lundi 19 octobre 2020

Nguyễn Thông - Thử hình dung nỗi khổ của người dân miền Trung bị lụt


Muốn biết người dân miền Trung bị lụt đang khổ thế nào, cứ tạm hình dung chính mình đang bị:

Nhà bị ngập tới lưng tường, không còn chỗ cao ráo mà kê đồ cho khô nữa. Bao nhiêu tài sản sắm sửa được sau tích cóp hàng chục năm, thậm chí cả đời, như xe máy, tivi, tủ lạnh, đồ điện, máy giặt... bị hỏng hết.

Giường tủ mục nát, lương thực trôi hết; quần áo sách vở bút mực không còn thứ gì. Gà lợn chó mèo trâu bò chết; điện bị cắt, nước uống sạch không có. Bệnh tật hoặc đau đẻ cũng không thể trèo lên mái ngói mà vẫy người tới cứu, v.v…


Rồi khi nước rút, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy cả một đống tang thương, vỏ ngôi nhà nếu có còn trụ được thì cũng bám đầy đất bùn, lem luốc bẩn thỉu, cây cối ngổn ngang, vườn tược xơ xác...

Nếu chính mình rơi vào cảnh ngộ ấy mới biết tang tóc thế nào, bất lực chán nản thế nào, cần sự giúp đỡ thế nào. Chỉ còn biết kêu trời.


Đừng có như một dư luận viên vào "nhà" tôi mắng, rằng miền Trung năm nào chả lũ lụt, sao cứ phải làm to chuyện để kích động chống đối.

Yêu cầu nhà cai trị nếu tuyển dư luận viên phải xét tiêu chuẩn bằng chính trị cao cấp, nói phải lọt tai, chứ cái loại như ấy chỉ làm xấu mặt các ông các bà thôi.

Ảnh trên các báo ngày hôm nay 19.10

NGUYỄN THÔNG 19.10.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.