dimanche 10 août 2025

Hoàng Quốc Dũng - Trump và Giải Nobel Hòa Bình: Kẻ “Dừng” Chiến Tranh Thế Giới Theo Phong Cách Riêng

Trump vừa tuyên bố xanh rờn rằng “chiến tranh Nga – Ukraine nhất định sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới, nhưng tôi đã ngăn chặn được điều đó” – nghe thật là hoành tráng và… hài hước!

Ông ta như thể một siêu anh hùng hòa bình đã cứu thế giới khỏi thảm họa toàn cầu.

Nếu nhìn lại từ khi Trump lên nắm quyền, với lời hứa “chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ”, thì chính sách của ông ta chẳng có thay đổi gì đáng kể, thậm chí còn gây nhiều tranh cãi và lộn xộn. Tôi khỏi đi sâu chi tiết vì chẳng muốn làm mất thời gian.

Rồi Trump tung ra cái gọi là “tối hậu thư” cho Putin – nghe rất dữ dằn, phải có thời hạn và biện pháp mạnh buộc đối phương phải sợ mà tuân theo. Nhưng sau khi hết hạn, thay vì làm gì đó cứng rắn, Trump lại cho Putin thêm thời gian, thậm chí mời ông ta sang Mỹ – hành động như một cách tôn vinh, vỗ về đối thủ, chẳng khác nào tặng hoa cho kẻ thù.

Đỉnh điểm mỉa mai là ông còn bảo Ukraine phải nhượng lãnh thổ cho Nga – một lời khuyên khiến ai cũng phải… trợn tròn mắt. Một người từng hứa hòa bình giờ lại bắt nạn nhân phải chịu nhượng bộ.

Thật ra, nếu có giải Nobel cho sự mâu thuẫn và lố bịch, Trump chắc chắn là ứng viên số một. Còn việc ông tuyên bố đã “dừng chiến tranh thế giới” có lẽ là trò cười lớn nhất trong chính trường quốc tế.

Chấm dứt chiến tranh kiểu “bắt một thằng phải thua” thì chẳng cần Trump, ai cũng có thể làm được.

Chum cũng đã từng tuyên bố: Tôi mà không trúng cử thì nước Mỹ cũng thành nồi da nấu thịt.

Chum nhất quả đất.

HOÀNG QUỐC DŨNG 09.08.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.