mardi 1 mars 2022

Nguyễn Đình Bổn - Di họa của tuyên truyền bằng văn nghệ!


Nếu tôi che tên, hẳn những người yêu hòa bình sẽ không tin đây là thơ Xuân Diệu.

Một nhà thơ mệnh danh vị chúa của thơ tình đôi lứa, một nhà thơ nổi tiếng hàng đầu của thi ca Việt Nam  trước 1945.

Nhưng sau đó ông đã "quay xe" để phục vụ chính trị, và viết ra những vần thơ đầy thù hận, kêu gọi giết chóc, phản nhân bản. Như bài thơ kèm theo đây, được chụp lại từ Tuyển Tập Xuân Diệu.

Nếu nó ra đời ngay lúc này, cũng rất hợp thời để tụng ca Putin, như báo chí Việt Nam đang gọi cuộc xâm lược này là để "bảo vệ hòa bình".

Putin, "sáng ngôi sao từ điện Kem Lan", đã làm như Xuân Diệu "mách bảo" từ hơn 70 năm trước, là "đập lên đầu chúng nó, là nghiến chân lên sọ" của thường dân Ukraine.

Di họa của những lời lẽ tởm lợm này vẫn đang tồn tại ở Việt Nam từ bọn người ca tụng Putin, trong đó có cả một đám văn nô!

NGUYỄNĐÌNH BỔN 28.02.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.