Tin sáng
1. Không thể khác, cố tránh nhưng vẫn phải đưa tin xấu hổ, rất xấu hổ lên đầu: "Khởi tố hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ 'ăn chặn' tiền A80 của sinh viên".
Khi xảy ra lùm xùm, dù rất nghi ngờ nhưng nhà cháu vẫn nghĩ, nhẽ đâu đường đường hiệu trưởng một trường như thế lại làm như thế, nhất là khi thấy hiệu trưởng, rất nhanh triệu tập cuộc đối thoại với sinh viên.
Hôm ấy Long nói: "Ông Phạm Văn Long chia sẻ với sinh viên, nhà trường rất vinh dự khi nằm trong danh sách có sinh viên tham dự sự kiện đặc biệt này. Nhà trường và cá nhân ông cảm ơn các em đã nhiệt tình, trách nhiệm, nghiêm túc tham gia vào sự kiện A80 và hôm nay có mặt ở cuộc gặp này để đưa ra những thắc mắc và lắng nghe những giải đáp.
Ông Long khẳng định: “Quan điểm chỉ đạo của tôi và nhà trường là đặt quyền lợi của sinh viên lên trên hết, bất luận trong bối cảnh nào, không có chuyện này kia trong việc chi chế độ cho sinh viên. Trong quá trình thực hiện, do trường chưa thông tin kịp thời đến sinh viên. Hôm nay, trường cung cấp mọi thông tin, thắc mắc của sinh viên”."...
Ôi giời khốn nạn quá. Tòa đang xử Hoàng Thúy Lan và một mớ khốn nạn, giờ thêm ông hiệu trưởng này.
Nhân đây tiện thể, nhắc fan của những Hoàng Hường, Mailisa, Shark Bình, Ngân 98... rằng hôm qua Bộ Công an lại vừa nhắc tên các bạn ấy đấy, vào đấy mà bênh, mà cãi nhau với công an.
Liên quan: "Vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỉ đồng".
Liên quan nữa: "Bộ Công an thông tin về việc xác minh dự án Nuôi em".
2. "Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị cáo buộc hưởng lợi gần 300 tỉ"- Tưởng vụ này xong rồi chứ ạ? 300 tỉ cũng... thường thôi, chắc chị Loan sẽ đền rồi... làm lại, hihi. À đây:"Bà Nguyễn Thị Như Loan nộp 100 tỉ đồng khắc phục hậu quả vụ án".
Thì như chị Thúy Lan, anh Lê Duy Thành cựu chủ tịch Vĩnh Phúc... vừa khóc nghẹn, may chưa khóc... ngất, xin nộp thêm tiền nhưng không được chấp nhận ấy, bảo các anh chị nộp thừa rồi, giờ tòa không nhận, còn có lòng thì nộp vào quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ấy, hì hì...
3. Hôm qua đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, phô diễn toàn bộ vẻ đẹp và sức mạnh của bóng chuyền nữ Việt Nam. Và trong hoàn cảnh cụ thể của trận đấu thì nói thật, ai thua cũng... tiếc, tất nhiên chúng ta thì quá tiếc cho chúng ta.
Trong một trường rất liên quan thì: "Đoạt HCV 10.000 m nữ, Nguyễn Thị Oanh đạt mốc 14 HCV SEA Games"- Rất hân hoan, thấy Oanh cứ một mình chạy trên đường nhiều lúc cũng sợ cháu... cô đơn, nên rất may, điền kinh Việt Nam đã có người phụ chạy với cháu là Lê Thị Tuyết. Hai chị em cứ phon phon trên đường chạy, vừa chạy vừa... nói chuyện, cho đối thủ hít khói phía sau... Xem rất thích ạ.
"Với 14 HCV trong tay, Nguyễn Thị Oanh vẫn chưa dừng lại. Cô sẽ tiếp tục bước vào nội dung sở trường 3.000 m vượt chướng ngại vật vào hôm nay (16-12). Và cô hứa hẹn sẽ thiết lập kỷ lục mới cho bộ sưu tập huy chương đồ sộ của mình".
