samedi 13 décembre 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 13.12.2025

 

Tin sáng

1. "Trấn Thành bật khóc khi nghe quá khứ bi thương của 'song trùng' trong A.I là ai ?"- Lại khóc hihi. Thực ra thì nhà cháu thi thoảng cũng... khóc, nhưng cố giấu, đa phần là lúc ngồi một mình, đọc hoặc xem cái gì đấy mà xúc động, và quan trọng là, báo chí không đăng hihi.

2. "Đẩy đại úy cảnh sát vào đầu xe tải : Khởi tố tài xế về tội giết người"- Thằng này hôm qua cũng... khóc trong clip, thấy tội lắm, bảo em sai rồi em cũng chả hiểu sao lúc ấy lại như thế. Thì cụ Nguyễn Du nói rồi : Ma đưa lối quỷ đưa đường. À nguy rồi, hôm qua cũng đã có người kiện... Nguyễn Du, những là :"Nước vỏ lựu máu mào gà/ mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên", những là "Thanh y hai lượt thanh lâu hai lần" những là vân vân...

3. "Giá ớt lập kỷ lục, nông dân Thanh Hóa… mất ngủ"- Hì, sướng cũng khổ mà khổ cũng khổ, đều... mất ngủ. Thanh Hóa nổi tiếng với... rau má, giờ lấn sang ớt. Quảng Trị, Huế, Quảng Nam... bèn nhé. Nhưng muốn phát triển ớt, người xứ Thanh cần học... ăn ớt nữa ạ.

4. "Ban Bí thư yêu cầu cấp tỉnh một năm tổ chức không quá 2 hội nghị quy mô toàn tỉnh"- Hôm qua nhà cháu điểm tin chủ tịch Cao Bằng nói về họp, họp nhiều không có nghĩa là làm được việc. Nhưng nước ta, đúng là có rất nhiều việc không họp không thể làm được, bởi chế độ lãnh đạo tập thể. Nên có những vị cấp phó xác định suốt đời... họp. Có hồi có câu chế bài hát : Đâu có họp là ta cứ đi, vì họp có... phong bì, có những đơn vị xịn, phong bì bằng nửa tháng lương, nên không chỉ chăm chỉ đi họp mà còn... chạy sô, một buổi sáng 2,3 cuộc họp he he.

Hình như giờ hết rồi.

À đây, còn cụ thể thế này : "Phát biểu chỉ đạo khai mạc không quá 10 phút, phát biểu kết luận hội nghị của lãnh đạo có tổng thời lượng không quá 50 phút ; phát biểu tham luận không quá 10 phút"... Hôm nào rỗi viết hẳn bài : Ký ức... họp.

5. "Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia giao dịch 1.500 tỉ đồng, bắt 37 đối tượng"- Kinh hoàng ạ, toàn bọn không... sợ chết.

6. "Đi lạc đúng ngày sinh nhật, người đàn ông Singapore được Công an TPHCM giúp đoàn tụ với người thân"- "Một người đàn ông quốc tịch Singapore rời nhà từ 1 giờ sáng trong ngày sinh nhật của mình. Ông đi bộ từ trung tâm thành phố qua nhiều phường xã rồi lạc về phường An Phú Đông (quận 12 cũ). Khi phát hiện, ông có biểu hiện bị lẫn, không nhớ nơi tạm trú nên được đưa về công an phường hỗ trợ"- Đố các bạn hai câu sát nhau trong bài báo trên có gì sai?

7. "Cộng đồng mạng Thái Lan phát sốt vì nữ vận động viên Việt Nam"- Thảo nào Paracetamol lên giá vù vù. Liên quan : "Sốc : 8 vận động viên Thái Lan tranh tài ở SEA Games 33 nhập viện khẩn cấp"- Khổ thân.

8. GS Nhạc sĩ Thế Bảo là em trai nhà thơ Tế Hanh. Nhà có hai anh em trai cùng nổi tiếng cũng kinh. Nhà cháu được quen bác Thế Bảo từ hồi còn chưa hưu, dăm ba lần gặp, chủ yếu nghe ông anh hơn tới 20 tuổi nói. Tới khi có phây búc thì thành bạn phây, ông già gân nhưng rất hài hước, vui tính. Nghe nói đi dạy sinh viên mê lắm hihi, điều này nói nhỏ vì phu nhân giáo sư cùng nghề.

