mercredi 8 septembre 2021

Thành Nguyễn - « Dân hỏi ? Thành phố trả lời »


Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã lên sóng trả lời trực tiếp các câu hỏi về kế hoạch đối phó với đại dịch, trong chương trình live stream do Trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh tổ chức vào 8 giờ tối qua.

Mặc dù những câu trả lời còn chung chung, chưa rõ ràng nhưng đây là một thái độ đáng ghi nhận trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình của chính quyền. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo thành phố tham gia đối thoại với người dân trên nền tảng Facebook. Một thái độ rất hiếm khi xảy ra trước đây.

Tôi hy vọng hình thức giải trình này sẽ được nhân rộng đến lãnh đạo các tỉnh thành khác, ngay cả Trung ương. Đây là trách nhiệm tối thiểu trong vai trò công bộc nhà nước, mà quý vị đã làm ngơ trong thời gian dài. 


Có khó khăn mới hiểu được lòng nhau. Biến cố đại dịch có lẽ là thời gian thích hợp cho chúng ta suy nghĩ lại mối quan hệ giữa công dân và nhà nước. Lâu nay mối quan hệ đó dựa trên những tương quan gì? Là quan hệ giữa tầng lớp bị trị với cai trị, là con cái với cha mẹ, hay vai trò đối tác bình đẳng giữa khách hàng là công dân và đơn vị cung cấp dịch vụ công là nhà nước?

Trong buổi phỏng vấn, ông Mãi cũng nhiều lần tri ân những người đang học tập và lao động tại thành phố, vì chính họ đã gián tiếp đóng tiền cho ngân sách nhà nước thông qua chi tiêu. Do vậy chính quyền cũng phải có trách nhiệm hỗ trợ khi người dân gặp khó khăn. Tuy nhiên ông cũng nhận khuyết điểm vì trước khi đưa ra chính sách đã không nghiên cứu kỹ để lường hết các vấn đề phát sinh.

Việc nguồn hỗ trợ tài chính thất nghiệp đối với cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian tới vẫn đang xem xét. Tuy nhiên ông vẫn cho biết nó còn tùy thuộc vào quyết định từ Hà Nội, nơi nắm nguồn ngân sách cả nước.

Bao lâu nay Sài Gòn là  nơi đóng góp tiền vào kho bạc nhà nước nhiều nhất nhưng cũng là nơi chịu thiệt thòi nhất, vì phải nộp hết 82% ngân sách hàng năm cho Hà Nội, chỉ giữ lại được 18% để phát triển thành phố.

Ví dụ Sài Gòn làm ra 1.000 tỉ thì phải nộp về Trung ương 820 tỉ, chỉ giữ lại được 180 tỉ để chi tiêu. Mà tiền này phần lớn đến từ sức lao động của người dân thành phố, từ những người nhặt ve chai, bán vé số, hàng rong,  cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cho nên khi nhiều người đặt vấn đề hỗ trợ tài chính với chính quyền thành phố, sẽ thấy nổi khổ tâm khó nói của lãnh đạo như ông Mãi khi vấn đề đầu tiên là...tiền đâu? 

Câu hỏi này có lẽ nên chuyển lên cấp cao nhất ở Hà Nội may ra mới có câu trả lời thỏa đáng. Để không chỉ nhận được những câu trả lời kiểu an ủi từ thủ tướng, có lẽ mỗi người nên tiếp tục hỏi để chính quyền thực thi trách nhiệm giải trình của họ, và cũng đừng quên phải đòi luôn việc thực hiện giải ngân trong thực tế.

THÀNH NGUYỄN 07.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.