng nhiều chỉ huy cũng như các đơn vị thiện chiến, đẩy quân Nga vào thế phải phòng thủ ở chiến trường này. Cứ mỗi ngày mỗi tí, quân Nga đang bị đẩy lùi ở Kherson:

Thậm chí quân Ukraina còn bao vây và tìm cách chiêu hàng một số đơn vị Nga ở đây:

Trong thành phố bị chiếm đóng, không ngày nào không có cảnh dân chúng biểu tình chống quân xâm lược:

Sau thất bại ở chiến trường phía bắc, quân Nga cũng đang tập trung ở Crimea để bổ sung cho chiến trường Kherson:

4. Theo báo cáo hơn 100 trang của các quan sát viên của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE), phía Nga đã phá vỡ rất nhiều các Công ước Quốc tế về Quyền Nhân đạo của con người. Vi phạm hàng loạt các tội ác chiến tranh như hiếp dâm tập thể, bắt cóc, giết hại dân lành vô cớ, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và cả người tàn tật.

Tội ác chiến tranh của lính Nga đối với dân thường hiện diện ở khắp nơi:


Thêm một người mẹ tìm thấy xác con mình bị giết và ném xuống giếng ở Bucha:

Những xác chết được đưa lên từ các ngôi mộ tập thể, dưới sự chứng kiến của các điều tra viên từ khắp nơi trên thế giới:


Máu dân lành đổ khắp nơi ở Kramatorsk, sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào sân ga, khi đang tập trung để đi di tản:

5. Viktor Medvedchuk, tỉ phú người Ukraina, đồng minh thân cận của Putin (Putin là cha đỡ đầu của con gái ông ta) đã bị chính quyền Ukraina bắt sau một chiến dịch đặc biệt, khi đang tìm cách trốn ra khỏi Ukraina. Ông này được cho là sẽ được Nga đưa lên làm tổng thống Ukraina thay cho ông Zelensky, trong trường hợp Nga thắng cuộc chiến này:

Du thuyền Royal Romance của ông ta ở Croatia cũng bị tạm giữ:

Trong khi tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ dùng ông này để đổi lấy những tù binh Ukraina bị bắt, Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga, gửi thông điệp tới chính quyền Kyiv: "Các anh hãy cẩn thận nhìn ngó sau lưng và khóa kỹ cửa lại vào buổi tối, để một ngày sẽ không bị bắt làm tù binh”. Ngay từ năm 2021, ông Medvedchuk này đã bị cáo buộc tội phản quốc, thông đồng với Nga và đang bị giam lỏng tại nhà chờ xét xử, nhưng khi chiến tranh nổ ra, ông ta trốn mất. Cho tới khi bị phát hiện.

6. Tổng thống Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia hôm nay đã đến thăm và làm việc với tổng thống Ukraina Zelensky ở Kyiv. Họ cũng đến Borodianka để chứng kiến tận mắt các tội ác chiến tranh đã diễn ra ở đây.

Đây là bốn quốc gia tích cực hậu thuẫn nhất cho Ukraina về cả quân sự, kinh tế, chính trị lẫn hỗ trợ nhân đạo người tản cư. Theo các thông tin không chính thức, toàn bộ số tên lửa chống tăng Javelin mà Estonia có từ NATO đã được chuyển cho Ukraina ngay từ những ngày đầu trận chiến, và tuy chỉ là một nước nhỏ, với 1,33 triệu dân, Estonia đã viện trợ cho Ukraina những khoản khổng lồ.

7. Tổng thống Ukraina Zelensky từ chối gặp tổng thống Đức Steinmeier ở Kyiv, vì cho rằng ông này nhiều năm qua, khi còn là Ngoại trưởng Đức, đã là một trong những người thiết kế và ủng hộ các chính sách thân Nga. Đây cũng là dấu hiệu rõ ràng cho những chính trị gia Đức, để họ xem lại các chiến lược của mình.

8. Tướng Ben Hodges, cựu chỉ huy trưởng quân đội Mỹ ở châu Âu, cho rằng, để kết thúc cuộc xâm lược của Putin vào Ukraina, không thể trông chờ vào các cuộc đàm phán hòa bình mà phải dựa trên bốn cách, có thể làm nhiều cách cùng một lúc:

- Cách 1: Cung cấp vũ khí cho Ukraina. Sau khi nhận được rất nhiều vũ khí hạng nhẹ từ phương Tây, quân đội Ukraina đã tiến hành chiến tranh phòng thủ hiệu quả, kiến quân Nga phải từ bỏ hoàn toàn chiến trường Kyiv, nên cách này đã phát huy tác dụng trên thực tế. Tuy nhiên, tại chiến trường Donbas, khi khả năng đánh du kích bị hạn chế, quân Ukraina sẽ cần thêm vũ khí hạng nặng, các hệ thống phòng không cũng như xe quân sự. Châu Âu và Mỹ phải bớt sợ Nga, cũng như thiên về tranh luận chính trị, mà có những hành động cụ thể, khi đó cục diện chiến trường sẽ thay đổi.

- Cách 2: Cấm nhập khẩu toàn bộ dầu hỏa và khí đốt từ Nga. Mặc dù châu Âu đã giảm đi rất nhiều lượng nhập khẩu nhiên liệu từ Nga, đây vẫn là nguồn thu chính của nước này, chiếm từ 50-60% tất cả các giá trị xuất khẩu. Cắt Nga khỏi nguồn tiền thu được từ việc bán khí đốt, Nga sẽ không có đủ tiền để chi trả cho chi phí chiến tranh, và bắt buộc phải dừng lại.

- Cách 3: Cấm vận, trừng phạt những các nhân, tài phiệt xung quanh Putin, làm họ thiệt hại kinh khủng, đến mức không chịu nổi và phải cô lập hoặc thậm chí lật đổ ông ta. Khả năng Putin sử dụng vũ khí hạt nhân là có thể, nhưng rất thấp vì ông ta cũng hiểu, nếu sử dụng tới vũ khí đó, là ông ta cũng sẽ tự tiêu diệt bản thân mình và cả đất nước Nga.

- Cách 4: Phá vỡ, ngăn chặn sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với Nga. Ngay từ ngày đầu cuộc chiến, Trung Quốc tuy không công khai nhưng là đồng minh của Nga, nhất là về kinh tế cũng như chính trị. Nếu các biện pháp trừng phạt được thực thi triệt để có thể làm Trung Quốc chùn tay và phải chọn cách "đứng ngoài” trong cuộc chiến này, khi Trung Quốc thấy rằng nếu đi cùng Nga thì cũng sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề.

Có một điều chắc chắn, bất kể kết quả thế nào, cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina đã thay đổi thế giới này Phương Tây giật mình, nhìn nhận sự mê muội của họ đối với Nga và Trung Quốc suốt bấy lâu nay, để cân nhắc, rồi rút ra kết luận. Tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều sự thay đổi nữa trong mọi khía cạnh ngoại giao, kinh tế, quân sự.

Hy vọng là thế giới sẽ tốt đẹp lên.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 13.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.