Bạn này có thể chọn bên nào bạn ấy thích để ủng hộ, tùy nhận thức chính trị. Nhưng phát biểu thế này là hơi bị gồng quá. Thà chết này kia nghe như lãnh tụ mà sáo rỗng, làm màu.
Chẳng qua đấu tranh với bọn dân chủ, văn minh nó an toàn, nên chém thoải mái. Giống như hồi xưa anh em cánh tả, học sinh sinh viên sư sãi rủ nhau đi biểu tình chống chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khá thoải mái. Vì nói chung là khá an toàn.
Kể cả có bị tù thì cũng nhẹ nhàng, gia đình không bị sao, xã hội không đấu tố, trường học cũng không làm gì. Sau 75, chính anh em sư sãi, học sinh sinh viên đó ngoan luôn với chính quyền mới.
Phần lớn lý do khiến phía Việt Nam Cộng Hòa không dám đàn áp đối lập mạnh là do báo chí phương Tây ở Sài Gòn quá đông, hở ra cái là lên báo Mỹ. Như vụ ông Bảy Lốp bị bắn, nếu ông Loan dám tịch thu máy ảnh của phóng viên, hốt luôn mấy ông nhà báo, thì vụ đó coi như chưa từng xảy ra. Ông Bảy Lốp bị đạn lạc mà thôi ! Đó là điểm yếu của thể chế tự do.
Quay lại vụ em Ngọc, nếu em đấu tranh cho tự do, dân chủ trong nước là hết đường về, chắc lên ANTV liền.
À quên, Việt Nam không có gì phải đấu tranh hết ! Em Ngọc cứ lo bảo vệ tự do, dân chủ cho thế giới đi. Còn nhân dân Cuba đang rên siết do bị đế cuốc Mỹ bao vây cấm vận nữa. Chửi bọn Mỹ còn an toàn hơn chửi bọn Do Thái.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 23.05.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.