Ông vừa ra sách, và gửi tặng nhà cháu. Rất cám ơn ông anh và hết sức cảm phục ông, tuổi này vẫn ra sách, vẫn vui phơi phới. Ông quê Quảng Ngãi, chiều qua nhà cháu cũng bị con ông nhà thơ Thanh Thảo cũng Quảng Ngãi quần. Ôi Quảng Ngãi duyên nợ hihi. Có điều con trai ông Thanh Thảo thì nói giọng Quảng Ngãi còn con gái ông Thế Bảo giọng Hà Nội trong vắt, là cô ấy gọi lại để bổ sung địa chỉ Gia Lai cũ khi giúp bố gửi sách.

 

Tin chiều

1. "Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 tại Lâm Đồng là dịp để tiếng cồng, tiếng chiêng của các cộng đồng dân tộc được vang lên đúng với tinh thần nguyên bản"- Ơ tưởng món "lễ hội cồng chiêng" này là "độc quyền" của Gia Lai rồi chứ nhỉ, Lâm Đồng là Festival hoa. Nhưng nhà cháu thích cái vế sau của tổng đạo diễn Lê Minh Sơn : "tinh thần nguyên bản". Đa phần nó đã được sân khấu hóa, "lối sống mới" hóa, cổ động hóa, cả... cá nhân hóa như năm nào đó, lễ hội cồng chiêng nhưng tới hơn một nửa là nhạc của một nhạc sĩ...

2. "Một hộ dân nhà mặt tiền hồ Gươm sắp được nhận 400 tỉ đồng đền bù để làm quảng trường phía đông"- Kể mọi cuộc giải tỏa đều thế thì rất nhanh thôi ạ. Sáng ngồi cà phê với mấy ông, loanh quanh lại tới chuyện giải tỏa để làm con đường gần nhà một ông. Gần chục năm không xong, nhập tỉnh, uỵch phát gần xong. Dân đồn, lãnh đạo mới, họ quyết rất mới, thấy dân dọn đi cả loạt. Ví dụ dân đồn nhé, cán bộ báo cáo : Không được đền bù quá 2 lô. Lãnh đạo nói : Ok nhưng có nói mỗi lô bao nhiêu không, nếu không thì tính 2 lô, một lô 5m 1 lô 10m. Ôi giời xong ngay he he.

Liên quan : "Hà Nội tán thành chủ trương đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và đô thị Olympic 1,8 triệu tỉ".

Cũng liên quan : "Công an Hà Nội đội mưa đồng loạt ra quân giành lại vỉa hè, lòng đường".

3. "Gia Lai : Tạm giữ hình sự nghi phạm hiếp dâm bé gái đi giao xôi ở Pleiku"- Sau đó thằng này còn ngáo đá nữa. Bé gái mới 16 tuổi, dậy sớm (3 giờ sáng) đi giao xôi cho khách.

4. "Bộ ảnh 'Trường tiểu học có 2 thầy cô cưới nhau' gây sốt mạng xã hội"- Rất thú vị ạ, tự chụp, bằng điện thoại, ngay trong sân trường, có khoảng 30 phút là xong, nhiều ảnh rất vui. Nghĩ cho cùng, chụp ảnh trăm triệu, thậm chí tiền tỉ như cắp tỉ phú kia sang tận Thụy Sĩ chụp, với... chả mất đồng nào như cặp thầy cô giáo này cuối cùng là... ngang nhau, thậm chí ảnh 0 đồng còn vai rồi nhiều hơn. Còn hạnh phúc, cũng chả biết ai hơn ai, phỏng ạ ?

5. "Nữ chủ tịch lừa có dự án trồng sâm Ngọc Linh để huy động gần 1.300 tỉ đồng"- Té ra sâm Ngọc Linh cũng có... tội.

6. "Cục CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm qua VNeTraffic chỉ sau 2 giờ phát hiện"- Rất cám ơn ạ, nhà cháu cũng xúi, nói chữ là tuyên truyền cho bạn bè cài anh này, nhưng quả là thi thoảng anh vẫn trục trặc bất tử, không vào được, nên lỡ cần đến ảnh mà ảnh im như hến thì cũng rất là bèn ạ.

