Một nữ doanh nhân, trang Facebook gần 200 ngàn người theo dõi, dán đầy link mấy "báo" viết chuyện cô đầu tư vườn hồng cổ hồi 8 năm trước. Bán hàng online - mấy món dầu mù u rồi 7749 loại gì gì nữa đó, tuyên bố mọi sản phẩm của cô đều đạt tiêu chuẩn hữu cơ của USDA, ịn logo USDA lên nhãn luôn.
Và, như thường lệ, mỗi khi có vụ gì đó chấn động về vệ sinh, an toàn thực phẩm là các "doanh nhân" này sẽ lên bài ầm ầm đu theo để... PR cho mình. Hẳn rồi.
Có điều là, dù cô kinh doanh trên nỗi sợ hãi, cô lại vô tình (gã cho là vì cô không tìm hiểu, không biết, chỉ viết phứa ra vậy, vì mục đích của bài là để nói "đồ tui làm có tâm, xịn lắm") để lộ một cái sai chết người (Và khi gã nói "chết người" tức là có thể chết người thiệt đó).
Cái món dầu dừa, dầu ô liu "hữu cơ", tức là dầu ép lạnh ra mà đem chiên là nó sẽ biến tính, trở thành thứ cơ thể không xài được. Không xài được, nhưng nó vẫn là dầu, nên cơ thể sẽ cất lại, kiểu như để dành mùa thương khó biết đâu sẽ cần dùng (dù chắc chắn không thể dùng được), trở thành cái cục trong hình và sẽ tích tụ cholesterol vô đầy cơ thể ta. Dầu dừa ấy khác dầu chế biến công nghiệp bán trong siêu thị ha.
Đọc bài của nữ doanh nhân gần 200 ngàn follower và bán đủ loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe, gã hoảng hồn khi nàng đem dầu dừa (mà nàng nói là hữu cơ) ra chiên chuối, dự định bán ra thị trường.
May mà cuối cùng nàng không có bán món đó (gã đoán là do làm hông nên thân thôi chứ nếu làm ra thì... khó nói lắm). May mà nàng không bán, không thôi thì chết người thiệt đó. Ai chẳng biết tác hại của "bé mỡ" và cholesterol trong máu.
Bởi, giờ mà ai nói hữu cơ, sạch, thuận tự nhiên... đồ là gã sợ lắm.
Nhớ hồi nẵm, lâu rồi, có cái tiểu phẩm hài mà Vân Sơn ra tiệm của Hoài Linh mướn băng video về coi. Nhìn cuốn băng thấy gớm, Sơn hỏi sao hông cho mướn băng gốc mà đưa băng sang lại. Hoài Linh trả lời : "Thì đây là băng gốc chứ còn gì nữa - băng gốc tiệm tôi đấy". Kết tiểu phẩm, Sơn ra trả băng, có đeo thêm cặp mắt kính. Nhờ coi băng tiệm Linh.
Hữu cơ, sạch, thuận tự nhiên... "tiệm tôi" đó ha.
Còn USDA (Tổ chức chứng nhận hữu cơ của Mỹ) ? Ok, cho tui coi cái chứng nhận cái nạ. Cho tui coi (nếu thiệt sự có), tui chỉ ra cho thêm mớ thứ nữa.
PHẠM
THÀNH NHÂN 25.06.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.