Liên quan: "Quách Thị Lan giành tấm HCV lịch sử ở SEA Games 33". Cô này trở lại sau án phạt doping (chất cấm) và bị tước huy chương vàng 400 m rào, 4x400 m tiếp sức tại SEA Games 2022. Bèn ạ. "Sau khi giành huy chương vàng 400 m rào nữ tại SEA Games 33, Quách Thị Lan cho biết đây là kỳ SEA Games cuối cùng cô tham dự"- Cũng bèn, một kết thúc rất đẹp rồi cháu ạ.
4. "Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy trình xả lũ của các hồ chứa nước"- Nhà cháu tưởng làm ngay làm rồi ngay khi bão lũ vừa rút chứ ạ?
"Việc xả lũ này đã đúng theo quy định hiện hành chưa, nếu đúng rồi thì vì sao tác hại lớn như thế. Còn nếu xả không đúng quy trình, gây thiệt hại đương nhiên là phải đền bù", ông đặt vấn đề. Anh em thủy điện nghe ông nói thì... rét.
5. "Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật các cán bộ, đảng viên vi phạm"- Như thường lệ, khác ủy ban kiểm tra trung ương, bên quân đội không công bố danh tính người bị kỷ luật.
Tin chiều
1. "Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm và các chuyên viên nhận hối lộ hơn 100 tỉ"- Chả biết thế là nhiều hay ít, nhà cháu thặc.
2. "Chuyển nhầm 5 tỉ đồng vào tài khoản người khác và cái kết bất ngờ"- Thực ra thì nhà cháu nghĩ nó cũng bình thường thôi, không phải tiền của mình thì trả cho người ta, có giữ cũng chả được vì lương tâm cắn rứt, vì xấu hổ, chưa kể bị lao lý. Nhưng sau cái vụ gã gì ở Quảng Trị cương quyết không trả: "Người nhận tiền chuyển nhầm 500 triệu đồng tiếp tục bất hợp tác" mà tới giờ vẫn... chưa trả, thì thấy sự trả này nó đúng là... bất thường, rất đáng hoan nghênh.
3. "Bà Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm từ 24 đến 30 tháng tù"- Cứ cho là hẳn 3 năm tức 36 tháng đi, thì vẫn còn thụ án 11 năm, dài phết.
4. Vẫn chưa thấy báo nào đưa tin vụ bốn anh giai xông lên xe bus oánh anh lái xe (hôm qua nhà cháu nhầm là phụ xe) tơi bời, phải nhập viện cấp cứu. Các anh giai này sai lè lè, không biết lùi xe, lùi cmn vào đuôi xe bus xong còn xông lên xe, anh áo đen là ác nhất, tẩn lái xe hơn đòn săng tan, đòn Nhật ngày xưa.
5. "Mua ghế 800.000 đồng trên Shopee, khách hàng bất ngờ nhận về 6 chai nước"- Cái shop này bị lợi dụng rất nhiều, chứ nhà cháu nghe nói nó cũng uy tín. Ghét nhất là nó thả spam vào còm Facebook. Trên các trang báo nó cứ treo lủng lẳng đấy, lỡ tay bấm phát là choán màn hình. Sáng nay cà phê, một ông vừa ca ngợi trang này, bảo cần gì vào đấy là OK, khi nhà cháu hỏi mua cái loại chất làm trắng giày và lọ dầu bôi trơn bản lề, ổ khóa, rước ông đọc bài này nhé.
6. "CSGT làm gì khi camera AI 'phủ kín' phố phường?"- Khà khà hỏi khó? Đơn giản nhất là điều bớt tới vùng chưa có AI phủ kín.
Liên quan ạ: "CSGT và tình nguyện viên ở TPHCM rà tìm, nhặt từng đinh sắt trên đường"- Hì hì..., nhẽ camera AI không "bắt" được hình ảnh bọn rải đinh?
