Thú thực mình chưa xem một trận SEA Game bên Thái Lan lần nào. Trừ trận bóng đá Việt Nam-Malaysia mà ta thắng giòn giã 2-0, nhưng trên sân 135.000 chỗ chỉ có vài chục khán giả toàn cờ đỏ sao vàng.
Nhưng timeline của mình thì có nhiều tin cứ nổi phềnh phềnh.
1. Tin vui Bowling: Học sinh 17 tuổi Trần Hoàng Khôi lớp 11 đạt huy chương vàng
Mình không chơi món này trừ hồi bên Mỹ đưa hai ông con đi ném tạ. Đại loại, người chơi ném một quả bóng nặng cho chạy trên một đường băng dài, phẳng để làm đổ những con ki gỗ (gốc từ tiếng Pháp: quille) đứng ở cuối đường với mục đích làm sao chỉ ném ít lần nhất mà làm đổ tất cả các ki gỗ.
Nói chung như mọi môn thể thao, muốn giỏi thì phải chơi nhiều. Chơi Bowling cũng đắt, chơi giỏi phải có nhiều tiền.
Bạn Khôi chắc chắn phải giỏi, nhà cũng có điều kiện. Việc được huy chương vàng thật đáng ngưỡng mộ.
Nhưng hoàn cảnh của huy chương vàng cũng ly kỳ. Theo bốc thăm ban đầu, Khôi gặp đối thủ chủ nhà Napat Buspanikokul tại bán kết, chắc chủ nhà nghĩ cu này 17 tuổi thì dễ nuốt.
Đang dẫn điểm với cách biệt khá lớn và chuẩn bị giành chiến thắng trước Napat, Hoàng Khôi “bỗng” được Ban tổ chức (chủ nhà) thông báo dừng trận đấu với lý do "xếp nhầm cặp đấu"(?). F*ck Ban tổ chức.
Tranh cãi chả ăn thua, Hoàng Khôi tiếp tục lại…từ đầu trận bán kết với Jesus San Jose (Philippines) và thắng với điểm số 226-149 để giành quyền vào chung kết. Ở nhánh kia, Napat Buspanikokul vượt qua Syazirol với tỉ số sít sao 211-210 ở cặp bán kết còn lại.
Thế là hai ông từng bỏ dở bán kết lại gặp nhau ở chung kết. Kết quả, Hoàng Khôi thắng Napat với tỉ số không thể gượng 235-210. Dân Thái khóc tiếng Mán.
Đáng khen cho cậu bé 17 tuổi, dù chơi ván khác nhưng bạn vẫn coi như không, chả bị tâm lý, rất dũng cảm. Theo các cụ làng tôi nói vui, dũng cảm là đ*ch sợ thằng nào, ở ao làng ASEAN nó…vầy, cháu ạ.
2. Tin buồn bơi lội: Huy chương bạc vẫn bị mắng té tát
Vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên đã giành huy chương bạc cự ly 400m hỗn hợp cá nhân nữ, về sau vận động viên chủ nhà Thái Lan, Kamonchanok Kwanmuang.
Sau khi nhận huy chương và rời bục, Mỹ Tiên gặp Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng.
Lẽ ra chúc mừng và tươi cười thì ông Hùng làm động tác thị phạm và có lời nói khiến Mỹ Tiên bặm môi khóc. Cô Tiên sau đó rời đi, không kịp chụp hình cùng tấm huy chương bạc.
Chắc ông Hùng muốn vận động viên đoạt huy chương vàng nên mới mắng, sao mày bơi vầy…
Vụ này dân chửi lão Hùng đủ rồi. Lão Cua chỉ thêm chút thôi, ngu hay khoe chữ, dốt hay hống hách. Có lẽ làm tới chức Phó Chủ tịch thì không ngu mà cũng chẳng dốt, chỉ tội thể hiện không đúng chỗ, đúng lúc và đúng ngôn từ thôi. Tha cho hắn.
HIỆU MINH 16.12.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.