7. "Gia đình lên tiếng chuyện quyên góp xây mộ cho diễn viên Thương Tín"- Khổ thân bác này, đến chết vẫn chưa yên.

Chả liên quan dẫu đều là nghệ sĩ : "3 ca sĩ tên Hương nổi tiếng : Người U50 mới lấy chồng, người là bạn gái đạo diễn"- có cô cháu họ Văn hihi.

 

Tin tối

1. "Bị lừa qua mạng 1,89 tỉ đồng, liên hệ 'dịch vụ' hỗ trợ lấy lại thì bị lừa tiếp 1,25 tỉ"- Ở Gia Lai ạ, nhưng ông tác giả cương quyết không cụ thể Gia Lai trên hay dưới, nên bèn ạ. Nhưng quan trọng là, bạn này có tiền.

2. "Sau những nỗi buồn, cuộc đời vẫn đẹp sao"- Báo Tuổi Trẻ vẫn chưa sợ... nỗi buồn he he.

3. "Trịnh Kim Chi khiến chồng mê phở, Mỹ Uyên nhớ món cơm phở ngộ ngộ"- Những bà vợ... vĩ đại. Nhớ câu Bảo Sinh : Vợ là cơm nguội trong nhà he he...

4. "Người đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải từng nhốt công an xã trong nhà"- Ối giời thế mà khóc lóc như là em nhỡ, em lần đầu, không hiểu sao em lại thế ?

5. "Gia đình cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mong được xã hội thấu hiểu, chia sẻ"- Vầng, đọc như này thì nhà cháu cũng bèn... mủi lòng : Thân nhân bà Lan mong dư luận xã hội có cái nhìn nhân văn, bao dung, xét đến hoàn cảnh gia đình và những đóng góp của bà trong suốt thời gian công tác. Người thân cho biết, ông bà nội, ngoại đều đã cao tuổi, sức khỏe suy giảm, mắc nhiều bệnh tuổi già, trí nhớ giảm sút, đi lại khó khăn và thường xuyên phải điều trị. Chồng bà Lan mắc bệnh mãn tính về da, mất khả năng lao động. Con gái bà Lan mắc bệnh mù bẩm sinh, down thần kinh, không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Bà ngoại gần 90 tuổi, mắc bệnh huyết áp, tiểu đường biến chứng, thường xuyên ốm đau. Gia đình cho rằng sự thiếu vắng người mẹ, người trụ cột đã khiến cuộc sống trở nên chật vật, trống trải.

Thôi thì, thì thôi, à thôi thì... nhà cháu lại mủi lòng.

6. "Loay hoay xử lý trung tâm hơn 17 tỉ đồng bỏ hoang ở Thanh Hóa"- Huhu khổ ạ. Chắc từ thời anh Chiến làm không thắng á ?

7. "Công an Gia Lai bắt khẩn cấp đối tượng Lê Công Thắng"- Vụ này khác vụ lúc sáng nhà cháu điểm ạ. Vụ sáng ở Gia Lai trên, vụ này Gia Lai dưới. Ơ bọn này ăn gì mà động cỡn cặp díp thế nhở ? Thằng này thì ngu, chén rồi đòi chén nữa, không được đồng ý bèn... dọa tung cờ nhíp.

8. Thấy quảng trường có cái cuộc hoành tráng "hoa hậu doanh nhân liên lục địa" gì đấy mà tịnh không thấy báo tỉnh đưa tin, nên hôm nọ điểm có nhá tin nhưng không có kết quả để thông báo. Chiều đi bộ thể dục qua đã thấy sân khấu bị tháo dỡ tanh bành. Ơ nhẽ không thành công tốt đẹp hay sao mà báo tỉnh không đưa nhỉ ? Thôi thì bèn.

À té ra bổn báo đưa nó vào mục "giải trí" trong khi nhà cháu tìm nó ở mục "văn hóa" nên không thấy. Bài xuất bản lúc 08 giờ 20 sáng nay mà nhà cháu không thấy thì chết thật. "Người đẹp Nguyễn Thị Tâm đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Liên lục địa năm 2025"- Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao bảng tượng trưng số tiền 30 triệu đồng cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ. Nhà cháu xin bổ sung ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 13.12.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.