7. "Chấp thuận chủ trương đầu tư sân golf nghìn tỉ ở Gia Lai"- Mai nhà cháu chuyển sang tập gôn thay vì đi bộ với đạp xe trong nhà. "Theo quyết định, sân golf Đak Đoa có quy mô 36 lỗ, dự kiến vốn đầu tư hơn 1.150 tỉ đồng trên nền diện tích hơn 171ha, được triển khai vào quý I/2026 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý III/2029, thời gian hoạt động dự án 50 năm".
8. "Đắk Lắk: Đường hơn 600 tỉ đồng tiếp tục hư hỏng, người dân đặt thùng xốp cảnh báo"- Huhu.
Liên quan ạ, một bạn vừa chuyển cho nhà cháu hình ảnh đèo An Khê sáng nay. Nên nhớ, hôm nay trời nắng, không mưa không lụt...
Tin tối
1. "Tức giận cho rằng Thái Lan 'cướp' HCV, đoàn Malaysia đuổi đánh trọng tài"- Thấy bảo môn võ gì của Việt Nam cũng bị trấn huy chương, à đây: "Bị đánh vào cổ phải cấp cứu, VĐV Việt Nam vẫn bị xử thua"- Môn pencak silat ạ. Xin lỗi, nó hết sức ao làng. Nhà cháu đi bộ, phải căn 16 giờ 30 về xem chung kết điền kinh, chả thấy, chỉ thấy silat đang đánh nhau, chán bỏ mẹ, bèn ngồi điểm tin đây.
2. "Cựu phó chánh án khai trả lại tiền 'chạy án' 400 triệu, còn đưa thêm cho đương sự 400 triệu"- Vụ tòa cấp cao tại Đà Nẵng ạ. Khổ thân, mất cmn 400 triệu mà vẫn phải ra tòa hihi. Vụ này rất lằng nhằng, có cả người trong ngành hối lộ người trong ngành. À có cái phim đang chiếu trên VTV1 cũng có liên quan đến án ủng chạy chọt, vui phết.
Đây rồi: "Cựu Phó Chánh án nhận hối lộ bị đề nghị 7-8 năm tù".
Liên quan đến án và... Đà Nẵng: "Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo dạng đa cấp quy mô gần 2.000 tỉ đồng".
3. Đây rồi, mày được lên báo chính thống rồi: "Tài xế xe buýt bị người đàn ông đạp nhiều lần vào đầu và mặt".
Cũng xe: "Phát hiện xe khách chở hàng loạt thùng xốp, bao tải nghi thịt động vật hoang dã".
4. "Lý do bồn cầu thông minh gây nghiện cho người Nhật"- Hihi nghiện thường chỉ dùng cho ăn, uống, hút... đây bồn cầu cũng... nghiện thì tài he he.
5. "Nữ sinh lớp 8 tại Ninh Bình dùng dao đâm bạn tử vong"- Huhu chết thật. "Hiện Sở đang cử cán bộ trực tiếp xuống hiện trường để nắm sự việc và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý" - đại diện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho hay. Bắt cháu viết kiểm điểm thật thành khẩn vào ạ.
6. Có tín hiệu chung kết điền kinh 3.000 mét vượt chướng ngại vật với Nguyễn Thị Oanh, Đoàn Thu Hằng rồi ạ, nhà cháu xem và... chỉ đạo đã he he.
Khổ thân Oanh, một mình một đường chạy, cũng cô đơn, cũng buồn phết, cũng... nỗi buồn điền kinh phết. Cái tội giỏi quá không có đối thủ nó thế.
Oanh vàng, tất nhiên, Đoàn Thu Hằng bạc. Rất xuất sắc. Bình luận viên có câu rất hay: Oanh đấu với chính mình.
VĂN CÔNG HÙNG 16.12.2025




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.