vendredi 19 décembre 2025

Nguyễn Đình Bổn - Cái tật thấy con gì cũng chụp!


Mới hôm qua, có cha nội kia vô rừng, gặp con gà lôi liền rượt bắt, sau đó sợ nên đem nộp cho kiểm lâm Thanh Hóa.

Trước đó mấy tháng, một bà ở Đà Nẵng đi hái rau thấy con rùa đang dạo chơi cũng túm cổ đem về và... giao nộp.

Vài ba năm trước, tôi có coi một clip, có một chú sóc dễ thương xuất hiện trên đường phố Hà Nội và bị rất nhiều người rượt đuổi! Tại Sài Gòn sóc chạy nhảy tự do, tuy nhiên khi hai bờ kinh Nhiêu Lộc cây cối bắt đầu xanh tốt, chim về làm tổ thì rất nhiều người đem cạm bẫy ra rình!

Thấy con gì cũng chụp, đó là tật xấu cố hữu của người Việt.

Tập tính này có lẽ do chúng ta là nước thuần nông, dân luôn thiếu chất (thịt) và do tập tính săn bắt hái lượm ngàn đời nên khó gột rửa, dù ngày nay đã không còn đói. Không còn đói nhưng còn tham, một cái tham rất nhỏ, rất tội nghiệp là "của trời" thì "ai bắt được nấy ăn", và do bản năng bắt mồi nữa. Tôi nghĩ vậy!

Ngoài tham ăn còn tham danh, dù là cái danh rất tào lao là được chụp hình lên báo. Tôi đề nghị nhà nước nên khuyến cáo các ngành chức năng thôi ngay chuyện chụp hình đăng báo việc thả chim, thả thú, việc nộp thú quý hiếm... Các việc này nên làm thực tiễn, kín đáo, chẳng hay ho gì vênh mặt lên.

Và phạt thật nặng, ghi thành luật việc săn bắn nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã!

Phạt cho đến khi nào các con thú hoang, chim chóc thân thiện với con người, chớ không phải thấy người là mặt xanh như đít nhái, co giò co cẳng chạy hoặc chết!

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 19.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.